Cô gái dân tộc Tày không chịu hàng số phận, tự làm thú bằng len bán lấy tiền chữa bệnh

Căn bệnh dính khớp háng, khớp gối khiến Lâm Thị Thái rơi vào cảnh nằm liệt giường, giấc mơ làm giáo viên tan biến. Nhưng vượt lên số phận, Thái lên mạng tự học cách làm thú len bán kiếm tiền chữa bệnh.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lâm Thị Thái (26 tuổi, thôn Phja Khao, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) - người dân tộc Tày, sinh ra trong một gia đình thuần nông. Thanh xuân của Thái trôi đi lặng lẽ trong sư vô vọng vì căn bệnh dính khớp háng, khớp gối quái ác.

Trong những ngày nằm liệt giường, Thái không chịu đầu hàng số phận. Em tự lên Youtube học móc len và tạo thành những con vật ngộ nghĩnh đáng yêu để bán kiếm tiền. Thái mong muốn có ngày chính những con vật này sẽ góp phần đưa em đến bệnh viện chữa bệnh.

Biết được hoàn cảnh và khâm phục ý chí, đôi tay khéo léo của Thái, rất nhiều người đã mua ủng hộ thông qua mạng xã hội facebook. Số tiền kiếm được từ việc móc len không quá lớn nhưng nó trở thành động lực giúp Thái nuôi hy vọng về tương lai tốt đẹp.  

co-gai-dan-toc-tay-bi-benh-dinh-khop-hang-khong-chiu-dau-hang-so-phan-8
Sản phẩm thú bông móc len do Thái tự tay làm trong những ngày nằm liệt giường

Theo Dân trí, Thái vốn là một cô gái bình thường, khỏe mạnh, đang theo học trường THPT nội trú huyện, thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Thái mong ước, sau khi tốt nghiệp THPT sẽ làm hồ sơ thi vào trường sư phạm để trở thành cô giáo về dạy các em ở quê hương. 

Nhưng số phận thật trớ trêu, ước mơ chưa kịp thực hiện thì tai ương ập đến. Vào năm 2010 (khi đang học lớp 10), Thái cảm thấy đau khớp gối phải nhưng cứ nghĩ đây chỉ là căn bệnh thường gặp ở tuổi mới lớn. Khi tình trạng đau xuất hiện nhiều hơn, Thái được bố mẹ đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện  Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Tại đây, cả gia đình bàng hoàng khi nghe tin, Thái bị bị bệnh khớp thấp tim. Sau 2 lần điều trị vẫn không thấy đỡ nên gia đình nhờ thầy bốc thuốc nam để sau mỗi ngày đi học về sẽ đắp tại nhà.

Dù chân đau nhưng ngày nào Thái cũng tự đạp xe cùng bạn bè đến trường. Vào hè năm 2011, bố mẹ đưa Thái xuống khám ở Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bị tim đập nhanh xoang, kèm theo đơn thuốc uống. Thế nhưng, uống thuốc xong vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà đau sưng khớp gối trái, chân biểu hiện teo dần, đau cả thắt lưng.

co-gai-dan-toc-tay-bi-benh-dinh-khop-hang-khong-chiu-dau-hang-so-phan-6
Căn nhà nhỏ nơi gia đình Thái sinh sống

"Ngày đó bệnh ngày càng nặng, những cơn đau tưởng chừng như không có điểm dừng, sau đó em không thể tự đạp xe đến trường được nữa. Hàng ngày được đến trường, em luôn nhờ các bạn đến đón bằng xe đạp bất kể ngày mưa hay nắng. Thời gian đó, quãng đường từ nhà gửi xe đến lớp luôn là nỗi ám ảnh của em, từng bước chân nặng nề, ánh nhìn ái ngại của các bạn, những cơn đau khủng khiếp và dai dẳng", Thái bật khóc kể lại.

Vượt qua đau đớn của bệnh tật, Thái cố gắng học tập, hoàn thành chương trình THPT và uống thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ với hy vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm. Nhưng uống hết thuốc tây lại đến đông y mà bệnh tình không đỡ, các cơn đau ngày càng dày đặc, nhiều đến mức khó cử động ở cả 2 khớp háng và 2 khớp gối.

Đến năm 2014, hai khớp háng và gối của Thái sưng to, đau dữ dội. Sau đó Thái không thể đi lại được, chân bắt đầu cứng khớp, rồi liệt. Vậy là từ thiếu nữ khỏe mạnh, Thái trở thành một người tật nguyền, gắn cuộc đời mình trên giường bệnh, bao ước tan thành mây khói.

Từ khi Thái bị bệnh, bố mẹ là ông Lâm Văn Thanh và bà Nông Thị Quế gầy sọp đi, tóc đã có nhiều sợi bạc. Cặp vợ chồng nghèo lăn lộn khắp nơi, tích cóp tiền để mong có ngày cho con đi chữa bệnh. Ở tuổi cái tuổi xế chiều, vợ chồng ông THanh vẫn đi cùng những xe chở gỗ để vác những cây gỗ nặng hơn cả trọng lượng cơ thể mình bất kể nắng mưa để kiếm tiền.

co-gai-dan-toc-tay-bi-benh-dinh-khop-hang-khong-chiu-dau-hang-so-phan-9
Bố mẹ phải vay mượn khắp nơi mới đủ tiền cho Thái đi phẫu thuật

Ông Thanh từng kể, vợ chồng cố gắng rất nhiều chỉ để có tiền đưa con gái xuống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám. Tại đây bác sĩ chẩn đoán Thái bị dính khớp háng và khớp gối hai bên tư thế không chức năng do viêm cột sống dính khớp. "Nếu phẫu thuật thay toàn bộ hai khớp háng và hai khớp gối thì con gái tôi có thể đi lại được, nhưng toàn bộ chi phí cho việc thay mỗi khớp là 95 triệu đồng, chưa kể các chi phí phát sinh khác".

Sau khi bác sĩ có chỉ định mổ, ông Thanh tất tả quay về quê gom tiền, vay mượn anh em bạn bè để mang xuống Hà Nội đóng viện phí và chi phí phẫu thuật cho con. Vào ngày 17/5 vừa qua, Thái được phẫu thuật thành công. 

Sau ca phẫu thuật, Thái được về nhà để phục hồi sức khỏe. Nếu ổn định thì 5 tháng sau có thể tiến hành mổ tiếp hai khớp gối. Tuy vậy, để Thái được lên bàn phẫu thuật, gia đình cần tiếp tục chuẩn bị các khoản tiền lớn. Nhưng với gia đình ông Thanh, việc đó nằm ngoài khả năng của họ. Chỗ có thể vay mượn được thì đều đã "gõ cửa" nhờ cậy hết rồi, giờ gia đình chẳng biết trông vào ai nữa.

co-gai-dan-toc-tay-bi-benh-dinh-khop-hang-khong-chiu-dau-hang-so-phan
Nhưng những lần phẫu thuật tiếp theo thì gia đình không có khả năng chi trả nữa

"Thật sự để nói lên điều khao khát trong lòng mình với người mà mình không quen biết và mong muốn được họ giúp đỡ, đó là một điều viển vông. Nhưng tôi không biết làm thế nào nữa, tôi không biết làm gì để cứu lấy tương lai mịt mờ của tôi nữa. Tôi chẳng biết trông cậy vào ai, nhưng tôi không muốn buông xuôi, mỗi người chỉ được sống một lần. Tôi không muốn cuộc sống của tôi chỉ gắn với cái giường bệnh và đợi chết. Hôm nay viết ra những dòng tâm thư này cầu mong mọi người hãy giúp tôi", Thái khẩn cầu được giúp đỡ.

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Thanh thuộc diện kinh tế khó khăn, quanh năm làm ruộng, thỉnh thoảng đi vác gỗ thuê lấy tiền chữa bệnh cho con. Biết hoàn cảnh gia đình ông Thanh rất khó khăn nhưng địa phương còn nhiều khó khăn nên chỉ giúp được chút ít, rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ gia đình ông Thanh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Em Lâm Thị Thái 

Địa chỉ: Thôn Phja Khao, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Số điện thoại: 034.700.3217, số điện thoại ông Thanh; Số điện thoại của Thái: 0965.955.549.

Xem thêm: Lâm vào bước đường cùng, người cha ốm yếu tính chuyện bán thận, bán máu cứu con

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tai nạn lao động đã biến anh Toàn từ "trụ cột" trở thành gánh nặng gia đình. Gia đình anh hiện đã kiệt quệ, không biết những ngày sau các con sẽ sống thế nào?

Nỗi lo đau đáu về những đứa con tật nguyền của người cha bị tai nạn lao động
0 Bình luận

Vì cuộc sống quá khó khăn, ông bà ngoại không có tiền trả nốt số nợ 550.000 đồng nên nhà trường đã giữ học bạ khiến cậu học trò nghèo không thể chuyển cấp.

Thương cậu học trò nghèo bị trường giữ học bạ, không thể chuyển cấp vì nợ 550.000 đồng tiền quỹ
0 Bình luận

Trong căn nhà dột nát cứ mưa đến là ngập lênh láng đến tận gối, bà Duyên chỉ mơ ước có được 10 triệu để sửa chữa nó.

Người phụ nữ cô độc, mắt mờ, chân chậm mơ ước có 10 triệu để sửa chữa căn nhà dột nát
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất