Cuộc đời buồn của người phụ nữ có đôi chân "tí hon" bị chồng phụ bạc, 1 mình nuôi 2 con thơ

Chị Kiều chỉ ước cuộc đời của hai đứa con thơ không buồn như đời mình. Vậy mà, cả 2 đứa con lại mang đôi chân "tí hon" giống chị. Ba mẹ con bị chồng, cha bỏ rơi đang chật vật sống từng ngày buồn. 

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chị Võ Thị Kiều (ngụ tại ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) là người phụ nữ có cuộc đời buồn. Chị có cơ thể hoàn toàn bình thường nhưng đôi chân lại bé "tí hon". Đời chị gắn liền với đôi chân lạ này tròn 41 năm. 

Người ta có đôi chân dài cả mét còn đôi chân của chị nhỏ xíu, chỉ dài chừng 50 cm. Đôi chân bé nhỏ này khiến việc di chuyển của chị vô cùng khó khăn. Chị muốn đi bộ xa cũng khó chứ chẳng nói gì đến chuyện sử dụng xe đạp xe máy.

Ngồi trong căn nhà lụp xụp, vách phải chắn bằng bạt để mưa nắng không vào được, chị Kiều kể: Gia đình vốn nghèo khó, không nhà cửa đất đai ruộng vườn. Mẹ chị ốm nằm liệt giường suốt nhiều năm, em trai thất nghiệp và mù một bên mắt, còn chị thì bị tật ở đôi chân từ nhỏ. 

cuoc-doi-buon-cua-nguoi-phu-nu-co-doi-chan-ti-hon-bi-chong-bo-roi-0
Mẹ chị Kiều bị tai biến nặng, em trai bị mù một mắt, không có nghề nghiệp

Cả gia đình "sống nhờ ở đậu" trên phần đất của người ta cho mượn. Mấy ăn trước thì được một đơn vị xây dựng xây cho căn nhà nhỏ để trú mưa tránh nắng. Nhà toàn người ốm đau chỉ chờ vào đồng trợ cấp xã hội ít ỏi của chị. 

Số chị khổ từ bé những tưởng khi lấy chồng sẽ có người nương tựa, cùng nhau làm ăn để vượt qua cơn bĩ cực này. Nhưng ai ngờ, chuỗi ngày đau buồn tiếp tục đeo bám chị.

Theo báo Dân trí, 10 năm trước chị Kiều được một người đàn ông quê ở Kiên Giang để ý. Sau đó hai người xin phép gia đình đôi bên về ở với nhau. Vợ chồng chị sinh được 2 người con, cháu đầu tên là Võ Ngọc Cẩm Ly ( nay đã 9 tuổi), cậu con út tên là Võ Minh Lâm (nay đã 7 tuổi).

Mấy năm đầu, vợ chồng nương tựa vào nhau để sống, kiếm tiền nuôi con cái. Ấy thế mà, người đàn ông kia chẳng thương mẹ con chị Kiều cho đăng, khi cháu Lâm còn chưa biết nói thì anh ta bỏ đi biền biệt. Chị Kiều không biết nương nhờ vào ai đành ôm hai đứa con thơ về nương nhờ người cha nghèo khổ.

Để có tiền nuôi hai con, ngày ngày chị Kiều phải lết bộ ra quốc lộ 57 cách nhà khoảng 500 mét để bán vé số. Đi bộ mỏi nhừ cả chân nhưng nghĩ đến hai đứa con thơ ở nhà, chị Kiều lại cố.

cuoc-doi-buon-cua-nguoi-phu-nu-co-doi-chan-ti-hon-bi-chong-bo-roi-9
Hai đứa con thơ của chị Kiều cũng bị chân tí hon như chị

Bên cạnh dăm chục một trăm tiền lãi bán vé số, mẹ con chị Kiều được Nhà nước và các Quỹ thiện tâm hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng. Thế nhưng số tiền đó chẳng thấm với những chi phí mà mẹ con chị phải gánh như: tiền ăn uống, tiền thuốc thang... Lúc nào mấy mẹ con cũng trong tình trạng bữa đói nhiều hơn bữa no.

Nỗi buồn của đời chị Kiều giờ lại  truyền sang cả hai đứa con khi các cháu cùng có đôi chân "tí hon" như mẹ: "Hai chân chị em nó hình vòng tròn vậy nè, đi cứ lắc qua lắc lại không di chuyển được". Chị Kiều vừa kể vừa vòng 2 cánh tay thành cánh cung và lúc lắc để mô tả những bước đi khó nhọc của hai đứa con thơ. 

Ba mẹ con chị Kiều giờ đây sống chật chội trong túp lụp xụp chỉ đủ kê chiếc giường và để vài đồ sinh hoạt linh tinh. Trong nhà cũng chẳng thấy bóng dáng của đồ công nghệ hiện đại, ngoài cái quạt cây với chiếc tivi cũ không thể cũ hơn. 

Biết hoàn cảnh của gia đình chị Kiều khó khăn, chính quyền địa phương rất quan tâm. Cứ có đoàn từ thiện nào về địa phương là sẽ ưu tiên một phần cho mẹ con chị.

Gần đây có một nhóm nhà hảo tâm đã giúp đỡ tiền viện phí cho hai con chị Kiều đi phẫu thuật chân, hiện vẫn chưa được tháo bột. Việc con được chữa bệnh khiến chị Kiều vui lắm. Chị nói, ước mơ thủa bé là có đôi chân lành lặn để đi lại, giờ mong ước đó được chị gửi gắm vào hai người con.

Chị chỉ mong con được đứng thẳng, đi lại bình thường như những đứa trẻ khác để sau này cuộc đời các cháu đỡ khổ. Vừa nói, chị vừa dang tay ôm hai con vào lòng. Biết mẹ vất vả, hai đứa trẻ rất ngoan, lúc nào cũng cười đùa để mẹ bớt buồn.

Được biết, cháu Cẩm Ly năm nay học lớp 3, có ước muốn được đi lại bình thường để chạy nhảy, nô đùa cùng các bạn. "Nếu chị em con lành chân rồi thì con sẽ nhờ ông ngoại tập xe đạp để chở em đi học, cho mẹ đỡ tiền thuê xe ôm. Lành chân con cũng đi bán vé số phụ mẹ", Cẩm Ly nói về ước mơ dung dị của mình. 

Chỉ nghe Cẩm Ly nói vậy là đủ hiểu cô bé tuy tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ trưởng thành thế nào. Ly biết mẹ vất vả nên chỉ mong có thể sớm lành lặn đôi chân để phụ mẹ bán vé số, đưa em đi học.

Theo ông Nguyễn Thành Thuận - Trường ấp Gia Khánh (xã Hưng Khánh Trung A) cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Kiều rất khó khăn. Gần đây con gái chị được 1 chương trình thiện nguyện hỗ trợ học bổng 500.000 đồng/tháng cho đến khi học xong bậc phổ thông. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình vẫn vô cùng khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ 3 mẹ con chị Kiều xin gửi về địa chỉ:

Chị Võ Thị Kiều/Ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0812813729

Xem thêm: Ba bố con ngờ nghệch chới với lo từng miếng ăn, hớp nước trong căn nhà bị dông lốc giật tung mái

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Giờ đây Hồng Nhung chỉ hy vọng có một phép màu xảy ra để mẹ em khỏi bệnh, bà em có những bữa cơm no. Còn phần Nhung, vất vả thế nào em cũng chịu. 

Ba mảnh đời bất hạnh trong căn nhà rách: Thiếu nữ bỏ học chăm mẹ bệnh nặng, chỉ ăn khoai nhường cơm trắng cho bà
0 Bình luận

Sau tai nạn giao thông thảm khốc, anh Nam ra đi bỏ lại mẹ già, vợ trẻ và 4 đứa con thơ nheo nhóc. Chị Quân (vợ anh Nam) biết tin chồng qua đời như chết lặng vẫn chưa thể gượng dậy.

Tiếng khóc xé lòng của mẹ già, vợ trẻ và 4 đứa con thơ trong căn nhà xuống cấp xập xệ
0 Bình luận

Hai đứa trẻ mới 4 tuổi và 7 tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Chúng ngồi thất thần bên linh cữu, không biết tương lai ai sẽ chăm lo miếng ăn giấc ngủ, việc học hành?

Nỗi đau của hai đứa trẻ thơ bên linh cữu mẹ
0 Bình luận

img

Bài mới

TÂY NINH: ẤM ÁP CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 'TRĂNG ẤM BIÊN THÙY 2026' CHO CÁC EM VÙNG BIÊN BÌNH HIỆP

Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".

Nam sinh nghèo đỗ ĐH Quốc gia: Ước mơ đổi đời để lo cho mẹ khiếm thị

Lớn lên bên người mẹ khiếm thị và bệnh tật, Nguyễn Anh Đức vừa học vừa làm gia sư, giành giải học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh và đỗ ngành công nghệ bán dẫn.

Văn Phương
Văn Phương 5 ngày trước
Sắc Cỗ Hoan Ca: Khi vị ngọt mùa trăng sưởi ấm những mảnh đời thiếu thốn

Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.

ẤM ÁP “ĐÊM TRĂNG CỔ TÍCH MÙA 12” DÀNH CHO HỌC SINH XÃ BIÊN GIỚI BA CHÚC

Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.

Bố bệnh nặng, cậu học trò gác lại giấc mơ tới trường để túc trực bên giường bệnh

Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...

HƯƠNG VỊ CỦA LÒNG TỪ BI GIỮA NHỮNG MIỀN QUÊ

Có những buổi sáng vùng đất biên viễn Tây Ninh thức dậy trong làn gió se se, hay những sớm mai Đồng Tháp thơm ngát hương sen, ta lại bắt gặp những bếp lửa thiện nguyện bắt đầu đỏ rực.

LỤC VÂN 2026: HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM XANH

Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.

manh do
manh do 01/07
Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng

Khoảnh khắc bố vợ trào nước mắt khi thấy con rể trên giường bệnh khiến ai xem cũng xúc động nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 17/04
Mẹ về đón Tết rồi mất tích trong đêm, con trai dán thông báo lên xe, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ

Về quê Hà Tĩnh ăn Tết, chuẩn bị mừng thọ, cụ bà bất ngờ mất tích. Người con trai phải dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/03
Tình người ở 'xóm chạy thận' trong những ngày giáp Tết

Giáp tết, tại xóm chạy thận gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được 'gói' lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và những bàn tay đến đúng lúc.

Hải An
Hải An 16/02
Gia đình liệt sĩ ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng tìm 2 con gái 

Mong ước tìm lại hai cô con gái chưa một lần gặp mặt bố cho người chú ruột là liệt sĩ, gia đình ông Cương ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng.

Hải An
Hải An 09/02
Con gái 16 tuổi mất tích, ông bố Quảng Ngãi vừa xuất viện liền đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi tìm kiếm

Phát hiện con gái 16 tuổi mang bệnh Lupus mất tích, không thể liên lạc, ông bố ở Quảng Ngãi lo lắng, đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi kiếm tìm.

Hải An
Hải An 26/12
Ba ngày đi bộ xin việc khắp TP.HCM, người đàn ông dắt chó vẫn nhất quyết không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc

Ba ngày đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa hơn 30 công trình ở TP.HCM nhưng không ai nhận, người đàn ông miền Tây vẫn giữ lòng tự trọng, không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc.

Hải An
Hải An 22/12
img
Đề xuất