Tuy mới 7 tuổi nhưng bé Trâm Anh đã trải qua nhiều lần hóa trị đau đớn. Những sợi tóc cứ thế theo nhau rơi xuống nhưng cô bé vẫn luôn ước mơ một ngày nào đó dược "tết tóc cài nơ".
Nghị lực sống phi thường của Lê Minh Châu (sinh năm 1991) - chàng họa sĩ khuyết tật do chất độc da cam, có biệt tài vẽ tranh bằng miệng khiến nhiều người cảm phục.
Không đầu hàng trước di chứng của chất độc màu da cam quái ác, Hoàng Thị Phương (2002, Thanh Hóa) tỏa sáng trên hành trình trở thành cô giáo của chính mình.
"Chúng cháu chỉ ước Tết này không phải đến bệnh viện truyền máu. Chúng cháu ước Tết được mặc quần áo mới, được ăn ngon…" - điều tưởng như rất đỗi giản dị như vậy, nhưng với Hường, Ngọc lại quá xa vời.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, Mai đạt 27,25 điểm (Toán 8,6; Văn 9,25; Tiếng Anh 9,4). Thế nhưng, ước mơ vào đại học của em dễ bị bỏ dở vì không lo nổi học phí.
Việt từng hứa sẽ nuôi mẹ khi về già nhưng bây giờ ước mơ ấy xa vời quá vì cơ thể em đang bị bệnh tật hành hạ, các khối u đang tiếp tục hạ gục các tế bào...