Hành động ý nghĩa của "biệt đội siêu nhân": Lan tỏa sống xanh, sạch khi bán sản phẩn tái chế từ rác thải
Limart là cửa hàng bán những sản phẩm xanh và sản phẩm tái chế từ rác thải. Đáng nói, đội ngũ nhân viên tại đây chủ yếu là người khuyết tật.

Những con người khác biệt làm điều đặc biệt
"Hằng muốn làm gì đó cho môi trường và cộng đồng người yếu thế", chị Phạm Thị Kim Hằng (27 tuổi) với niềm mong muốn đó nên đã thành lập Limart - Zero waste. Năm 2019, cửa hàng được thành lập ở TP.HCM và kinh doanh những sản phẩm tiêu dùng có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện với môi trường như bàn chải tre, ống hút tre, xà phòng từ bã cà phê,...
Đến năm 2021, chị Kim Hằng phối hợp cùng chị Trương Thị Hồng Nhung thành lập thêm Limloop và cho ra đời những sản phẩm tái chế từ những chiếc túi ni lông, bao bì thức ăn của thú cưng, băng rôn quảng cáo,... Cửa hàng chính nằm trên đường Võ Văn Kiệt Q.6, TP.HCM.

Đặc biệt, đội ngũ nhân viên của cả 4 cửa hàng có 85% là các bạn khuyết tật. "Có bạn khiếm thị như mình thì có thể làm các công việc là bán hàng, quay video (với những bạn thị lực 40-60%), đóng gói hàng,... Các anh khiếm thính thì chủ yếu làm bên khâu sản xuất tái chế túi ni lông. Hay các bạn khuyết tật vận động thì làm bên sản xuất xà bông, nước hoa khô, tinh dầu,...", chị Phương Trang (23 tuổi) hiện đang làm việc tại Limart cho biết.
Chị Kim Hằng chia sẻ ba của chị là một người khiếm thị và chị rất tự hào về ba của mình. "Hằng biết ba mình có thể làm rất nhiều việc nhưng xã hội vẫn chưa hiểu hết về cộng đồng người khiếm thị. Vì vậy, mình muốn tạo ra một nơi để thay đổi góc nhìn của mọi người về người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung", chị Hằng chia sẻ.
Chị Hồng Nhung rất tự hào "Chúng tôi không gọi mọi người là người khuyết tật mà sẽ gọi mọi người là "biệt đội siêu nhân". Mọi người chỉ là đặc biệt, khác biệt hơn người khác và đều có những điểm mạnh riêng. Như bạn Hưng là thợ dệt, bạn không nghe, không nói được nhưng bạn có khả năng nghệ thuật rất tốt".
Ở đây, "biệt đội siêu nhân" không mong muốn khách hàng ủng hộ vì đồng cảm. Họ mong muốn mọi người quý họ vì chính công việc họ đang làm có giá trị cho xã hội, cho môi trường. "Tôi và Hằng chỉ là hậu phương, còn chính các bạn nhân viên mới là linh hồn của Limart và Limloop. Chúng tôi chỉ đơn giản là tạo nên một nơi cho các bạn được bộc lộ tài năng của chính mình và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho chính các bạn và xã hội, môi trường", chị Nhung nói.
Lan tỏa giá trị "Xanh, sạch và tử tế"
Chị Hằng chia sẻ vào trước khi chị khởi nghiệp, rất khó để tìm kiếm được những sản phẩm sống xanh.
"Cho dù mình muốn sống xanh thì cũng rất khó vì trên thị trường Việt Nam lúc đó cực kỳ hiếm sản phẩm xanh vì môi trường. Nên là mình nghĩ tại sao mình lại không tìm một giải pháp?". Vì vậy chị đã gây dựng nên Limart với ba giá trị hướng đến là "Xanh, sạch và tử tế".

Xanh có nghĩa là các sản phẩm đều phải vì môi trường, không gây tác hại đến môi trường. Sạch là các sản phẩm có nguồn gốc thuần chay từ thiên nhiên. Tử tế là khi tạo nên môi trường làm việc cho các bạn khuyết tật.
Anh Võ Thanh Qui (23 tuổi) hiện đang làm việc tại Limart chia sẻ: "Công việc hiện tại của mình rất có ý nghĩa. Vì mình được bảo vệ môi trường một cách thực tế". Theo anh, mọi người thường chỉ xem các thông tin về bảo vệ môi trường trên mạng xã hội và thả một cái "like". "Có nhiều sản phẩm xanh vì môi trường nhưng giá cả không hợp lý. Nhưng Limart giúp tối ưu hóa giá trị sản phẩm khi mà mọi người chỉ cần chi ra một mức vừa phải để giúp cuộc sống xanh hơn", anh rất hài lòng với công việc hiện tại.
Theo khảo sát của PV, các sản phẩm xanh tại đây có giá dao động từ 10.000 đồng đến 450.000 đồng. Gần đây, những chiếc túi tote, túi đựng đồ trang điểm, túi đựng máy tính,... tái chế từ túi ni lông được mọi người đón nhận rất nồng nhiệt. Nhờ chương trình đổi rác lấy quà "Cùng gom nào - cho trái đất xanh", nhà Lim đã thu được rất nhiều túi ni lông để tái chế thành những chiếc túi siêu đặc biệt.

Cửa hàng thỉnh thoảng còn tổ chức các buổi học trực tiếp như làm nến thơm, xà bông, dệt túi từ bao ni lông,... được hướng dẫn bởi các bạn khuyết tật. Đặc biệt, cửa hàng rất chú trọng tới các chương trình tổ chức cho các bé đang học tiểu học. Theo chị Nhung chia sẻ, các bé học và nhớ rất lâu. Khi các bé được học bảo vệ môi trường từ nhỏ thì sau này chắc chắn sẽ duy trì thành thói quen.
Đến năm 2025, của hàng mong muốn sẽ thu gom và tái chế được 60 tấn rác thải và tạo việc làm cho ít nhất 100 bạn khuyết tật. Chị Nhung cho biết những năm gần đây, trước những gì đang xảy ra với môi trường thì rất may mắn khi cộng động đã bắt đầu quan tâm đến sống xanh, ủng hộ sản phẩm tái chế nhiều hơn.
(Theo Thanh Niên)
Xem thêm: Những chiếc túi đeo đặc biệt do người khuyết tật tái chế từ áo phao cứu hộ cũ
Đọc thêm
Biến chai nhựa, phế liệu thành vật phẩm có ích, các bạn trẻ ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện rất hiệu quả ở lớp học tái chế.
Tận dụng đồ jean cũ, 9x Quy Nhơn đã mày mò cách tái chế thành sản phẩm thời trang, trích doanh thu bán được để từ thiện.
Với đam mê tái chế rác thải, ông Nano Morante, người Argentina đã đến Việt Nam và quyết định ở lại đây để thực hiện các dự án xã hội.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.