Đời buồn của người phụ nữ Ninh Thuận: Mang bầu con thứ 6 thì chồng mất, làm mướn đủ nghề để nuôi 5 con thơ

Mới 26 tuổi nhưng chị Nhung đã trở thành góa phụ, một mình gánh 6 đứa con, trong đó có 1 em bé chưa chào đời. Chị làm thuê làm mướn đủ thứ nghề để kiếm tiền cho con ăn học.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người dân thôn Gia É (xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, Ninh Thuận) không ai không thương cảm trước hoàn cảnh đầy khó khăn của gia đình chị Nhung 26 (tuổi). 

Chỉ cần hỏi qua 1, 2 câu, người dân có thể kể vanh vách về hoàn cảnh của chị Nhung: "Bé đó có hoàn cảnh khó khăn vô cùng, giá chồng nên phải tự mình gồng gánh 5 đứa con ăn học. Đáng nói, bé còn đang mang thai một đứa con nữa. Chúng tôi cũng nghèo khó, thi thoảng giúp được gì đỡ đần chút thôi. Chỉ mong có mạnh thương quân nào thương tình cưu mang mấy đứa trẻ, chứ tội nghiệp quá". 

Cuoc-doi-co-cuc-cua-goa-phu-26-tuoi-va-6-dua-con-tho-dai
Mới 26 tuổi, chị Nhung đã trở thành góa phụ, một mình gánh cả gia đình

Một người cao niên khác trong làng thở dài, cảm thán khi nhắc về mẹ con chị Nhung: "Mấy mẹ con nó tội lắm, sống trong căn lán nhỏ dựng bằng tre nứa, không có cửa... Vì thế, mỗi lần trời mưa to là ướt hết bên trong, còn nắng chiếu rộng khắp không lấy một bóng râm".

Được biết, trước khi sống cảnh góa phụ nuôi con thơ, chị Nhung cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng chị tuy nghèo nhưng rất chăm chỉ làm lụng, nuôi hi vọng chăm sóc các con trưởng thành, nên người. 

Ấy vậy mà khi đứa con thứ 6 chưa kịp chào đời thì chồng chị đã rời xa thế gian. Chị Nhung đau khổ đến tột cùng, không chấp nhận nỗi đau mất khi còn quá trẻ. Nhưng nhìn đàn con thơ ngơ ngác, chị lại đành gắng gượng đứng dậy vừa làm cha vừa làm mẹ và là nơi nương tựa cho các con.

Cuoc-doi-co-cuc-cua-goa-phu-26-tuoi-va-6-dua-con-tho-dai-0
Cậu con trai cả của chị Nhung tuy bé nhưng đã biết lên nương rẫy lấy măng đi bán kiếm tiền phụ mẹ

"Ai ở trong hoàn cảnh mất chồng mới thấu hiểu hết nỗi đau đớn này! Đến giờ em vẫn không tin anh ấy đã rời ra khỏi nơi đây! Em thực sự muốn gục ngã, buông xuôi tất cả để đi theo anh ấy nhưng làm sao có thể chứ? Em còn các con, còn cả đứa trẻ trong bụng nữ. Ước gì thời gian quay ngược trở lại để gia đình em mãi bên nhau", chị Nhung xót xa nói.

Gạt nước mắt, người góa phụ trẻ từ từ giới thiệu từng đứa con của mình: "Vợ chồng em có tất thảy 6 đứa con: một bé lớp 3, một bé lớp 2, một bé lớp 1, một bé mẫu giáo và đứa trong bụng chờ ngày chào đời. Mấy đứa còn nhỏ nhưng hiểu chuyện và thương mẹ lắm. 

Cuoc-doi-co-cuc-cua-goa-phu-26-tuoi-va-6-dua-con-tho-dai-5
Bữa cơm của mẹ con chị Nhung chỉ có cơm trắng với canh rau độn

Chúng biết em đang mang bầu nên tự ảo ban nhau đỡ đần mẹ việc nhà. Thậm chí thằng cả còn đeo gùi rồi đi nương vào rẫy hái hoa chuối, đào măng về bán kiếm tiền đưa mẹ mua gạo mua muối. Nhìn chúng nheo nhóc em xót lắm nhưng hoàn cảnh vậy, đành phải chấp nhận thôi".

Nhà nghèo khó, mẹ lại đang mang bầu nên mấy đứa trẻ đành phải "tự thân vận động". Nhìn chúng chăm chỉ làm lụng vậy nhưng chưa từng được biết đến gói bánh cái kẹo. Khi được cho gọi kẹo liền vội vã cúi đầu cảm ơn. Song sau đó không biết làm sao để bóc kẹo ra ăn.

"Quanh năm mấy đứa chỉ biết ăn rau rừng và cháo thôi. Em cũng chưa bao giờ bỏ tiền ra mua đồng quà cái bánh cho chúng. Ngày còn nhỏ thì cũng được uống sữa bò, giờ lớn thì uống nước lã, sang lắm là nước đường", chị Nhung giải thích.

Mặc dù bụng to vượt mặt nhưng ngày ngày chị Nhung vẫn phải lên nương làm cỏ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi thì đi làm mướn đủ nghề chỉ mong có thêm vài đồng cho các con đến trường học chữ. Mỗi ngày chị đi tra bắp cho hàng xóm được trả 140.000 đồng. Số tiền ấy chị phải tằn tiện chi li lắm thì mới đủ trả chi phí sinh hoạt cũng như tiền học cho các con.

Cuoc-doi-co-cuc-cua-goa-phu-26-tuoi-va-6-dua-con-tho-dai-7
Mẹ con chị Nhung ăn cơm với mạnh thường quân

Nhắc đến chuyện một thân 1 mình nuôi 6 con, có khi nào nghĩ đến chuyện cho bớt đi cho đỡ khổ, chị Nhung quả quyếtết: "Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó! Dù nghèo nhưng vẫn lo được cho chúng nên sẽ không bao giờ cho ai nuôi cả. Chúng là con của em, sao em nỡ lòng nào vứt chúng chứ".

Thiếu đi người đàn ông trụ cột trong gia đình, cuộc sống của mẹ con chị Nhung cơ cực vô cùng. Bữa cơm chỉ có cơm trắng và nồi canh rau độn. Lúc trẻ vì đói mà chẳng dám "kém cá chọn canh", thi nhau gắp, ăn rất ngon miệng.

"Em đi làm suốt, thằng cả ở nhà nấu nướng hết. Nó lên rẫy kiếm được măng, bông đu đủ... về nấu thành canh rau độn, thêm tí muối trắng thế là ăn được. Mấy đứa trẻ họa huần lắm mới được ăn thịt cá thôi. Ở thôn này, người nghèo nhiều lắm nên mấy thứ đồ ăn đó xa xỉ vô cùng".

Khó khăn của gia đình chị Nhung không thể khắc phục ngay trong 1 sớm 1 chiều. Vì thế rất mong cộng đồng, các mạnh thường quân có thể biết đến hoàn cảnh để chung tay giúp đỡ chị Nhung và các con có cuộc sống tốt hơn và để các cháu được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

Xem thêm: "Thủ khoa" trường huyện không thể nuôi tiếp ước mơ đại học

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Lâm vào cảnh khánh kiệt, nợ nần khi mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chị Hoa mong được các mạnh thường quân dang tay cứu giúp.

Xót xa nỗi lo của người mẹ nghèo mắc K: Chẳng sợ gì chỉ sợ 3 con thất học
0 Bình luận

Biết hoàn cảnh gia đình mình như thế, Tuấn Anh luôn cố gắng học thật tốt. Nhưng nay bà đổ bệnh, nữ sinh nghèo đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục đến trường.

Không có bố, mồ côi mẹ, bà đổ bệnh, nữ sinh học giỏi có nguy cơ không thể tiếp tục đến trường
0 Bình luận

Dù đạt điểm 29,25 trong kì thi THPT quốc gia vừa qua, nữ sinh người Mường Nguyễn Thị Thúy vẫn lo lắng vì sợ không có tiền đi học.

Nỗi lo không có tiền đi học đại học của nữ sinh người Mường đạt 29,25 điểm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

PC Right 1 GIF
Đề xuất