Cổ tích có thật: Fan cuồng được ra sân trong trận đấu chính thức

Vào mùa giải thi đấu của CLB West Ham năm 1994, HLV người Anh Harry Redknapp từng có một quyết định đi vào lịch sử của bóng đá thế giới đó là ông đã mời một người hâm mộ từ hàng ghế khán giả xuống và trao cho anh ta đồng phục của đội tuyển West Ham.

Hoa Nguyễn
11:04 21/02/2021 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đối với những người hâm mộ bóng đá, việc được nhìn thấy những "thần tượng" của mình trực tiếp trên sân đã là điều vô cùng hạnh phúc rồi. Thế nhưng nếu được ra sân thi đấu cùng với đội bóng mà mình yêu thích thì sao nhỉ? Điều này có vẻ giống như trong truyện cổ tích thế nhưng nó lại là một câu chuyện có thật.

Vào mùa giải thi đấu của CLB West Ham năm 1994, HLV người Anh Harry Redknapp từng có một quyết định đi vào lịch sử của bóng đá thế giới đó là ông đã mời một người hâm mộ từ trên khán đài xuống, cho anh ta khoác áo đội tuyển và thi đấu như một cầu thủ thực thụ của West Ham.

cdv west ham 2
Steve Davies

Tuy nhiên những khoảnh khắc thú vị này lại sớm cho vào quên lãng và phải rất lâu sau đó người hâm mộ môn thể thao vua mới biết đến sự việc này. Jeff Maysh - Một nhà báo tự do đã mất hơn 1 thập kỷ để có thể tìm được ra chàng trai may mắn năm ấy. 

Danh tính của người cổ động viên may mắn nhất giới bóng đá khi đó đã gọi tên Steve Davies. Từ lúc còn nhỏ, Steve đã luôn mơ ước được chơi cho CLB West Ham. Anh sinh ra và lớn lên ở thị trấn Rushden thuộc nước Anh. Đáng lẽ ra Steve Davies phải dành sự ủng hộ của mình cho các đội bóng như Rushden Town, Northampton hay Coventry City. 

cdv west ham 3
Câu lạc bộ West Ham

Thế nhưng sau một lần xem West Ham thi đấu vào trận chung kết FA Cup năm 1975 anh đã trở thành fan hâm mộ của đội bóng từ đó. Thủa còn là một cậu bé học sinh nghịch ngợm, Steve đã nhiều lần nhảy tàu đến London để được xem West Ham thi đấu. 

Nhưng may mắn lại không mỉm cười với Steve trong việc theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Ở tuổi đôi mươi, anh đã phải tạm gác lại những đam mê với trái bóng tròn để trở về theo học nghề lái xe chuyển phát nhanh phụ giúp gia đình. Mặc dù vậy, tình yêu với West Ham nơi anh vẫn không hề bị phai mờ.

Mùa hè năm 1994, Steve cùng những người bạn của mình đến Oxford để xem West Ham thi đấu trong một trận đá giao hữu. CLB Oxford United thời điểm đó đang thuộc giải hạng thấp và sân Court Place Farm cũng khá giản dị, các cổ động viên đều đứng sau hàng rào để cổ vũ chứ cũng chẳng có ghế ngồi cao cấp như hiện nay.

Steve và những người bạn của mình khi ấy ngồi sát ở hàng rào để chăm chú theo dõi trận đấu. Trong hiệp 1, trước lối chơi bóng vụng về của tiền  đạo Lee Chapman, Steve đã không kiềm chế được sự giận giữ của mình, anh hét lớn: "Chapman, anh thật vô dụng! Đứng dậy! Cố lên! Đồ lừa!"

Tiếng quát của Steve đã vô tình thu hút được sự chú ý của HLV Redknapp. Ngay sau khi nghe được những câu chê bai này của Steve, ông đã nảy ra một ý tưởng có 1 không 2 trong lịch sử bóng đá. Ông tiến về phía anh chàng CĐV và nói: “Này, bạn có thể chơi tốt như bạn nói không?”

cdv west ham 4
HLV Harry Redknapp

Sau câu nói của Redknapp, câu chuyện cổ tích của làng bóng đá đã xảy ra. Người quản lý sau đó đã đưa cho Steve một đôi giày và đồng phục để thi đấu. “Chúng tôi đi lên đường hầm và vẫn nghĩ Harry đang đùa. Tôi băn khoăn rằng mình có nên tiếp tục hay có thể chỉ được ra sân 1 hoặc 2 phút”, Steve nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Anh chàng CĐV may mắn nhất làng bóng đá thế giới đã được HLV Redknapp tung vào sân ở phút 71  để thay thế cho tiền đạo Lee Chapman. “Tôi cố hết sức để giữ bình tĩnh khi có được cơ hội khó tưởng tượng. Sau 5 phút đầu tiên, chân tôi run rẩy. Tôi đã chơi cho West Ham! Tôi đã có một vài cú chạm, với một số đường chuyền chính xác”. Steve Davies bồi hồi kể lại chuyện với nhà báo Jeff Maysh.

Tận dụng vài phút ít ỏi trên sân, Steve đã cố hết sức để hoàn thành tốt vai trò của mình. Thậm chí, Steve đã một lần sút tung lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-0 cho West Ham và Steve Davies đã trở thành cổ động viên may mắn nhất thế giới khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Tuy nhiên thật đáng tiếc khi những khoảnh khắc kỳ diệu trong cuộc đời của Steve lại không được nhiều người biết đến. Có chăng cũng chỉ được chụp lại bằng những tấm ảnh điện thoại mờ nhòe. Thế nhưng hầu hết mọi người hâm mộ West Ham đều biết được sự tích này của Steve.

Trong kho lưu trữ của tờ Oxford Mail có một chiếc phong bì màu nâu giữ các báo cáo trận đấu năm 1994. Tuy nhiên một vụ cháy nhà vào năm 2011 đã thiêu hủy toàn bộ những kỷ vật quý giá của Steve năm nào.

Sau trận đấu kinh điển ấy, Steve trở lại cuộc sống bình thường, anh đã tự thành lập một công ty chuyển phát nhanh. Mặc dù rất bận rộn nhưng anh vẫn luôn dành thời gian để xem các trận đấu của West Ham ở cả sân khách và sân nhà.

Nói về HLV Redknapp, 1 tuần sau khi ông đưa ra quyết định để cho CĐV West Ham vào sân thì ông đã được đội bóng thăng cấp từ trợ lý lên làm HLV trưởng. Mặc dù vẫn chưa biết 2 sự việc này có liên quan gì đến nhau hay không. Thế nhưng đây cũng là một tin vui cho cả Redknapp và West Ham.

Cuối thập niên 90, HLV Redknapp đã đưa đội bóng của mình lên vị trí thứ 5 tại giải Ngoại Hạng Anh, đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu rồi sau đó đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ tại Southampton và Portsmouth.

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận