Tương lai mịt mù của cậu học trò mồ côi cha, mẹ ung thư, bà ngoại ốm liệt giường

Mẹ đang nằm việc xạ trị vì bệnh ung thư, em Cao Thái Duy (học sinh lớp 11) vừa đến trường vừa chăm bà ốm ngoại ốm liệt giường. Tương lai của cậu bé mù mịt không biết ngày mai ra sao.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Gia đình chị Đặng Thị Bé Út (43 tuổi, ngụ khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) sinh sống trong căn nhà mái lá lụp xụp, phía trên được chắp vá bằng những tấm tôn gỉ sét và mấy tấm bạt rách đủ chỗ. Bên trong nhà, hình ảnh đầu tiên  nhìn thấy chính là cậu bé đang ngồi bóp tay cho bà cụ mái tóc bạc phơ, chỉ còn da bọc xương.

Cậu bé ấy là em Cao Thái Duy hiện đang học lớp 11A8 ở trường THPT Bình Thủy (Cần Thơ) là con trai duy nhất của chị Bé Út và anh Cao Như Thái. Vừa cầm khăn lau mặt cho bà ngoại, Duy vừa bộc bạch: "Mẹ em được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung hiện đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Còn em phải ở nhà chăm sóc bà ngoài".

tuong-lai-mit-mu-cua-cau-hoc-tro-mo-coi-cha-me-ung-thu
Mẹ đi trị xạ ở bệnh viện, Thái Duy một mình chăm bà ngoại ốm liệt giường (Ảnh: Dân trí)

Theo báo Dân trí, khi Duy chưa đầy một tuổi thì cha em qua đời vì bệnh ung thư não khi mới 32 tuổi, bỏ lại mẹ già, vợ trẻ, con thơ. Từ lúc có nhận thức, Thái Duy đã thấy mẹ luôn bận rộn với hàng tá công việc, xoay sở một lúc nhiều nghề để có tiền lo cho em và bà ngoại.

"Hai tuần trước mẹ xét nghiệm thì phát hiện bị bệnh ung thư, khối u ác tính phải xạ trị gấp. Đầu tháng 11 mẹ nhập viện, em rất muốn vào bệnh viện chăm sóc mẹ nhưng vì ở nhà còn bà ngoại nên em phải ở lại chăm sóc cho bà, còn mẹ thì vào viện một mình", Duy buồn bã nói.

tuong-lai-mit-mu-cua-cau-hoc-tro-mo-coi-cha-me-ung-thu-0
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Duy vẫn chăm chỉ học tập (Ảnh: Dân trí)

Nằm trên giường, cụ Nguyễn Thị Đê (87 tuổi, bà ngoại của Thái Duy) cho biết, chị Út là con gái duy nhất trong nhà nhưng bất hạnh. "Khi con còn đỏ hỏn thì Út đã chịu cảnh mẹ đơn thân. Một mình nuôi mẹ già và con nhỏ. Bây giờ lại mắc ung thư, nhà lại nghèo khó không biết lấy đâu tiền để chữa trị", cụ Đê nghẹn ngào nói.

Hiện tại, chị Út đang điều trị bệnh ung thư nên không thể ở nhà chăm sóc mẹ và con được. Chị Út phát hiện cơ thể bất thường vào tháng 4/2021 nên đã đi khám nhưng không có kết quả bệnh lý. Đến tháng 10 chị tái khám thì phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư cổ tử cung, khối u ác tính bắt buộc phải xạ trị.

tuong-lai-mit-mu-cua-cau-hoc-tro-mo-coi-cha-me-ung-thu-9
Chị Út một mình lên bệnh viện điều trị bệnh (Ảnh: Dân trí)

Nhà nghèo, mẹ già, con nhỏ, giờ bản thân lại bị bệnh khiến chị Út rơi vào cảnh cùng cực, bi đát. Chị không biết ngày mai bản thân mình sẽ ra sao? Đi chữa bệnh nhưng tâm trí chị vẫn cứ nghĩ về gia đình, về mẹ già và con thơ.

"Hiện tại đang nằm viện nhưng tôi vẫn chưa biết khi nào mới được trở về nhà. Không biết xạ trị sẽ làm thế nào, cũng không biết có hết bệnh không nữa. Tôi rất sợ một mai tôi có chuyện gì bỏ lại mẹ già và con nhỏ không ai chăm sóc. Tôi cũng sợ con phải bỏ học vì hoàn cảnh túng thiếu của gia đình", chị Út bật khóc.

tuong-lai-mit-mu-cua-cau-hoc-tro-mo-coi-cha-me-ung-thu-8
Đây là nơi 3 mảnh đời khổ cực sinh sống

Ông Huỳnh Văn Năm - Trưởng Khu vực Bình Phó B cho biết, gia đình chị Út đang rất khó khăn. Bấy lâu nay, chị Út một mình nuôi mẹ già, con thơ, cả xóm ai cũng biết chị rất hiếu thảo. Mấy tháng dịch, gia đình chị chỉ sống nhờ  thực phẩm trợ cấp từ địa phương. Hoàn cảnh của nhà chị Út rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Chị Đặng Thị Bé Út, ngụ khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 077 4891676

Xem thêm: Những mảnh đời cùng cực đằng sau hình ảnh bé gái 2 tuổi bị buộc dây dắt đi bán vé số ở Sài Gòn

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Khi biết tình trạng của chồng không mấy khả quan, chị Hoa ngã quỵ ngoài phòng bệnh. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin "anh ơi, đừng chết".

Chồng đang trong cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc', vợ hiền ngã quỵ ngoài phòng bệnh van xin 'anh ơi, đừng chết'
0 Bình luận

Để có tiền mưu sinh và chữa trị bệnh bại não cho con, ngày ngày chị Liên đi khắp từ phố này sang phố khác bán kẹo cao su. Nhưng số tiền thu về chẳng là bao, cộng thêm dịch dã khiến cuộc sống càng bế tắc hơn...

Xót xa cảnh mẹ đơn thân nặng 30kg miệt mài bán kẹo cao su không đủ tiền nuôi con bại não
0 Bình luận

Chẻo A Trường là chàng trai người Dao có số phận nghiệt ngã, bố mẹ ly hôn rồi lần lượt vướng vòng lao lý. 14 tuổi em đã phải bươn trải kiếm tiền nuôi em gái nhỏ. Vậy mà trời chẳng thương, cú ngã giàn giáo đã khiến em bị chấn thương nghiêm trọng, trong khi chi phí phẫu thuật rất đắt đỏ.

Cú ngã giàn giáo oan nghiệt và lời khẩn cầu xót xa của chàng trai người Dao làm phụ hồi nuôi em gái: 'Các bác, các cô chú ơi cứu cháu với!'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Xót xa cảnh ông nội già yếu thay bố mẹ tật nguyền chăm cháu tan máu bẩm sinh

Từ khi sinh ra, em Quách Duy Hưởng đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. 9 năm qua, ông nội là người còng lưng chăm nuôi em bên giường bệnh thay cho người bố câm điếc và người mẹ tàn tật.

Hải An
Hải An 11 giờ trước
Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 17/05
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

PC Right 1 GIF
Đề xuất