Ở Phú Quý - hòn đảo mang tên của sự giàu có, cách đất liền hơn 100km, người dân trên đảo hiền lành, thật thà, sống đùm bọc, cưu mang nhau và rất thích làm từ thiện.
Suốt 2 năm nay, mỗi chiều thứ ba, năm, bảy rất đông các em người M’Nông tụ tập về góc nhà homestay "Y Sôl House" trong buôn Cuôr Tăk (xã Yang Tao, Lắk, Đắk Lắk) để học tiếng Anh.
“Xe Châu Thuận làm việc xã hội hút đinh trên đường” là của ông Nguyễn Thanh Sang (53 tuổi), làm nghề thợ điện, ngụ tại phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang.
Sau lần gặp nhiều bệnh nhân đang chạy thận ở Bệnh viện Cần Thơ phải nằm hành lang ngủ, anh Hiền về bàn bạc với vợ và đi đến quyết định làm một điều gì đó để giúp họ.
Nhận điện thoại của hàng xóm nói rằng người vợ đang ở Bệnh viện sinh con cần truyền máu gấp, anh Vinh vội vàng phi xe đến, cho máu mấy tiếng rồi lả dần.