Trong căn nhà dột nát cứ mưa đến là ngập lênh láng đến tận gối, bà Duyên chỉ mơ ước có được 10 triệu để sửa chữa nó.
Nỗi đau thể xác và tinh thần không bao giờ có thể nguôi ngoai dù ai cũng nói anh Nguyễn Văn Thơ là "thật may mắn vì giữa được mạng" sau thảm án cuồng ghen năm xưa.
Anh Võ Bạch Minh đã 48 tuổi nhưng trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên 2. Giờ anh nằm chạy thận trong viện, có lúc đau đớn mà không biết làm sao để giãi bày.
Chồng không may bị điện giật qua đời để lại cho cô Thủy 3 người con thiểu năng và người mẹ già yếu. Cuộc sống chồng chất khó khăn khiến người phụ nữ số khổ héo hon theo năm tháng.
Trước khi ngất lịm trong vòng tay của mẹ, Nhân cố thều thào nói: "Mẹ ơi con muốn hiến tạng, muốn một phần cơ thể con có thể cứu sống người khác".
Mấy hôm nay cụ Trị cứ ngồi thẫn thờ bất lực trong căn nhà rách vì thương đứa cháu trai 10 tuổi đã thiếu tình cha nay lại bị mẹ tâm thần chém đứt sống sống.
Vì căn bệnh ung thư xương quái ác mà Duy đành gác giấc mơ đại học lại để cùng cha vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội sống tiếp.