Thương cậu học trò nghèo bị trường giữ học bạ, không thể chuyển cấp vì nợ 550.000 đồng tiền quỹ

Vì cuộc sống quá khó khăn, ông bà ngoại không có tiền trả nốt số nợ 550.000 đồng nên nhà trường đã giữ học bạ khiến cậu học trò nghèo không thể chuyển cấp.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bao năm qua, cậu bé Y Hoan Buôn Krông (SN 2007, người Ê Đê, trú tại Buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) luôn sống trong tình yêu thương của ông bà ngoại. Y Hoan Buôn Krông chẳng nhớ rõ bố mẹ mình nữa vì họ đã bỏ rơi em từ lâu lắm rồi.

Đã không nhận được tình yêu thương của bố mẹ, giờ đây Y Hoan Buôn Krông còn phải đối mặt với chuyện sẽ không thể chuyển cấp do nhà trường giữ học bạ. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông bà em quá nghèo, không thể trả nổi khoản nợ 550.000 đồng cho nhà trường. Nghe câu chuyện này của cậu học trò nghèo mà ai cũng xót xa.

cau-hoc-tro-ngheo-bi-truong-giu-hoc-ba-vi-no-550000-dong-4
Vì ăn uống thiếu chất dinh dưỡng mà dù đã hơn 14 tuổi nhưng Y Hoan trông chẳng khác nào đứa trẻ con 9,10 tuổi

Theo báo Dân trí, ông ngoại Y Hoan Buôn Krông tên là Y Liêng Ê Ban, năm nay 73 tuổi. Lẽ ra ban ngày ông Y Liêng phải ra bãi rác nhặt vỏ lon, bìa giấy để đem đi bán đồng nát lấy tiền trang trải chi phí cuộc sống. Nhưng vì vết thương ở chân bị nhiễm trùng, hoại tử nên gần tuần nay ông phải ngồi nhà.

Ông lão người dân tộc đã ngoài 70 tuổi nhưng chưa từng được đến lớp. Thời trẻ, vợ chồng ông Y Liêng đi làm thuê làm mướn kiếm tiền. Khi đã cao tuổi không thể đi làm thuê được thì chuyển sang nhặt rác. Công việc bắt đầu từ sáng sớm đến 23h đêm giúp ông kiếm khoảng 50.000 đồng mỗi ngày, vừa đủ nuôi 3 miệng ăn. 

cau-hoc-tro-ngheo-bi-truong-giu-hoc-ba-vi-no-550000-dong-6
Ông Y Liêng - ông ngoại của Y Hoan

Nói về Y Hoan, giọng ông Y Liêng trùng xuống: "Mẹ Y Hoan bỏ lại con, nó thiếu sữa, thiếu hơi ấm nên cứ khóc ngằn ngặt. Vợ chồng tôi nghèo đến nỗi không mua được cho cháu hộp sữa, hàng ngày phải nấu nước cơm, pha thêm ít đường để cho cháu ăn.

Ngày nó còn nhỏ, vợ chồng tôi có đói cũng phải cháu ăn cơm. Đến khi nó lớn hơn thì ông bà ăn gì, nó ăn nấy. Hồi nó 6 tuổi, vì ăn lá sẵn, củ mì nhiều quá mà bụng căng cứng, không đi ngoài được, tôi phải sang tận Đắk Lắk để đi xin nghệ về cho nó ăn. Nghệ đắng lắm, nhưng nó vẫn ăn, nên bây giờ nó mới sống được".

Để cháu không rơi vào cảnh "thất học" như mình, ông Y Liêng cố gắng cho cháu đến trường. Y Hoan học nửa buổi trên trường còn nửa buổi về nhà đi chăn bò phụ ông bà. 

cau-hoc-tro-ngheo-bi-truong-giu-hoc-ba-vi-no-550000-dong-7
Vì chân bị thương nên ông Y Liêng không thể đi nhặt ve chai kiếm tiền nuôi gia đình

Những ngày dịch bệnh bùng phát, ông bà Y Hoan không thể đi nhặt phế liệu nên thu nhập của gia đình bị đứt đoạn. Cuộc sống của 3 người ngày càng túng quẫn. Bữa ăn chỉ có cà đắng giã với muối ớt hoặc lá sắn luộc. 

Năm nay Y Hoan đã hơn 14 tuổi nhưng trông chẳng khác nào cậu bé 10 tuổi. Tất cả là do ăn uống thiếu chất. Nhiều khi đi chăn bò, cơ thể nhỏ bé của cậu bị con vật lôi đi xềnh xệch, trầy xước khắp người.

Ở cấp tiểu học, Y Hoan học tại trường tiểu học Hà Huy Tập, bạn bè thầy cô trong trường đều biết hoàn cảnh của Y Hoan khó khăn, trông cậy hết vào tiền nhặt ve chai của ông ngoại. Vì ông bà khó khăn, sức khỏe yếu nên năm học vừa rồi phải nợ trường 550.000 đồng tiền quỹ. 

cau-hoc-tro-ngheo-bi-truong-giu-hoc-ba-vi-no-550000-dong-9
Vì không có tiền nộp nốt cho nhà trường nên Y Hoan bị giữ học bạ không thể chuyển cấp được

Nhắc đến chuyện này, ông Y Liêng lại thở dài: "Tôi lên gặp thầy giáo, tôi nói không có tiền để đóng, xin thầy cho rút học bạ mà thầy không cho. Thầy bảo đi làm thì phải có tiền để dành. Nhưng thầy đâu có biết, có khi 3 ngày đi nhặt rác mới được 50.000 đồng".

Bà H'Rê Buôn Krông (bà ngoại của Y Hoan) cho biết, vì lý do này nên dù bạn bè đã vào lớp rồi mà cậu bé vẫn chưa chuyển được cấp. Y Hoan đã nghỉ học 3 tuần, từng tính đến chuyện bỏ học cho đến khi được một cô giáo giúp đỡ.

"Y Hoan khóc miết, hỏi tôi sao mà không được đi học. Tôi mới bảo, nhà mình không có tiền nên không rút được học bạ, thế là nó bỏ đi chăn bò. Cô giáo cũ của nó biết chuyện nên cho tiền trả nợ trường, rồi còn mua thêm quần áo mới cho Y Hoan để nó đi học tiếp", bà H'Rê nhắc lại câu chuyện.

cau-hoc-tro-ngheo-bi-truong-giu-hoc-ba-vi-no-550000-dong
Dịch bệnh khiến cuộc sống của gia đình Y Hoan càng khó khăn hơn, bữa ăn chỉ có cà đắng giã với muối ớt

Liên quan đến câu chuyện của Y Hoan, ông Phạm Văn Hiệp - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn phản ánh sự việc trên tại trường Tiểu học Hà Huy Tập. Phòng đã về nắm bắt sự việc và phân tích để nhà trường nhận ra thiếu sót, cứng nhắc, máy móc của đơn vị.

Ở một diễn biến liên quan, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký văn bản gửi UBND huyện Cư Jút, Quỹ khuyến học và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh xác minh thông tin học trò nghèo bị nhà trường giữ học bạ vì nợ 550.000 đồng tiền quỹ. Song hơn 1 tháng trôi qua, sự việc vẫn đang trong quá trình giải quyết.

Thông tin về hoàn cảnh của Y Hoan, ông Nguyễn Sỹ Ánh - Phó Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng cho biết: Ngoài Y Hoan, vợ chồng ông Y Liêng còn nuôi thêm một cháu trai khác, là anh cùng mẹ khác cha với Hoan. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh trai Y Hoan năm nay 16 tuổi phải nghỉ học để qua Đắk Lắk làm thuê, tự nuôi sống bản thân.

Mọi sự giúp đỡ gia đình Y Hoan xin gửi về địa chỉ:

Ông Y Liêng Ê Ban - Địa chỉ: Buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Hoặc chị H'Yơng Buôn Krông, bác ruột của Y Hoan

Số: 0965.561.282

Xem thêm: Người phụ nữ cô độc, mắt mờ, chân chậm mơ ước có 10 triệu để sửa chữa căn nhà dột nát

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Số nợ quá lớn đè nặng khiến chị Dương không có cách nào trả nợ nổi, chưa kể những ngày sắp tới chị không biết xoay sở thế nào để các con được no bụng.

Người mẹ nghèo bất lực vì không biết xoay sở ra sao để 2 đứa con thơ bị tâm thần được no bụng
0 Bình luận

Nơi vợ chồng cựu binh Nguyễn Văn Vĩnh sinh sống không phải là nhà, đó là một túp lều che mưa che nắng. Cặp vợ chồng già nghèo đến nỗi không có tiền đi khám bệnh, bữa ăn hàng ngày chỉ có hũ dưa chua.

Thương cựu binh nghèo ở vùng biên: Bị bệnh không có tiền chữa trị, ăn dưa muối sống quá ngày
0 Bình luận

Cháu ngoại chưa kịp chào đời đã chết lưu, vợ mất do COVID-19, cả nhà con gái là F0... những nỗi đau này khiến người đàn ông 60 tuổi gần như đổ gục. Giờ đây, ông rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Gia đình tan nát vì COVID-19, ông ngoại 60 tuổi gồng mình chăm cháu 2 tuổi dương tính với SARS-COV-2
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

PC Right 1 GIF
Đề xuất