Từ sự thấu hiểu và trăn trở về những thiệt thòi của học sinh vùng biên giới, Đại úy Vũ Văn Chính đã tự mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí ngay khi lên công tác ở Lai Châu.
Ông Vàng Chỉn Tờ - người giữ gìn cột mốc nơi cổng trời biên giới chỉ mang máng nhớ rằng, từ nhỏ đã theo cha đi nương ngô, rồi được cha chỉ cho cột mốc biên giới. Từ đó bản thân tự ý thức, đó chính là chủ quyền đất nước phải giữ gìn và bảo vệ...
Để giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn nơi biên giới, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã mở cửa tiệm tạp hóa cộng đồng nơi tất cả mọi mặt hàng đều có giá 0 đồng.