Thương cụ bà gần 90 tuổi vẫn phải gồng gánh chăm nuôi 2 đứa con tâm thần, chỉ ước 1 lần được đi viện

“Sinh được mấy đứa con, mong sao tuổi già được nhờ cậy, ai ngờ đứa khó khăn, đứa bị bệnh tật. Giờ mẹ con cũng chỉ biết bấu víu vào nhau mà sống, ai giúp cho cái gì thì quý cái đó”, cụ Phấc tâm sự.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Gia đình cụ Nguyễn Thị Phấc (86 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn nhất nhì thôn Yên Đồng, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Một mình cụ phải gồng gánh chăm nuôi 2 người con bị bệnh tâm thần là bà Phạm Thị Huệ (59 tuổi) và Phạm Thị Liên (46 tuổi). Cụ bị lãng tai cuộc trò chuyện trở nên khó khăn hơn.

Khi hỏi về tình hình bệnh tật của con cái, cụ Phấc bỗng lặng đi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò má gầy gò, ốm yếu. Chồng chị trước đi biển nhưng thường xuyên đau ốm, sau thời gian chạy chữa đã ra đi cách đây 20 năm.

Cu-ba-gan-90-tuoi-van-phai-gong-ganh-cham-nuoi-2-dua-con-tam-than
Hoàn cảnh của cụ Phấc khiến ai cũng chạnh lòng (Ảnh: Vietnamnet)

Cụ Phấc sinh được 6 người con, trong đó 4 người đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh rất khó khăn, không thể phụ giúp mẹ được. Hai chị em Huệ và Liên đều ngây dại.

năm 15 tuổi, bà Phạm Thị Huệ đi ở thuê tứ xứ, đến năm 57 tuổi trở về nhà. Lúc về, toàn bộ số tiền mấy chục năm đi ở thuê bị người ta lừa lấy nên tinh thần trở nên hoảng loạn, thường xuyên lên cơn đập phá. Còn bà Phạm Thị Liên thì biểu hiện nhẹ hơn, chỉ quanh quẩn ở nhà.

Cụ Phấc tâm sự, hàng chục năm nay đều thế, cứ lên cơn là các con cụ đập phá đồ đạc. Chưa đêm nào cục được tròn giấc.

Cu-ba-gan-90-tuoi-van-phai-gong-ganh-cham-nuoi-2-dua-con-tam-than-0
Bà Huệ xuất hiện triệu chứng tâm thần sau 40 năm lang bạt làm thuê (Ảnh: Vietnamnet)

“Sinh được mấy đứa con, mong sao tuổi già được nhờ cậy, ai ngờ đứa khó khăn, đứa bị bệnh tật. Giờ mẹ con cũng chỉ biết bấu víu vào nhau mà sống, ai giúp cho cái gì thì quý cái đó”, cụ Phấc tâm sự.

Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà ba mẹ con cụ Phấc chưa bao giờ có bữa cơm ngon. Giữa trưa nắng nóng như đổ lửa, cụ Phấc vẫn phải một mình lọ mọ dưới bếp nấu cơm cho các con ăn.

Cu-ba-gan-90-tuoi-van-phai-gong-ganh-cham-nuoi-2-dua-con-tam-than-8
Thương cảnh 3 mẹ con những ngày nắng nóng, nhận được tiền hỗ trợ Covid-19, hàng xóm hỗ trợ thêm cho gia đình sắm chiếc quạt hơi nước ... (Ảnh: Vietnamnet)

“Gia đình kiệt quệ, tôi không còn sức lao động, không có tiền chạy chữa cho hai đứa nên bệnh tình chúng nó ngày càng trở nặng. Hiện mọi sinh hoạt, chi tiêu của cả 3 người đều nhờ cả vào 1,4 triệu đồng tiền trợ cấp hàng tháng. Số tiền này không đủ ăn chứ đừng nói đến chuyện thuốc men, mua sắm trong gia đình”, cụ Phấc rầu rĩ.

Thấy cụ Phấc tiến về chiếc quạt hơi nước để bật cho chúng tôi, Bí thư chi bộ thôn Trần Minh Tuấn nói: “Hiếm lắm mới thấy cụ bật quạt, giữa trưa hè nắng nóng như thiêu, như đốt, cụ cũng không dám bật vì sợ không trả nổi tiền điện”.

Cu-ba-gan-90-tuoi-van-phai-gong-ganh-cham-nuoi-2-dua-con-tam-than-7
Giấy chứng nhận hộ nghèo (Ảnh: Vietnamnet)

Cụ bảo, ở cái tuổi này, trong người đầy bệnh, tai không nghe rõ. Cụ Phấc chỉ ước được 1 lần đi bệnh viện xem mình mắc bệnh gì. Nhưng đến cái ăn 3 mẹ con cũng phải lo từng bữa thì làm sao có tiền đi bệnh viện.

Và cứ thế, chục năm qua, cuộc sống của mẹ con cụ Phấc cứ trôi qua trong tủi khổ, nhọc nhằn.  "Ở tuổi này an nghỉ cũng được rồi, chỉ lo 2 đứa con ngẩn ngơ không biết sẽ sống thế nào", hai hàng nước mắt cụ lại tuôn trào từ hõm mắt sâu hoáy khi nghĩ đến cảnh đứa con khốn khổ không biết nương tựa vào ai khi mình nằm xuống.

Cu-ba-gan-90-tuoi-van-phai-gong-ganh-cham-nuoi-2-dua-con-tam-than-5
Bữa cơm của 3 mẹ con cụ Phấc (Ảnh: Vietnamnet)

Chủ tịch UBND xã Diễn Vạn Hoàng Thiên Long cho biết, hoàn cảnh của mẹ con cụ Phấc rất khó khăn. Địa phương cũng đã hỗ trợ và quan tâm, đóng góp giúp đỡ cho gia đình cụ. 

Vị chủ tịch này rất mong cộng đồng, các nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh của gia đình cụ Phấc để chung tay giúp đỡ!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Ông Trần Minh Tuấn, Bí thư chi bộ thôn Yên Đồng, xã Diễn Vạn, (huyện Diễn Châu, Nghệ An). 

SĐT:  0987.318.814

Xin chân thành cám ơn!

Xem thêm: Xót xa cảnh 3 đứa trẻ bệnh tật, suy dinh dưỡng không có bố mẹ chăm sóc, sống lay lắt bên ông bà

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Biết con được tuyển thẳng đến 2 trường ĐH nhưng vợ chồng ông Dần không biết đào đâu ra tiền để cho con nhập học, viết tiếp ước mơ về tương lai tươi sáng...

Cặp vợ chồng bệnh tật cầu cứu khắp nơi mong con gái được nhập học ĐH đúng hẹn
0 Bình luận

Chị Huệ kể con trai bị ung thư võng mạc, phải bỏ mắt. Mỗi lần đau, con tự móc mắt ra là mẹ hoảng loạn vì không nhìn thấy gì để lắp lại mắt cho con.

Tội nghiệp gia đình 3 người không nhìn thấy gì: Cha mẹ khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ
0 Bình luận

Căn bệnh ung thư quái ác đánh cắp tuổi thơ và giờ còn khiến Tuyết Đan phải đứng trước lằn ranh sống - chết. Cô bé sợ chết, sợ không được ở bên ba mẹ, sợ không được về nhà nữa...

Xin hãy cứu con!
0 Bình luận

img

Bài mới

TÂY NINH: ẤM ÁP CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 'TRĂNG ẤM BIÊN THÙY 2026' CHO CÁC EM VÙNG BIÊN BÌNH HIỆP

Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".

Nam sinh nghèo đỗ ĐH Quốc gia: Ước mơ đổi đời để lo cho mẹ khiếm thị

Lớn lên bên người mẹ khiếm thị và bệnh tật, Nguyễn Anh Đức vừa học vừa làm gia sư, giành giải học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh và đỗ ngành công nghệ bán dẫn.

Văn Phương
Văn Phương 4 ngày trước
Sắc Cỗ Hoan Ca: Khi vị ngọt mùa trăng sưởi ấm những mảnh đời thiếu thốn

Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.

ẤM ÁP “ĐÊM TRĂNG CỔ TÍCH MÙA 12” DÀNH CHO HỌC SINH XÃ BIÊN GIỚI BA CHÚC

Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.

Bố bệnh nặng, cậu học trò gác lại giấc mơ tới trường để túc trực bên giường bệnh

Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...

HƯƠNG VỊ CỦA LÒNG TỪ BI GIỮA NHỮNG MIỀN QUÊ

Có những buổi sáng vùng đất biên viễn Tây Ninh thức dậy trong làn gió se se, hay những sớm mai Đồng Tháp thơm ngát hương sen, ta lại bắt gặp những bếp lửa thiện nguyện bắt đầu đỏ rực.

LỤC VÂN 2026: HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM XANH

Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.

manh do
manh do 01/07
Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng

Khoảnh khắc bố vợ trào nước mắt khi thấy con rể trên giường bệnh khiến ai xem cũng xúc động nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 17/04
Mẹ về đón Tết rồi mất tích trong đêm, con trai dán thông báo lên xe, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ

Về quê Hà Tĩnh ăn Tết, chuẩn bị mừng thọ, cụ bà bất ngờ mất tích. Người con trai phải dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/03
Tình người ở 'xóm chạy thận' trong những ngày giáp Tết

Giáp tết, tại xóm chạy thận gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được 'gói' lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và những bàn tay đến đúng lúc.

Hải An
Hải An 16/02
Gia đình liệt sĩ ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng tìm 2 con gái 

Mong ước tìm lại hai cô con gái chưa một lần gặp mặt bố cho người chú ruột là liệt sĩ, gia đình ông Cương ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng.

Hải An
Hải An 09/02
Con gái 16 tuổi mất tích, ông bố Quảng Ngãi vừa xuất viện liền đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi tìm kiếm

Phát hiện con gái 16 tuổi mang bệnh Lupus mất tích, không thể liên lạc, ông bố ở Quảng Ngãi lo lắng, đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi kiếm tìm.

Hải An
Hải An 26/12
Ba ngày đi bộ xin việc khắp TP.HCM, người đàn ông dắt chó vẫn nhất quyết không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc

Ba ngày đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa hơn 30 công trình ở TP.HCM nhưng không ai nhận, người đàn ông miền Tây vẫn giữ lòng tự trọng, không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc.

Hải An
Hải An 22/12
img
Đề xuất