Hai con bị suy thận, chồng tàn tật, người phụ nữ nghèo khóc ròng xin giúp đỡ

Chồng con đều mang bệnh trong người khiến bà Mai gánh vác tất cả mọi việc lớn nhỏ. Đến nay, bà gần như kiệt quệ khi hai con bị bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Vietnamnet, gia đình bà Võ Thị Mai (58 tuổi, trú tại thôn Tiến Lạng, xã Đức Lạng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) có hoàn cảnh rất éo le. Cả chồng và hai con của bà đều lần lượt mắc bệnh nặng, nằm liệt giường. Tuổi già, sức yếu lại phải chăm cùng lúc người khiến bà Mai gần như kiệt sức.

Hơn 8 năm nay, ông Võ Mạnh Hồng, 58 tuổi, chồng bà Mai) bị hỏng chân, thoái hóa khớp mất đệm không thể đi lại được. Ông Hồng sống dựa vào sự giúp đỡ của vợ và đôi nạng. 

Chong-con-bi-benh-nguoi-phu-nu-ngheo-khoc-nghen-xin-giup-do
Suốt nhiều năm qua, ông Hồng phải sống nhờ vào đôi nạng (Ảnh: Vietnamnet)

Bà Mia gầy rạc người vì chăm chồng, lo lắng chuyện trong nhà, ngoài ngõ. Giờ ở tuổi xế chiều, bà đau đớn khi hai người con là Võ Thị Thanh Loan (26 tuổi) và con trai Võ Văn Lộc (22 tuổi) đều mắc chứng hư thận, suy thận giai đoạn cuối.

“Tôi cứ tưởng chỉ có chồng tàn tật thôi là đủ khổ rồi. Nào ngờ số phận như trêu ngươi khi các con đều bị suy thận nặng. Mỗi lần nhìn con tím tái, khó thở, tay chân lắp cầu chạy thận nổi u nổi cục, tôi đau lòng lắm. Cả Loan và Lộc chưa lập gia đình, tuổi còn quá trẻ. Tôi chỉ biết quay mặt đi giấu nước mắt trước mặt con để chúng khỏi suy sụp. Gia đình tôi giờ không còn gì nữa rồi", bà Mai nghẹn ngào.

Căn bệnh quái ác gần như đã hủy hoại tương lai của cô gái Võ Thị Thanh Loan. Mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, nghĩ đến tương lai của mình, Loan đều khóc ướt gối.

Chong-con-bi-benh-nguoi-phu-nu-ngheo-khoc-nghen-xin-giup-do-7
Bệnh tình của Loan ngày càng nặng (Ảnh: Vietnamnet)

Nằm trên giường bệnh, cô gái 26 tuổi chia sẻ: "Em không dám nghĩ về tương lai, bởi sống được ngày nào hay ngày đó. Bằng tuổi của em, người ta lấy chồng sinh con, có cháu cho cha mẹ, còn em thì 6 năm nay cứ lọc máu chạy thận, nhiều lúc mệt tưởng như có thể chết đi. Giờ em có lẽ không khỏe lại được nữa rồi, chỉ mong em trai mau khỏi bệnh. Em ấy còn trẻ quá, thương em trai như đứt từng khúc ruột".

Ông Hồng ngã bệnh 1 năm thì con gái phát hiện bị suy thận. Nhà không còn ai, bà Mai buộc phải theo con vào bệnh viện để chăm sóc. Hiện Loan đang ở giai đoạn nặng, không thể tự chủ được cả việc đi vệ sinh.

Trong khi đó, em Võ Văn Lộc cũng mới phát hiện mắc bệnh giống chị. Trước tình cảnh trớ trêu của gia đình, ông Hồng bất lực vì không thể giúp gì được cho vợ con. 

Chong-con-bi-benh-nguoi-phu-nu-ngheo-khoc-nghen-xin-giup-do-6
Lộc cũng được phát hiện bị suy thận (Ảnh: Vietnamnet)

Cũng theo ông Hồng, trước đây không có bảo hiểm hộ nghèo nên Loan phải chạy thận dịch vụ, mỗi lần hết hơn 1 triệu đồng, chưa tính chi phí đi lại. Số tiền trang trải chữa bệnh, thuốc men cho con gái đến nay khiến gia đình suy kiệt, vay nợ tới 200 triệu đồng mà chưa có khả năng trả. 

“Từ năm ngoái gia đình có bảo hiểm hộ nghèo nên chi phí cũng giảm được phần nào, thê nhưng nợ cũ còn chưa trả được. Giờ hai đứa con cùng bệnh tật như nhau, còn không biết sẽ sống được đến bao giờ. Mỗi lần mệt con cứ kêu "bố ơi, cứu con", tôi như muốn chết theo con", người đàn ông khốn khổ không kìm được mà bật khóc tức tưởi.

Chong-con-bi-benh-nguoi-phu-nu-ngheo-khoc-nghen-xin-giup-do-3
Ông Hồng thương vợ con nhưng không biết phải làm sao (Ảnh: Vietnamnet)

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh của gia đình ông Hồng vô cùng đáng thương. Bởi nhà có 4 người thì đến 3 người mắc bệnh. Giờ đây mọi khoản tiền sinh hoạt phí, thuốc men, viện phí đều đổ lên đầu bà  Mai. Trong khi đó dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, gia đình này thực sự đã rơi vào đường cùng, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Ông Võ Mạnh Hồng, trú thôn Tiến Lạng, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

SĐT: 0382926204

(Theo Thiện Lương/Vietnamnet)

Xem thêm: Người phụ hồ nghèo gặp nạn qua đời để lại vợ ốm yếu và 4 con thơ cùng khoản nợ lớn

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Gần 30 năm duyên vợ chồng, chú Tuấn chỉ mong vợ vượt qua được chuỗi ngày bệnh tật này... Thế nhưng, khi sức khỏe của cô Thắm chưa hồi phục hoàn toàn thì chú Tuấn buộc phải đưa vợ về quê vì hết tiền điều trị. 

Vợ bị liệt nửa người sau khi khỏi COVID-19, chồng gạt nước mắt đưa về quê vì hết tiền điều trị
0 Bình luận

Bất kể nơi đâu có những con người lam lũ, dù mưa gió, dù lạnh buốt, Đại đức Thích Từ Hiệp vẫn đến thăm hỏi động viên một cách nhanh chóng. Thầy nói, cho đi chính là nhận lại...

Tấm lòng bác ái của vị sư trẻ và những chuyến đi thiện nguyện chở nặng nghĩa tình
0 Bình luận

Mẹ già yếu, bản thân tàn tật, cuộc sống của hai mẹ con chị Minh vất vả, bế tắc. Để có tiền ăn uống sinh hoạt, chị Minh hàng ngày ra chợ làm thuê bằng nghề quét dầu bóng lên nón lá, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao...

Hai mảnh đời éo le rơi vào thế bĩ cực: Con gái đi bằng tứ chi tần tảo quét nón lá thuê kiếm tiền nuôi mẹ già
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất