Không có bố, mồ côi mẹ, bà đổ bệnh, nữ sinh học giỏi có nguy cơ không thể tiếp tục đến trường

Biết hoàn cảnh gia đình mình như thế, Tuấn Anh luôn cố gắng học thật tốt. Nhưng nay bà đổ bệnh, nữ sinh nghèo đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục đến trường.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ai sinh ra cũng mong có một gia đình trọn vẹn. Ở đó có bố, có mẹ, có anh chị em. Thế nhưng, nữ sinh Tuấn Anh (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) lại không may mắn như thế. Em sinh ra thiệt thòi, thiếu thốn đủ thứ.

Hiện tại, Tuấn Anh đang sống cùng bà ngoại tên Vũ Thị Liên (70 tuổi, trú thôn Đa Quả 1, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, Thanh Hóa). Nhưng những ngày vừa qua, bà Liên đổ bệnh, mọi công việc trong gia đình đều do Tuấn Anh cáng đáng.

Những ngày này, sức khỏe yếu đi khiến bà Liên mệt mỏi, chỉ có thể nằm trên giường. Còn Tuấn Anh thì luôn tay luôn chân, không có thời gian nghỉ.

Thiet-tha-mong-giup-nu-sinh-ngheo-hoc-gioi-duoc-tiep-tuc-den-truong
Bà Liên đổ bệnh, Tuấn Anh phải lo liệu hết mọi việc trong nhà (Ảnh: Vietnamnet)

Vừa cắm xong nồi cơm, em lại vội chạy ra vườn hái ra. Tranh thủ chút thời gian đợi cơm canh chín, Tuấn Anh lại chạy vào bàn để lướt qua bài tập. tất cả những việc làm của em liên tục nối nhau, không một phút dừng tay.

Nấu xong bữa cơm, Tuấn Anh lại chạy vào giường để xoa bóp chân tay cho bà đỡ mỏi. Nằm trên giường nhìn cháu gái cứ luôn chân luôn tay, bà Liên xót xa lắm.

Cố gượng dậy, bà kể, Tuấn Anh không có bố. Hai mẹ con sống với bà ngoại. Hàng ngày, bà Liên ra đồng bắt con cua, con cá bán kiếm vài đồng. Còn mẹ Tuấn Anh đi làm công nhân. Ba mẹ con bà cháu nương tựa nhau sống qua ngày.

Biết được hoàn cảnh gia đình nên Tuấn Anh luôn ý thức phấn đấu trong học tập. Suốt 11 năm qua, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường.

Thiet-tha-mong-giup-nu-sinh-ngheo-hoc-gioi-duoc-tiep-tuc-den-truong-5
Nhà nghèo nhưng Tuấn Anh luôn cố gắng học tập (Ảnh: Vietnamnet)

“Ngày Tuấn Anh đang học lớp 9, cháu hay tâm sự rằng sẽ phấn đấu học thật giỏi, sau này thi đại học vào các trường kinh tế, đi làm kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ và bà”, bà Liên nghẹn ngào.

Mọi nỗ lực, ước mơ của Tuấn Anh bỗng chốc sụp đổ. Vào thời điểm cuối cấp hai, mẹ em qua đời vì ung thư. Bà ngoại trở thành chỗ dựa duy nhất của em.

“Ngày mẹ mất, cháu chán nản bỏ ăn, bỏ học, nói với bà không đi học nữa, ở nhà đi làm thuê thôi. Tôi bảo bà còn sức khỏe, còn nuôi được cháu, động viên mãi cháu mới chịu quay lại lớp”, bà Liên nhớ lại.

Bà Liên không có lương, mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào đồng tiền bán mớ rau, con cua, con ốc. Thời gian gần đây, bệnh tiểu đường của bà Liên trở nặng, cộng với bệnh tim tái phát khiến bà không thể làm được việc gì.

Tuấn Anh tâm sự, từ khi mẹ mất em biết sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày ngày. Thấy bà tuổi già, sức yếu nhưng vẫn phải lo cho mình, nhiều lúc em không đành lòng. “Bà là chỗ dựa duy nhất của em lúc n, bà có mệnh hệ gì em sống làm sao được”, Tuấn Anh buồn bã nói.

Thiet-tha-mong-giup-nu-sinh-ngheo-hoc-gioi-duoc-tiep-tuc-den-truong-8
11 năm liền Tuấn Anh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi (Ảnh: Vietnamnet)

Cũng kể từ lúc mẹ qua đời, Tuấn Anh đã có suy nghĩ cố gắng học hết lớp 12 rồi đi kiếm tiền, chăm sóc bà. Thế nhưng dự định đó cũng khó thành hiện thực, bởi nay bà đã yếu, không còn đủ sức lo cho em. Lớp 12 là năm cuối cấp, cần học nhiều, ôn luyện nhiều, nhưng ngay cả thời gian học em cũng khó sắp xếp.

Bà Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yến Sơn cho biết, hoàn cảnh của cháu Tuấn Anh rất đáng thương. Tuấn Anh là học sinh chăm ngoan, học giỏi nhưng không may mắn như bạn bè cùng trang lứa.

Cũng theo bà Xuân, Tuấn Anh học giỏi, các thầy cô và nhà trường ai cũng thương và tạo điều kiện để em được học tập tốt nhất. "Trước đây Hội phụ nữ xã cũng kêu gọi được một nhà tài trợ hỗ trợ cho em 500.000 đồng/tháng để em có thêm chi phí ăn học. Do hoàn cảnh dịch bệnh vừa qua, nhà tài trợ làm ăn kém hiệu quả nên cũng không thể đồng hành được cho Tuấn Anh học hết cấp ba. Để một người học giỏi như em tương lai không bị dở dang, tôi mong sao các nhà hảo tâm giúp đỡ để em có thể hoàn thành chương trình cuối cấp”, bà Xuân kêu gọi.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

Em Lê Thị Tuấn Anh, thôn Đa Quả 1, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. 

SĐT 0372258921

Xin chân thành cám ơn!

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm: Nỗi lo không có tiền đi học đại học của nữ sinh người Mường đạt 29,25 điểm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

"Mẹ cháu mất rồi, còn bố cháu đi tù..." - câu nói của cô bé 8 tuổi Thảo Nhi đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả xem đài. Cô bé 8 tuổi, mồ côi mẹ ngày ngày mong ngóng bố trở về...

Nghẹn lòng trước mong mơ nhỏ nhoi của Thảo Nhi: 'Ước bố được ra tù, không làm điều dại dột nữa'
0 Bình luận

Từ ngày mẹ bị bệnh, mấy đứa trẻ thơ rơi vào cảnh sống bữa đói nhiều hơn bữa no, tương lai cũng vô cùng mờ mịt.

Mồ côi bố, mẹ mang bệnh, đàn con thơ sống lay lắt cầu xin giúp đỡ
0 Bình luận

Người cha âm thầm bỏ đi biệt tích, ngay sau đó người mẹ ngờ nghệch cũng nối gót ra đi, để lại đứa trẻ thơ lay lắt sống cùng ông bà già yếu.

Xót lòng tiếng khóc trẻ thơ bị bố mẹ bỏ rơi, lay lắt sống cùng ông bà già yếu
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất