Thương bé gái 8 tuổi bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình chăm lo bà nội già cả và anh trai bị tâm thần

Bố qua đời, mẹ bỏ đi, cô bé Nguyễn Ngọc Yến (8 tuổi) chưa hiểu sự đời là gì đã trở thành trụ cột gia đình chăm no cho bà nội ốm yếu cùng người anh trai bị tâm thần nhẹ.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

"Đêm con không dám ngủ mê, phải dậy kiểm tra vì sợ bà và anh hai xảy ra chuyện" - đó là lời tâm sự nhói lòng của cô bé Nguyễn Ngọc Yến (8 tuổi, trú tại xã An Thủy, Ba Tri, Bến Tre). Mặc dù còn rất nhỏ nhưng từ lâu Yến đã trở thành trụ cột gia đình, chỗ dựa tinh thần cho bà nội và người anh hai bệnh tật.

Theo báo Dân trí, ba của anh em Yến qua đời từ năm 2016 (khi ấy cô bé mới 2 tuổi). Không lâu sau thì mẹ cũng bỏ đi để lại hai anh em bơ vơ.

Anh hai của Yên làm cháu Nguyễn Chí Hào (10 tuổi) mắc bệnh tâm thần nhẹ. Không phát bệnh thì ngồi đừ một chỗ, khi phát bệnh thì không ngừng la khóc. 

be-gai-8-tuoi-mo-coi-cha-bat-dac-di-tro-thanh-tru-cot-gia-dinh-4
Mấy năm nay, bà nội Yến chẳng biết khóc cười là gì

Còn bà nội của Yến - bà Phan Thị Kim Hương (62 tuổi) cũng bị căn bệnh tâm thần hành hạ. Bệnh tình của người phụ nữ số khổ này ngày càng nghiêm trọng, nếu không ngủ thì cũng chỉ ngồi im, không cười nói gì.

Bằng tuổi của Yến, bạn bè cùng trang lứa vẫn được bố mẹ đưa đi học, thậm chí là đút cho ăn. Thế nhưng Yến thì khác, mọi chuyện đều do đôi tay nhỏ bé của Yến làm.

Ngồi bên bàn học, Yến kể: "Nội con nếu không có thuốc thì lên cơn, kêu la, uống thuốc xong thì ngủ, nếu tỉnh chỉ ngồi im một chỗ. Mấy năm rồi nội không khóc, không cười gì cả. Anh hai con cũng như nội...".

Nhưng dù có cố gắng như thế nào thì Yến vẫn chỉ là một cô bé 8 tuổi. Những việc Yến có thể gồng gánh được là làm việc vặt trong nhà, thổi cơm, lo cho anh hai học hành lấy thuốc cho bà nội.... Và đêm đêm không dám ngủ "no giấc" vì sợ xảy ra chuyện với hai người thân yêu nhất của mình.

Gia đình Yến không có thu nhập gì cả, mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống hàng ngày đều nhờ vào sự cưu mang của họ hàng, bà con lối xóm và chính quyền địa phương.

be-gai-8-tuoi-mo-coi-cha-bat-dac-di-tro-thanh-tru-cot-gia-dinh-0
Anh hai của Yến cũng đang bị bệnh tâm thần dạng nhẹ dày vò

Đến miếng ăn còn phải chạy vạy từng bữa thì anh em Yến lấy đâu ra điện thoại thông minh, máy tính để học online. Chiếc giường ban đêm để ngủ thì ban ngày dùng làm bàn học cho hai anh em.

"Con đang học online, buổi tối con sẽ sang nhà chị hàng xóm mượn điện thoại, buổi sáng học xong thì đem trả lại", Yến kể.

Bà Phan Thị Kim Hà (60 tuổi, em gái bà Hương) tâm sự: Từ năm 2016, chồng bà Hương không may mắc bạo bệnh qua đời. Chưa đầy 1 tháng sau, con trai bà cũng đột tử, rồi con dâu bỏ đi. Cháu trai vì nhớ cha mẹ mà khóc ngày khóc đêm rồi phát bệnh. Đau đớn dồn dập ập xuống khiến bà Hương không chịu đựng nổi mà suy sụp tinh thần.

Thời gian đầu bà Hương còn đi xin cơm, xin rau về nuôi cháu nhưng bệnh càng ngày càng nặng, giờ chỉ ngồi bần thần một chỗ. "Chị gái tôi bệnh ngày càng nặng, ngày nào tôi cũng phải sang kiểm tra xem nhà cửa ra sao, rồi dọn dẹp, nấu nướng, xếp đặt chứ mình cháu Yến còn nhỏ quá chưa biết làm hết được. Lắm lúc quá trưa mà thấy bà cháu vẫn nhịn đói, chưa có cơm ăn. Tôi đau lòng lắm nhưng cũng chỉ giúp được phần nào, mọi người giúp đỡ cho các cháu, cho chị tôi với", bà Hà xót xa.

be-gai-8-tuoi-mo-coi-cha-bat-dac-di-tro-thanh-tru-cot-gia-dinh-1
Cô bé 8 tuổi một mình gồng gánh cả gia đình

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình cháu Yến vô cùng đáng thương. Hiện gia đình đang trong diện khó khăn nhất xã. Chính quyền địa phương cũng đã quan tâm giúp đỡ nhưng gia đình không có thu nhập gì nên cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn.

Bà Hương và cháu Hào mắc bệnh, một mình cháu Yên phải lo lắng chuyện trong nhà, hỗ trợ anh học tập, chăm lo cho bà và chính bản thân mình. Những công việc ấy thực sự quá sức với một cô bé 8 tuổi.

Chính vì vậy, chính quyền địa phương và bà con lối xóm rất mong các mạnh thường quân gần xa có thể giúp đỡ để bà Hương và cháu Hào có điều kiện chữa bệnh và để cho cháu Yến có thể yên tâm học tập.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Bé Nguyễn Ngọc Yến, địa chỉ: Ấp An Thạnh, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Số điện thoại bà Phan Thị Kim Hà (em gái bà Hương): 0966321254.

Xem thêm: "Ngôi nhà rách" của ông bà nội và tương lai mịt mờ của 3 đứa trẻ thơ có cha đi tù, mẹ bỏ đi biệt xứ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Bố tật nguyền, mẹ khờ khạo, các con mắc bệnh hiểm, một tương lai u ám đang đón chờ gia đình bất hạnh của anh Nguyễn Văn Thắng.

Người đàn ông đeo mai rùa cúi rạp mình khẩn cầu 'xin hãy cứu mạng 2 đứa con còn lại của em'
0 Bình luận

Chứng kiến hai con đau đớn vì bệnh tật, chị Nử như đứt từng khúc ruột. Chị quyết tâm bằng mọi giá cũng phải chạy chữa cho con. Thế nhưng, tài lực đã kiệt, người mẹ nghèo khóc nghẹn khẩn cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Mẹ nghèo bất lực nhìn hai con thơ bị bạo bệnh giày vò
0 Bình luận

Cuộc sống của ba mẹ con chị Hà My rơi vào cảnh nghèo khó không lốt thoát khi người đàn ông trụ cột gia đình qua đời vì COVID-19. 

Góa phụ nghèo khóc nghẹn khi nói về người chồng vắn số và 3 đứa con thơ hậu COVID-19
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất