Nước mắt của người cha: Bán trâu, vét sạch gạo vẫn không gom đủ tiền chữa bệnh cho con

Tiền bán trâu, bán gạo chẳng đủ để anh Chướng có thể đưa con đi bệnh viện điều trị lâu dài. Bệnh ung thư xương quái ác đang bào mòn cơ thể con trai anh, khiến người cha nghèo khóc nghẹn trong đau khổ... 

Đỗ Thu Nga
07:00 10/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nghe con trai kêu đau, anh Hồ Văn Chướng (40 tuổi, Lai Châu) lại nhăn mặt khổ sở như chính mình đang gánh chịu nỗi đau. Hơn lúc nào hết, bây giờ anh Chướng vô cùng đau đớn vì căn bệnh ung thư xương của con trai diễn tiến quá nhanh. 

Sau khi bình tĩnh lại, anh Chướng mới có thể kể về những ngày tháng ác mộng của gia đình. Anh cho biết, cuối năm 2021, con trai anh là cháu Hồ Hoài Anh kêu đau chân, kéo dài dai dẳng suốt 1 tháng trời chẳng thuyên giảm.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, anh Chướng vội vã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán Hoài Anh bị giãn cơ, kê đơn thuốc giảm đau cho uống.

Nhưng tình trạng không hề thuyên giảm, anh Chướng lo lắng nên vội vã đưa con đi khám thêm lần nữa. Qua chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ phát hiện Hoài Anh có một khối u ở xương.

Thuong-cha-ngheo-ban-trau-ban-gao-van-khong-du-tien-chua-benh-cho-con-8
Căn bệnh ung thư xương đang tàn phá cơ thể Hoài Anh

Qua trao đổi với bác sĩ, anh Chướng hiểu thêm về bệnh tình của con và càng lo lắng hơn. Anh trở về nơi mình sinh sống, bất lực không biết phải làm thế nào để có tiền đưa con đi viện.

Vợ chồng anh Chướng bàn nhau bán nốt con trâu - tài sản duy nhất trong nhà cùng bao gạo cuối cùng lấy 20 triệu đồng. Vốn thuộc hộ nghèo trong bản, số tiền ấy là tất cả những gì anh Chướng có thể xoay được.

Dù được bảo hiểm hỗ trợ nhưng ca phẫu thuật cắt u, cộng thêm chi phí sinh hoạt đắt đỏ vào thời điểm dịch COVID-19 hoành hành khiến gia tài ít ỏi đó nhanh chóng cạn sạch. Qua sinh thiết, khối u của Hoài Anh là ác tính, phải chuyển sang K Tân Triều điều trị. 

Lúc này, anh Chướng lại phải về nhà chạy vạy khắp nơi mới gom được 3 triệu đồng. Hai cha con đành xuống viện chậm lực. Đến ngày 1/3/2022, Hoài Anh lại nhiễm virus SARS-CoV-2 nên không thể vào viện được.

Thuong-cha-ngheo-ban-trau-ban-gao-van-khong-du-tien-chua-benh-cho-con
Hoài Anh vẫn luôn khao khát sống, khao khát khỏe lại để đi làm kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ

Hết tiền thuê trọ, hai cha con lại về nhà tự điều trị. Đến tháng 3/2022 mới quay lại bệnh viện. Đúng thời điểm này, bệnh tình cháu Hoài Anh càng thêm trầm trọng hơn rất nhiều.

Những ngày nằm việc, bệnh tật khiến Hoài Anh đâu đớn vô cùng nhưng khát khao sống vẫn luôn cháy bỏng. Hoài Anh nói với bố: "Bố mẹ cố gắng cứu con với. Con khỏi bệnh sẽ đi làm giúp bố mẹ trả nợ".

Nghe những lời ấy, anh Chướng càng tuyệt vọng hơn. Trong khi đó, bệnh tình của Hoài Anh hết sức nghiêm trọng, phải sử dụng liệu pháp điều trị đặc biệt với chi phí lên đến hơn 20 triệu/đợt, mỗi đợt 10 ngày, toàn bộ thuốc men đều ngoài danh mục bảo hiểm.

Giờ đây, trong túi người cha nghèo chỉ còn vài trăm nghìn. Gia đình anh cũng hết cách, không biết xoay tiền ở đâu nữa. Chưa kể, những bao gạo cuối cùng đã bán sạch, vợ con ở nhà phải nấu tạm từng bữa cháo, xin từng bữa ăn để chống đói. 

Theo xác nhận của lãnh đạo xã Mường So thì hoàn cảnh gia đình anh Hồ Văn Chướng gặp khó khăn khoảng 2 năm nay, kể từ khi con trai mắc bệnh. Kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào thuần nông nên lúc gia đình có người bệnh sẽ gặp khó khăn về mọi mặt

Mọi sự giúp đỡ bố con Hoài Anh xin gửi về:

Anh Hồ Văn Chướng. Địa chỉ: Bản Huổi Sen, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu. Số điện thoại: 0857896517

(Theo Phạm Bắc/Vietnamnet)

Xem thêm: Nỗi đau của mẹ già 70 tuổi: Tự tay chôn cất chồng và con gái, rồi lặng lẽ chuẩn bị hậu sự cho 2 con trai mắc bệnh lạ

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận