Mong manh sinh mạng bé trai 1 tuổi bị bỏng nặng sau chưa đầy 1 tháng mất bố

Cháu Đức (1 tuổi) đang gắng gượng chống chọi trước sự đe dọa của "tử thần" sau vụ chập điện cháy nhà. Bao đau đớn tột cùng đang bủa vây sinh linh bé nhỏ vô tội.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đứng bên ngoài phòng bệnh, chị Nguyễn Thị Kiều (mẹ cháu Hoàng Văn Đức, 1 tuổi, ở thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) bật khóc vì thương con, thương mình. Người phụ nữ bất hạnh đau như thắt khi chứng kiến đứa con bé bỏng nằm thoi thóp trên giường bệnh. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, gia đình chị Kiều gánh chịu bao nhiêu nỗi đau. 

Theo Vietnamnet, gia đình chị Kiều vốn thuộc diện khó khăn tại địa phương. Cái nghèo đeo bám khiến vợ chồng chị phải nai lưng kiếm tiền mà không đủ nuôi con, trang trải cuộc sống. 

5 đứa con thơ cùng mọi chi phí trong nhà đều phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương lao động tự do bấp bênh của người chồng. Vất vả là vậy nhưng chị vẫn cố gắng động viên chồng cố gắng làm ăn để nuôi con thành người. Nhiều lúc chị nghĩ, số phận mình đã vậy rồi thì phải chấp nhận, miễn là vợ chồng con cái yêu thương, khỏe mạnh, chí thú làm ăn là được.

hoan-canh-dang-thuong-cua-be-trai-1-tuoi-mat-bo-bi-bong-nang-0
Vụ tai nạn giao thông khiến chị Kiều mất chồng, các con mất bố

Vậy mà nào ngờ, chỉ 3 tuần trước, trên đường đi làm về qua ngã tư, chồng chị bất ngờ bị tai nạn giao thông. Cú va chạm mạnh khiến cho anh ngã đập đầu xuống đường dẫn đến chấn thương sọ não. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng nên chồng chị đã qua đời sau 3 ngày điều trị ở Bệnh viện Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).

Gạt nước mắt, chị Kiều kể: "Nhà tôi bị bất tỉnh do tai nạn, dù được đưa vào trong bệnh viện cứu chữa nhưng chưa kịp nói một lời nào đã vội ra đi. Tôi cố vay mượn hơn 50 triệu đồng cốt sao cứu chồng nhưng các bác sĩ cũng đành chịu”.

Từ ngày chồng qua đời, gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ lên đôi vai gầy của chị. Đến tiền lo ma chay cho chồng chị Kiều cũng phải vay mượn của anh em họ hàng. Vậy mà số phận đắng cay chẳng chịu buông tha, cách đây vài ngày chị Kiều chịu thêm nỗi đau lớn khác đó là cậu con trai 1 tuổi bị bỏng nặng.

Chị Kiều kể, ngày 7/5, chị có việc phải ra ngoài nên dặn các con ở nhà trông em là cháu Hoàng văn Đức mới 1 tuổi, khi đó đang ngủ trên giường, Thế nhưng, chỉ được một lúc, điện trong nhà bị chập, các tia lửa điện rơi vào chăn màn chỗ cháu Đức đang ngủ say. 

hoan-canh-dang-thuong-cua-be-trai-1-tuoi-mat-bo-bi-bong-nang-8
Vụ chập điện sau 3 tuần chồng mất lại khiến đứa con trai bé bỏng của chị bị bỏng nặng

Lúc đó có một người hàng xóm vô tình phát hiện sự việc liền hô hoán mọi người dập lửa, cứu cháu Đức. Do phát hiện muộn nên cơ thể cháu Đức bị bỏng nặng và được đưa đến Bệnh viện Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). Sau khi sơ cứu, các bác sĩ chuyển cháu Đức lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Đau đớn thay, xe cấp cứu vừa đi được nửa đường thì có thông báo nhiều bệnh viện tuyến Trung ương ngừng tiếp nhận bệnh nhân do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chị Kiều đành đề nghị xe cứu thương quay về Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đây, các bác sĩ tận tâm cứu chữa giúp cháu Đức thoát khỏi cơn nguy kịch. Thế nhưng những vết bỏng nặng trên người vẫn ngày đêm đe dọa cậu bé 1 tuổi đáng thương.

Đứng bên ngoài nhìn đứa con thơ nằm bất động, băng trắng quấn kín người, tim chị Kiều như thắt lại. Chị hận bản thân nghèo quá không có điều kiện để con được chữa trị tốt nhất.

Lúc đưa cháu Đức vào viện, chị Kiều đã phải vay nóng 20 triệu để đóng viện phí, mua thuốc men. Con nằm viện, tiền ma chay của chồng còn chưa trả được, giờ đây chị Kiều đã hết sạch tiền. Chị lo sợ một thảm kịch tương tự như người chồng xấu số xảy đến với đứa con chưa đầy 1 tuổi của mình. Trong khi đó ở nhà còn những đứa con thơ đang đói ăn, nhờ cả vào sự giúp đỡ của hàng xóm.

 Hoàn cảnh của chị Kiều rất đáng thương, đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Chị Nguyễn Thị Kiều. Địa chỉ: Thôn 6, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 0853894214.

Con trai mong ngóng sự giúp đỡ của cộng đồng để cứu mẹ bị bỏng nặng, bố tâm thần

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Gánh nặng kinh tế khiến gia đình cháu Tùng Anh lâm vào cảnh bế tắc. Cũng vì thế mà quá trình chữa trị bệnh bị đứt đoạn, sức khỏe ngày càng suy yếu.

Không có tiền chữa trị, người mẹ nghèo bất lực nhìn con bị ung thư 'ăn mòn'
0 Bình luận

Tranh thủ những giây phút ít ỏi sau khi bươn chải kiếm sống, người cha ấy lại nắm tay con gái mắc bệnh nặng, thủ thỉ độc thoại: "Thùy Lâm của bố sắp khỏe rồi đấy, sắp được về nhà rồi....".

Nỗi lòng người cha một mình độc thoại với con gái bệnh nặng suốt 4 năm nằm viện
0 Bình luận

Chồng bị ung thư, con gái lớn lại bại liệt, bản thân mang trong mình bệnh tim, chị Phạm Thị Hường đành nuốt nước mắt xin xuất viện về nhà chờ chết.

Gia cảnh cơ cực của người phụ nữ mắc bệnh tim xin xuất viện về nhà chờ chết
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất