Quặn lòng nhìn 2 đứa trẻ đầu chít khăn tang đứng ngơ ngác bên di ảnh mẹ nghèo mất nơi xứ người

Những tưởng xuất khẩu lao động là con đường cứu cánh cho cuộc sống nghèo khổ của cả gia đình. Nhưng ai ngờ được, nợ chưa kịp trả thì người phụ nữ nghèo đã chết nơi đất khách, bỏ lại con thơ ngơ ngác ở quê nhà.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tám tháng trước do cuộc sống ở quê nhà quá chất vật, chị Lê Huyền Trang (31 tuổi, trú thôn Gia Ngãi 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) quyết định vay gần 200 triệu đồng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. 

Lúc chị Trang xách vali lên đường, hai con sinh đôi Nguyễn Công Khánh Toàn và Nguyễn Công Đại Tiến mới hơn 5 tuổi. Các cháu được gửi gắm lại cho ông bà nội chăm sóc. Chồng chị là anh Nguyễn Công Tuấn (SN 1984) cũng vì mưu sinh mà lặn lội vào tận Bình Dương làm thuê.

thuong-2-dua-tre-ngo-ngac-nhin-nhau-ben-di-anh-nguoi-me-qua-co-5
Hai đứa trẻ thơ vẫn chưa hiểu nỗi đau mất mẹ là gì

Những tưởng cuộc sống sẽ bước sang một trang mới, kinh tế gia đình khấm khá hơn, nhưng nào ngờ, hoàn cảnh đẩy đưa đến bờ vực đắng cay, đau đớn. Chị Trang sang Nhật đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công việc làm ăn không thuận lợi, số tiền vay trước đó cứ lãi mẹ đẻ lãi con. Trong khi, người đi xuất khẩu lao động lại rơi vào hoàn cảnh "một đi không trở về".

Ôm hai đứa con thơ dại trong lòng, anh Tuấn tâm sự: "Tôi đang thất nghiệp tại Bình Dương thì nhận được tin vợ mất. Sự ra đi đột ngột của cô ấy khiến tôi suy sụp. Hai đứa con ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Bạn bè bên ấy nói Trang có dấu hiệu trầm cảm, rồi bị tàu hỏa ở Nhật cán tử vong nhưng trước đó một ngày, Trang có gọi cho tôi nói chuyện, kể công việc bên đó áp lực, sang Nhật trùng vào thời điểm dịch bệnh nên không có nhiều việc để làm”.

thuong-2-dua-tre-ngo-ngac-nhin-nhau-ben-di-anh-nguoi-me-qua-co-0
Hai anh em ngơ ngác khi ai đó hỏi mẹ đều trả lời "mẹ đang ở Nhật làm việc kiếm tiền"

Vợ mất, bản thân thất nghiệp, khó khăn chồng chất khó khăn. Anh Tuấn chẳng có tiền để đưa tro cốt vợ về quê. Anh đành phải nhờ đến anh em bạn bè kêu gọi hỗ trợ. Hai đứa con Tiến và Toàn còn nhỏ dại, mẹ mất nhưng hễ ai đến hỏi các cháu lại nói: "Mẹ đang ở Nhật kiếm tiền về mua sách vở cho con".

“Sau khi được mọi người giúp đỡ và gia đình vay mượn thêm thì tôi cũng đã đưa được tro cốt của Trang từ Nhật Bản về. Lúc đi chúng tôi vay mượn hết gần 200 triệu đồng nhưng đến nay chưa có khả năng chi trả.

thuong-2-dua-tre-ngo-ngac-nhin-nhau-ben-di-anh-nguoi-me-qua-co
Xót xa cảnh 2 đứa trẻ thơ ngơ ngác thắp hương bên di ảnh mẹ

Nhận được thông tin vợ mất, tôi bắt xe từ Bình Dương về quê, cách ly 7 ngày và đưa tro cốt đi an táng. Nhìn hai đứa con ngơ ngác trước nỗi đau mất mẹ, tôi lại càng đau lòng hơn.”, anh Tuấn tâm sự.

Khi chị Trang về nhà, gia đình cố gắng tổ chức tang lễ để người thân và hai đứa trẻ được thắp nén nhang cho người quá cố. Đứng bên bàn thờ nghi ngút khói hương, hai đứa trẻ đầu chít khăn tang, người mặt bộ áo xô trắng cúi lạy. Thế nhưng, các con còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất mẹ. Hai đứa trẻ thơ cứ bất giấc làm theo sự chỉ dẫn của người lớn mà chẳng có khái niệm đau đớn mất mát là nhìn. Nhìn cảnh đó, ai cũng nhói lòng xót xa. 

thuong-2-dua-tre-ngo-ngac-nhin-nhau-ben-di-anh-nguoi-me-qua-co-6

Ông Phan Tổ Hoài - Chủ tịch UBND xã Thạch Long cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Tuấn quá đỗi bi thương. Hai đứa trẻ song sinh vừa mất mẹ, gia cảnh nghèo khó, bợ vay mượn cho chị Trang đi xuất khẩu lao động chưa trả được. Hiện 3 bố con chưa có nhà riêng để ở, vẫn ở nhờ ông bà nội trong căn nhà tranh tồi tàn.

Ông nội lại là thương binh, bà nội tàn tật, rất mong các nhà hảo tâm thương giúp để ba bố con sớm ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về địa chỉ:

Anh Nguyễn Công Tuấn, trú thôn Gia Ngãi 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0911916386

(Ảnh và bài theo Vietnamnet)

Xem thêm: Cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện phải mở sổ ghi chép, lập báo cáo và công khai số liệu theo quy định

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Căn bệnh hiếm gặp khiến cô bé Thanh Tâm phải khó khăn lắm mới thắp được cho mẹ một nén hương. Tâm mong sớm được chữa bệnh để đi học, sau này thi làm bác sĩ chữa bệnh câm điếc cho cha.

Xin hãy giúp đỡ cô bé 15 tuổi mắc bệnh hiếm gặp, mồ côi mẹ, cha câm điếc, anh trai thất nghiệp
0 Bình luận

Bố qua đời, mẹ bỏ đi, cô bé Nguyễn Ngọc Yến (8 tuổi) chưa hiểu sự đời là gì đã trở thành trụ cột gia đình chăm no cho bà nội ốm yếu cùng người anh trai bị tâm thần nhẹ.

Thương bé gái 8 tuổi bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình chăm lo bà nội già cả và anh trai bị tâm thần
0 Bình luận

Vợ chồng ông Hùng là chỗ dựa duy nhất của 3 đứa cháu nội sau khi bố chúng đi tù, mẹ bỏ đi biệt xứ. Ở tuổi ngũ tuần, ông Hùng vẫn oằn mình đi đào đất thuê, nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ để vợ các cháu.

'Ngôi nhà rách' của ông bà nội và tương lai mịt mờ của 3 đứa trẻ thơ có cha đi tù, mẹ bỏ đi biệt xứ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất