Quang Tự: Vị hoàng đế "bù nhìn" cùng lễ tang long trọng nhưng không một người quỳ lạy

Là một vị hoàng đế có thời gian tại vị khá dài trong lịch sử phong kiến Trung Quốc song quyền lực của vua Quang Tự chỉ là “hữu danh vô thực”.

Thùy Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Quang Tự là vị hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh. Là người đứng đầu một nước cùng thời gian tại vị lên đến 34 năm nhưng cuộc sống của ông vô cùng bi thảm. Từ nhỏ, ông thường xuyên bị Từ Hi thái hậu đánh đập, quát tháo, đối xử khắt khe. Đến khi trưởng thành, Từ Hi còn ràng buộc, ngăn cấm khiến Quang Tự không thể chấn hưng lại nhà Thanh như mong muốn của mình. 

Suốt 34 năm chỉ là hoàng đế “bù nhìn”

Năm 1898, chính biến đã khiến vua Quang Tự bị giam lỏng tại Doanh Đài. Ông đã trải qua những năm tháng còn lại của cuộc đời tại đây, cùng với sự cô đơn và hiu quạnh. Ngày 14/11/1908, vua Quang Tự đột ngột qua đời tại Hàm Nguyên Điện ở Doanh Đài khi đang ở độ tuổi sung sức nhất - sau hơn 10 năm bị giam lỏng. 

tai-sao-khong-ai-quy-lay-trong-tang-le-vua-quang-tu-2

Thời điểm ông qua đời, không một ai bên cạnh, cũng chẳng một ai để ý bởi tất cả tùy tùng, thuộc hạ đang túc trực ở Nghi Loan Điện - tẩm cung của Từ Hi thái hậu - khi đó cũng đang hấp hối. Khi còn tại vị, Quang Tự chỉ là vị hoàng đế “bù nhìn”, không thực quyền nên khi qua đời, việc chôn cất ông là một vấn đề nan giải.

Sau khi hội họp bàn bạc, các đại thần đưa ra quyết định rằng, đầu tiên linh cữu vua Quang Tự sẽ được đặt tại Lương Các Trang (một tòa cung điện của hoàng gia nhà Thanh ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Sau đó, vua Quang Tự sẽ được đưa đi an táng sau khi lăng mộ chính thức được xây dựng xong. 

Khi đó, triều đình nhà Thanh dù suy yếu nhưng vẫn xoay sở, đầu tư một lượng lớn ngân lượng để lo hậu sự cho vua Quang Tự, xem như một cách giữ thể diện cuối cùng cho hoàng gia. 

Tang lễ long trọng không một ai quỳ lạy

Trong tang lễ vua Quang Tự, chỉ tính đoàn người đi đưa tang đã lên tới 10.000; trong đó gần 8.000 người được giao nhiệm vụ khiêng linh cữu vua. Sau đó, 8.000 người được chia thành 60 nhóm, còn có 240 người “dự bị” để thay thế cho những người bị đuối sức trong quá trình đưa tang. Linh cữu của vua quá to và cồng kềnh, những người khiêng quan tài đã phải tập luyện ở quảng trường lớn ở ngoài Đức Tinh Môn ròng rã 10 ngày sao cho nhịp chân đồng đều nhất có thể. 

tai-sao-khong-ai-quy-lay-trong-tang-le-vua-quang-tu-3

Đoàn xe trong lễ đưa tang có tới 1.400 chiếc tham gia. Được biết, lễ tang long trọng của vua Quang Tự đã hao tốn hơn 400 nghìn lượng bạc. Tuy nhiên, tang lễ này phần nào giúp bộ máy chính quyền nhà Thanh khi ấy lấy được chút hào quang trong phút chốc.  

Ngày 12/3/1909, linh cữu vua Quang Tự chính thức được chuyển từ Quan Đức Điện ở Công viên Cảnh Sơn (Bắc Kinh) đến hành cung Lương Các Trang ở khu vực Tây Lăng (thuộc tỉnh Hồ Bắc). Khoảng cách 240km khiến quãng đường đưa tang bộ tốn rất nhiều thời gian. Dẫn đầu đoàn là hàng ngựa do đội Lục Doanh của Thái Ninh trấn cưỡi, hai bên dọc đường là Đại Nội thị vệ (lực lượng bảo vệ Tử Cấm Thành) và Quân Cảnh (tương đương với cảnh sát ngày nay). Cuối cùng là đội phụ trách mang nghi trượng, nối đuôi nhau dài hơn 5km. 

Khi đoàn đưa tang chưa ra khỏi kinh thành, các quan viên tứ phẩm cùng người dân, thương nhân, học sinh… đã tụ tập trên đường, nơi đoàn sẽ đi qua. Tuy nhiên, dù người đứng xung quanh vô cùng đông đúc nhưng không một ai quỳ lạy trước linh cữu của hoàng đế. 

tai-sao-khong-ai-quy-lay-trong-tang-le-vua-quang-tu-4

Điều này trái ngược hoàn toàn bởi đám tang hoàng đế là đại sự quốc gia, nhà nước phong kiến quy định rõ linh cữu vua đến đâu, người dân phải quỳ lạy đến đó. Tuy nhiên, khi ấy triều Thanh đã suy yếu, địa vị hoàng đế trong lòng dân chúng cũng không còn như trước nên việc họ không quỳ lạy trước linh cữu vua Quang Tự là điều dễ hiểu.

Trước cảnh tượng này, đội cưỡi ngựa của Lục Doanh và Đại Nội thị vệ vốn có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự trong đoàn cũng chỉ còn cách coi như không nhìn thấy, không trách cứ cũng như không hỏi tội người dân. Sau khi đến Lương Các Trang, linh cữu của vua Quang Tự được đặt ở chính điện. Một lần nữa, linh hồn của ông lại tiếp tục nằm đây cô đơn suốt 4 năm 8 tháng mới được đưa vào lăng mộ chính thức.

Xem thêm: Từ Hi Thái hậu quỳ trên nền tuyết, gác bỏ sự cao quý, dập đầu vái sống 1 vị thiền sư, người đó là ai?

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Sử chép, Lê Long Đĩnh là vị vua hoang dâm, tàn bạo, độc ác, nổi tiếng với những thú vui rợn người. Thế nhưng, ngày nay vẫn còn thấy nhiều nơi thờ tự vị hoàng đế này. Vậy ông có sự sự tồi tệ không?

'Ngọa Triều' Lê Long Đĩnh có thật là vị hoàng đế tồi tệ nhất lịch sử?
0 Bình luận

Mai Hắc Đế là vị vua Việt thời Bắc thuộc, vị anh hùng dân tộc, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại sự chiếm đóng của nhà Đường vào đầu thế kỷ thứ 8. 

'Vua Đen' Mai Hắc Đế: Vị hoàng đế hùng tài nhưng mang tiếng xấu từ thuở ấu thơ
0 Bình luận

Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) cùng với triều đình nhà Lý làm rạng danh nước Việt, viết nên trang sử hào hùng trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

10 điều thú vị về cuộc đời Lý Công Uẩn - vị hoàng đế khởi dựng nhà Lý
0 Bình luận

Trong nhiều bộ phim Trung Quốc, hoạn quan thường được chọn làm nhân vật phản diện. Tuy nhiên, vẫn có một trường hợp trở thành hoàng đế một cách đường đường chính chính, tạo ra tiền lệ chưa từng có.

Hoạn quan duy nhất trong lịch sử Trung Quốc lên ngôi hoàng đế: Hậu duệ là nhân vật lừng lẫy thời Tam Quốc
0 Bình luận

img

Bài mới

Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

img
Đề xuất