Cha đơn thân mắc bệnh ung thư lo con trai 3 tuổi bơ vơ giữa đời

Sau ly hôn, anh Lò Văn Tuyên (SN 2002) một mình nuôi nấng con trai, nhưng không may căn bệnh ung thư ập đến, đẩy hai cha con rơi vào tình cảnh bi đát.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nằm trên giường bệnh, anh Tuyên oằn mình vì những cơn đau dồn dập liên tục kéo đến. Nghĩ đến cậu con trai 3 tuổi, hai mắt anh càng thêm nhíu chặt. Người cha đơn thân mắc bệnh ung thư chỉ đau đáu một điều duy nhất, đó là chẳng may bản thân có mệnh hệ gì, đứa con nhỏ tội nghiệp của anh sẽ bơ vơ giữa dòng đời.

Gia đình anh Tuyên hiện đang sống tại bản Nà Chua, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Đây là khu vực khó khăn, tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc Thái. Đất đai cằn cỗi, chỉ có ít ruộng nương canh tác nên họ luôn rơi vào hoàn cảnh thiếu trước hụt sau.

Sau khi kết hôn, anh Tuyên xuống Hải Phòng làm thợ công trình, tuy công việc nặng nhọc nhưng vẫn chắt chiu, dành dụm được ít tiền nuôi con. Tháng 8/2020, anh Tuyên thấy sức khỏe của mình yếu hẳn, dù đã đi một số bệnh viện thăm khám nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Không đủ sức làm việc nặng, anh Tuyên đành trở về quê nhà làm đồng áng.

_Cha-don-than-mac-benh-ung-thu-lo-con-trai-3-tuoi-bo-vo-giua-doi

Năm 2021, bé Lò Gia Bảo chào đời, gia đình có thêm thành viên mới, gánh nặng kinh tế lại tăng thêm. Nhưng sức khỏe anh Tuyên ngày một yếu dần, đến mức chỉ nằm một chỗ. Không chịu được cảnh nghèo khó, năm 2022 vợ anh Tuyên bỏ đi, để lại đứa con 1 tuổi cho người chồng bệnh tật chăm sóc.

Thương con đói khát, anh Tuyên gắng gượng làm nương rẫy kiếm chút gạo nấu cháo cho con. Nhưng đến tháng 4/2024, tình trạng sức khỏe anh Tuyên suy kiệt hẳn, được gia đình đưa đi cấp cứu. Qua các xét nghiệm bác sĩ kết luật anh Tuyên bị ung thư hạch.

“Không có tiền tôi không dám nghĩ đến việc chữa bệnh, nhưng mọi người động viên nói phải sống để còn lo cho con. Thế là tôi đành gửi con cho mẹ chăm sóc rồi một mình xuống Hà Nội. Nhà neo người, bố tôi đi trại cai nghiện, em gái chỉ mới 13 tuổi, nên chẳng có ai xuống phụ cùng”, anh Tuyên tâm sự.

Thời gian đầu ở viện, trong túi anh Tuyên có khoảng 5 triệu đồng, đây là khoản tiền vay mượn được mọi người ở bản để đóng tạm ứng  viện phí. Sau đó dù chắt chiu hết mức, nhưng tiền thuốc điều trị nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ quá đắt, anh không cách nào xoay xở được. Ở quê nhà, mẹ anh vừa chăm cháu, vừa làm nương, rồi vay mượn khắp nơi để gom tiền xuống cho con. Trong nhà có gì bán được mẹ anh đều bán cả nhưng vẫn không đủ tiền cho anh Tuyên chữa bệnh.

_Cha-don-than-mac-benh-ung-thu-lo-con-trai-3-tuoi-bo-vo-giua-doi (1)

Nhìn đứa con trai 3 tuổi kháu khỉnh đã biết ngóng tin bố, anh Tuyên càng thêm tuyệt vọng. Ở độ tuổi còn quá trẻ, khao khát sống mãnh liệt, anh Tuyên tha thiết được chữa khỏi bệnh để đi làm, nuôi con ăn học nên người.

Phòng CTXH Bệnh viện K Tân Triều xác nhận: Bệnh nhân Lò Văn Tuyên (22 tuổi) bị ung thư hạch, phát bệnh từ tháng 4/2024. Bệnh nhân đã lập gia đình, vợ bỏ đi, hiện tại có một con trai mới 3 tuổi. Hoàn cảnh gia đình rất sức khó khăn, nguồn thu chủ yếu dựa vào làm nương nên mới đóng được 5 triệu đồng viện phí, đến nay đã không còn tiền để điều trị và mua thuốc. Rất mong hoàn cảnh của bệnh nhân Lò Văn Tuyên nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Anh Lò Văn Tuyên, bản Nà Chua, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, Điện Biên. SĐT 0865705140.

Theo Vietnamnet

Xem thêm: Người mẹ ung thư nước mắt tràn mi khi nghĩ đến tương lai hai con thơ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mang trong mình căn bệnh ung thư đã di căn nhưng bữa cơm hàng ngày của chị Bùi Thị Xiền (SN 1981, Hòa Bình) chỉ là chút măng, chút bắp ngô từ quê mang xuống.

 Góa phụ ăn măng thay cơm cầm cự chống chọi với ung thư để nuôi con nhỏ
0 Bình luận

Nếu bạn đang cảm thấy làm giàu thật khó khăn, rất có thể bạn đang mắc phải 5 thói quen tưởng tốt nhưng thực chất là "ném tiền qua cửa sổ" này.

5 thói quen tưởng tốt nhưng thực chất là 'ném tiền qua cửa sổ': Sớm thay đổi, còn có cơ hội làm giàu
0 Bình luận

Gần 2 năm phát hiện ung thư, ngày nào Hoài Lâm cũng hỏi mẹ: “Con sắp khỏi bệnh chưa?”. Nhìn cánh tay chằng chịt vết kim tiêm, trái tim người mẹ như bị ai sát muối.

Bé trai 5 tuổi cầu nguyện mỗi đêm mong hết bệnh ung thư để không phải đau đớn
0 Bình luận

Tin liên quan

Nhiều năm qua, cô gái người Tày Đoàn Thị Yến luôn miệt mài làm việc tử tế, với tâm niệm "giúp được ai đó cũng như giúp đỡ chính cuộc đời mình".

Cô gái người Tày dốc sức trẻ làm việc tử tế: 'Giúp ai đó cũng như giúp đỡ chính mình'
0 Bình luận

Công ty CP ĐT&PT Oky Sài Gòn - Tập đoàn Ngân Tín đã trao tặng 1 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách tại tỉnh Bình Phước.

Tập đoàn Ngân Tín trao tặng 1 tỷ đồng giúp đỡ người có công với cách mạng tỉnh Bình Phước
0 Bình luận

5 năm qua, Bí thư Đoàn Hậu Giang Dương Văn Minh luôn miệt mài cống hiến sức trẻ để giúp người khốn khó vượt qua nghịch cảnh.

Anh Bí thư Đoàn Hậu Giang và hành trình giúp đỡ người khốn khó suốt 5 năm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 20 giờ trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

PC Right 1 GIF
Đề xuất