Nữ sinh sở hữu đôi mắt 2 màu kỳ lạ đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch trong kỳ nghỉ hè
Nữ sinh Thạch Thị SaPa sở hữu đôi mắt một bên xanh, một bên nâu kỳ lạ nên được mọi người gọi là cô bé "mắt mèo". Trong kỳ nghỉ hè này, SaPa đã đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch.

Thạch Thị SaPa (SN 2001) - sinh viên ngành Quản trị du lịch và lữ hành Đại học Nha Trang. Từ lâu trong mắt bạn bè, SaPa đã là nữ sinh rất đặc biệt bởi đôi mắt một bên màu xanh, một bên màu nâu.
Được biết, SaPa sinh ra trong gia đình người Chăm có 7 anh chị em. Nữ sinh là con thứ 6. Ngoài SaPa thì trong gia đình còn có 2 người khác sở hữu đôi mắt màu xanh. SaPa từng chia sẻ, vì có đôi mắt lạ lẫm này mà hồi hỏi đi học cô thường bị bạn bè trêu là "Mắt Mèo". Điều này từng khiến SaPa có đôi chút khó chịu và buồn bã.
"Nay, em đã quen dần với sự trêu chọc nên không còn sợ nữa. Em thấy tự tin vào sự khác biệt của mình", nữ sinh nói.

Nói về cái tên SaPa của mình, nữ sinh Đại học Nha Trang bật mí: Trong một lần tình cơ xem tivi, mẹ nhìn thấy khung cảnh Sa Pa đẹp đẽ nên đã lấy tên địa danh này để đặt cho con gái.

Được biết, SaPa là người Chăm ở làng gốm Bầu Trúc (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). SaPa cũng là người duy nhất trong gia đình được học lên Đại học. Ở quê, cha mẹ đều làm nông, cuộc sống khá khó khăn. Và chính điều này đã thôi thúc SaPa vươn lên để có tương lai tương sáng. Trong thời gian học chuyên nghiệp, SaPa chăm chỉ làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, phụ giúp cha mẹ ở quê.

SaPa từng chia sẻ: "Tôi thích được khám phá nhiều vùng đất, tìm hiểu nhiều nền văn hóa, nên đã chọn ngành du lịch". Nếu trở thành hướng dẫn viên du lịch, việc đầu tiên nữ sinh này muốn làm chính là quảng bá mảnh đất nơi cô sinh ra và văn hóa Chăm.
Khi trở về nhà, SaPa vẫn nói tiếng Chăm, mặc quần áo truyền thống của phụ nữ Chăm và tích cực tham gia các dịp đặc biệt như đám cưới họ hàng, lễ hội Katé. SaPa nói, khi đi ra ngoài, cô rất vui vì ai cũng nhận ra cô là người Chăm nhờ vẻ bề ngoài.

Những năm đầu đại học, SaPa tranh thủ đi làm thêm để trang trải chi phí. Song năm nay nữ sinh phải học cả ngày, không có thời gian làm thêm nên chỉ có thể chắt bóp chi tiêu.
Ở tuổi 20, SaPa không dùng son phấn, vẫn để mặt mộc đi học, đi chơi. Cô gái trẻ cũng không xin tiền cha mẹ vì hiểu gia đình khó khăn nhất là trong tình hình dịch bệnh. SaPa hiện đang sống bằng tiền học bổng của nhà trường.

Được biết, trong những ngày dịch bệnh bùng phát, SaPa được nghỉ hè về quê. Làng cô bị phong tỏa bởi COVID-19. "Đã có tới 18 ca bệnh”, SaPa nói đầy lo lắng. Cô gái có đôi mắt hai màu vừa đăng ký làm tình nguyện viên để tuyên truyền bà con nâng cao ý thức phòng chống dịch, giúp bà con mua sắm thực phẩm và vật dụng cần thiết, thu gom rác thải….
Xem thêm: Đến Indonesia ngắm những đôi mắt xanh biếc như màu trời của người dân bộ tộc Buton
Đọc thêm
Người Rục là 1 trong 10 bộ tộc bí ẩn nhất hành tinh, cho đến nay vẫn chưa được giải mã hết. Họ có thế giới tâm linh bí ẩn và những phép thuật kỳ lạ.
Người dân làng San Antonio de los Cobres đã sống, sinh hoạt, uống nguồn nước nhiễm độc thạch tín. Nhưng lạ lùng thay, suốt bao năm qua, họ vẫn sống khỏe mạnh, không mắc bệnh gì liên quan đến chất độc chết người này.
Tất cả những cuộc hội thoại của người dân trong làng đều được thể hiện bằng tiếng huýt sáo. Đây là thứ ngôn ngữ độc đáo và hiếm hoi nhất trên thế giới.
Bài mới

Mỗi lần đứng trước biển, ta như được trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Âm thanh sóng vỗ rì rào, màu xanh thẳm của nước, làn gió mằn mặn của đại dương tất cả dường như có một quyền năng đặc biệt, khiến trái tim dịu lại, tâm trí lắng xuống. Khoa học hiện đại gọi hiện tượng này là “Blue Mind” – một trạng thái tinh thần thư giãn sâu, được kích hoạt khi con người ở gần nước, đặc biệt là biển cả.

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực và ồn ào, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn quay về với thiên nhiên như một cách để chữa lành tâm hồn. Họ không tìm kiếm điều gì quá to tát mà chỉ đơn giản là bắt đầu bằng việc trồng một cái cây. Nhưng ẩn sau hành động nhỏ ấy là cả một hành trình lắng nghe, kết nối và chữa lành chính mình.

Trong cuộc sống hối hả, chúng ta thường mải chạy theo công việc, trách nhiệm và kỳ vọng mà quên mất một điều đơn giản nhưng quan trọng là tâm hồn cũng cần được chăm sóc. Bình yên không phải là điểm đến, mà là một trạng thái được nuôi dưỡng từ những điều giản dị mỗi ngày. Dưới đây là những thói quen nhỏ, tuy đơn giản nhưng có thể gieo mầm hạnh phúc và sự an tĩnh trong tâm hồn.

Giữa nhịp sống hối hả, có lúc con người chợt nhận ra mình đã xa rời thiên nhiên quá lâu. Những tiếng chim hót buổi sáng, làn gió nhẹ thoảng qua tán lá, hay mùi cỏ cây sau cơn mưa tất cả dường như đã bị nhấn chìm trong guồng quay hiện đại. Và đó cũng là lúc nhiều người tìm đến Shinrin-yoku phương pháp “tắm rừng” của người Nhật, như một cách để trở về với sự cân bằng, nhẹ nhõm từ bên trong.

Các chị em có lẽ đã quá quen thuộc với phương pháp tiêm meso để làm đẹp. Tuy rằng phương pháp này khá an toàn và được nhiều người ưa chuộng, song bạn không nên nghĩ rằng tiêm meso ở đâu cũng được. Cùng tìm hiểu các tiêu chí lựa chọn tiêm meso tại phòng khám da liễu như thế nào để đảm bảo được sự an toàn và có được hiệu quả như mong muốn nhé!