Tình cảnh đáng thương của người phụ nữ mắc COVID-19 chăm 2 con bị ung thư và đa dị tật

Chị Cúc chỉ mong mình được khỏe mạnh để chăm lo cho hai đứa con tội nghiệp. Ấy thế mà ông trời chẳng thương, khi hai con đang ốm đau thì lại mắc COVID-19. Tình cảnh của mẹ con chị Cúc đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tết 2022 có lẽ là cái Tết buồn nhất với gia đình chị Lê Thị Cúc (42 tuổi, tổ 54, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Chị đưa con gái vào bệnh viện K Tân Triều điều trị bệnh ung thư xương, thế rồi không may, cả hai mẹ con đều nhiễm virus SARS-CoV-2. Suốt dịp Tết, gia đình phải sống cảnh cách ly. Kinh tế gặp khó khăn do dịch bệnh.

Tài sản lớn nhất của vợ chồng chị Cúc là hai đứa con thì buồn thay, cả hai đứa đều bị bệnh tật tàn phá cơ thể. Con trai út của chị là Trần Đại Quang (sinh năm 2014) sinh ra đã bị dị tật bộ phận sinh dục và không có một bên tai. Dù trải qua 4 lần phẫu thuật kể từ lúc mới chào đời, nhưng đến nay tình hình vẫn không mấy khả quan.

Nỗi ưu tư vì bệnh tình của con út chưa kịp nguôi ngoai, tai ương lại giáng lên đầu con gái thứ hai của chị là Trần Yến Nhi (SN 2008). Tháng 2/2021, cháu xuất hiện triệu chứng đau đầu gối, đi lại khó khăn. Tình hình mỗi lúc một xấu hơn khi những cơn đau kéo đến dồn dập.

Tinh-canh-dang-thuong-cua-nguoi-phu-nu-mac-COVID-19-cham-2-benh-tat-8
Yến Nhi vẫn đang phải chiến đấu với bệnh tật

Khi đưa con đến Bệnh viện Việt Đức thăm khám thì nhận được kết quả, cháu mắc ung thư xương chày. Cuối tháng 2/2021, Yến Nhi phải vào bệnh viện K Tân Triều để điều trị. Qua 6 đợt truyền hoá chất, cháu đủ điều kiện để mổ bảo tồn chân ở bệnh viện Vinmec.

Tuy nhiên, chi phí mổ hết vài trăm triệu đồng khiến chị Cúc phải chạy vạy khắp nơi. Nhờ nỗ lực từ các bác sĩ, Yến Nhi được ghép xương thành công, song cháu tiếp tục phải quay lại bệnh viện K để điều trị thêm bằng hoá chất.

Trớ trêu thay, đúng vào thời điểm đang dang dở phác đồ điều trị, tình hình dịch bệnh ở bệnh viện K Tân Triều diễn biến phức tạp. Bản thân chị Cúc cùng Yến Nhi đều bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

“Thời điểm đó, lòng tôi như có lửa đốt. Mình bị nhiễm COVID-19 thì không sao vì cũng tiêm vắc xin rồi. Nhưng con gái tôi bị bệnh nền quá nặng như vậy, lại chưa được tiêm, tính mạng cháu bị đe doạ từng ngày khiến tôi vô cùng đau đớn. Bao nhiêu cái tai ương mà một mình cháu phải gánh chịu hết”, chị Cúc tâm sự về những ngày “tử thần” rình rập đe dọa tính mạng con gái.

Tinh-canh-dang-thuong-cua-nguoi-phu-nu-mac-COVID-19-cham-2-benh-tat-0
Con trai út chị Cúc là cháu Trần Đại Quang (sinh năm 2014) sinh ra đã bị đa dị tật

Sau 1 năm qua đi, gia đình chị Yến phải gánh trên vai khoản nợ hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó, chị phải nghỉ việc để đồng hành điều trị bệnh cùng con. Chồng chị lao động tự do, công việc bấp bênh lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Mọi thứ trở nên khó khăn gấp bội trong suốt những ngày cả nhà phải cách ly vì có tiếp xúc với nhau.

Giờ đây, ngoài việc đối mặt với dịch bệnh, những tác dụng phụ của hoá chất khiến Yến Nhi bị tụt bạch cầu, dẫn đến sốt cao cùng biến chứng viêm tai giữa khiến cháu không còn nghe được gì. Ngay cả khi đang ở cái độ tuổi đẹp nhất, mọi thứ dường như đang khép lại đối với cháu.

“Mấy năm nay do bệnh dịch cháu đã không còn được đi học. Giờ cháu bị bệnh ung thư xương rồi chẳng biết bao giờ mới được quay lại học với các bạn. Cháu sợ giường bệnh, sợ hoá chất lắm”, Yến Nhi chia sẻ. 

Hoàn cảnh gia đình chị Cúc hết sức éo le, cần sự giúp đỡ từ cộng đồng!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Lê Thị Cúc, địa chỉ: tổ 54, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0389680868.

(Theo Phạm Bắc/Vietnamnet)

Xem thêm: Xót xa cảnh bé gái suy thận nằm chờ chết vì không có tiền điều trị

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Bệnh tật bủa vây, con cái còn nhỏ, anh Nhứt không có tiền tích trữ nên đành phải lết cái chân chẳng có sức đi bán vé số mong kiếm vài đồng cầm cự qua ngày...

Tình cảnh đáng thương của người cha nghèo bị liệt vẫn cố lết đi bán vé số nuôi con
0 Bình luận

Khối u ngày một lớn khiến cho việc đi lại của bé Tường Vy vô cùng khó khăn. Gia đình biết bệnh con nguy hiểm nhưng vì nghèo nên cũng không biết làm sao mới có thể đưa con đi viện chữa bệnh.

Thương bé gái 4 tuổi oằn mình gánh khối u to như trái bưởi trên lưng
0 Bình luận

Con trai vừa gặp tai nạn, hôn mê thì chị Nhưng tiếp tục gánh nỗi đau mất chồng vì bệnh ung thư. Biến cố dồn dập ập đến khiến người phụ nữ nghèo kiệt quệ cả về kinh tế lẫn tinh thần...

 Còn cơ hội nào cho cậu sinh viên chăm ngoan, tài năng khi bị dập não, hôn mê sau tai nạn kinh hoàng?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất