Mẹ đơn thân "chết điếng" khi nhận tin con bị ung thư xương, cắm hết "bìa đỏ" vẫn không đủ tiền ghép xương

Với gia đình nghèo như nhà chị Thái, có vét sạch tài sản cũng không đủ chữa bệnh cho con. Đau đớn hơn, con chị đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mà lại chịu quá nhiều bất hạnh.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thời gian gần đây, chị Lê Thị Thái (48 tuổi, ở: Thôn Sơn Trung 1, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) không có lấy một khắc vui vẻ. Đôi mắt chị tràn ngập vẻ âu sầu, lo lắng. Chị xót xa khi chứng kiến con gái phải chịu đựng những cơn đau dữ dội. 

Mẹ con chị đã phải chịu quá nhiều khó khăn do dịch bệnh hoành hành. Giờ đây lại tiếp tục chịu tổn thương do bệnh tật. Chị Thái chẳng biết phải làm gì để đưa con thoát ra khỏi đau khổ do bệnh tật giày vò.

Theo Vietnamnet, số chị Thái cũng khổ cực lắm. Sinh ra ở vùng quê nghèo, chỉ mong có được cuộc sống bình dị như bao người. Thế nhưng, ước mong đó cũng chẳng có nổi khi chị lận đận tình duyên.

Ở cái tuổi 29 - tuổi quá lứa lỡ thì ở quê, chị chủ động "xin con" từ một người đàn ông để có chỗ nương tựa lúc tuổi già. Ngày con chào đời, chị đặt tên là Lê Thị An với ước mong con có cuộc đời bình yên, thanh thản, không sóng gió.

Me-don-than-khoc-nghen-vi-khong-co-tien-chua-benh-cho-con-0
Sức khỏe của An đang dần suy kiệt vì bạo bệnh

Suốt 18 năm khổ cực, chắt bóp nuôi con, chị hạnh phúc vô bờ bến khi con dần lớn lên khỏe mạnh. Thế nhưng vì hoàn cảnh khó khăn mà năm lớp 10, An nghỉ học theo mẹ vào TP Hồ Chí Minh làm chạy bàn cho một cửa hàng cơm, kiếm chút đồng ra đồng vào sống qua ngày.

Và dịch bệnh bùng phát dữ dội ở thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 2/2021. Do rơi vào đúng vùng tâm dịch là thành phố Thủ Đức, chị Thái cùng con phải sống lay lắt mấy tháng trời. Có lúc hai mẹ con chị không có nổi cái ăn, từng cọng rau, gói mì tôm cũng phải nhờ sự tiếp tế từ các nhà hảo tâm. 

Khoảng tháng 4/2021, cháu An xuất hiện triệu chứng sưng chân, đau nhức không thể đi lại được.  Do lo sợ nhiễm COVID-19, chị không dám đưa con đến bệnh viện khám. Tới tháng 8/2021, TP Thủ Đức mở cửa để người dân về quê. Không có tiền đi ô tô, chị cùng con gái đi xe máy trăm cây số về Hà Tĩnh. 

Về đến quê nhà, hai mẹ con cách ly thêm 21 ngày mới có thể đến viện thăm khám. Ngay khi mới có kết quả chụp CT, các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) kết luận cháu An mắc bệnh ung thư xương.

Nhận tin này, chị Thái chết điếng người. Bao nhiêu niềm tin vào cuộc sống giờ đây bỗng chốc tan biến hết khi căn bệnh hiểm nghèo đến với An. 

Me-don-than-khoc-nghen-vi-khong-co-tien-chua-benh-cho-con-7
Mẹ con An rất cần được giúp đỡ

Gác lại mọi đau thương, chị Thái đứng dậy đồng hành cùng con trong suốt quãng thời gian điều trị tại K Tân Triều. Truyền hóa chất từ tháng 9/2021 đến nay, không ít lần An gặp trắc trở vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây gián đoạn phác đồ điều trị, 

Qua 6 đợt truyền hóa chất, An được các bác sĩ đánh giá tình hình tạm ổn. Nhưng lúc này chị Thái lại đối mặt với nỗi khổ tâm khác. Bởi cho đến nay, chị đã thế chấp "sổ đỏ" của nhà đẻ vay 100 triệu. 

Căn nhà nằm trên mảnh đất mà bố chị (nay đã 98 tuổi) đang ở không có giá trị lớn nên số tiền vay được chẳng thấm tháp là bao. Hơn nữa, khoản tiền đó cũng hết sạch sau một thời gian chị đưa con đi viện.  Giờ đây, trong túi đã cạn tiền, mẹ đơn thân đau đớn vì không đủ điều kiện chữa trị cho con, bởi chi phí ghép xương hết hơn 400 triệu đồng.

Đối với gia đình nghèo như chị, vét sạch gia tài chẳng bao giờ đủ. Chị lại thấy đau đớn, xót xa vì nghĩ con ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời lại quá bất hạnh. Chỉ chỉ mong ước con được ghép xương, được sống một cuộc đời tốt hơn.

Hoàn cảnh mẹ con cháu An, chị Thái thực sự rất éo le. Lúc này đây, hai mẹ con chị rất mong chờ sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Lê Thị Thái. Địa chỉ: thôn Sơn Trung 1, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0978569887.

(Theo Phạm Bắc/Vietnamnet)

Xem thêm: Ước mơ tóc dài của cô bé bị ung thư máu: "Lúc khỏe lại, tóc dài ra, con sẽ đi học..."

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cô bé Ngọc Khánh sống cảnh mồ côi vì bố mất khi em mới 14 tháng tuổi, liền sau đó mẹ cũng bỏ đi bặt vô âm tín. Cả tuổi thơ em chỉ mơ ước được 1 lần bố chở đi học, được 1 lần ăn bữa cơm gia đình...

Tuổi thơ khốn khó nương tựa bà nội già yếu của Ngọc Khánh: 14 tháng tuổi mất bố, 2 tuổi mẹ bỏ đi
0 Bình luận

Từng dốc hết công sức để giúp chồng học Y sĩ, nhưng cái chị Kim Loan (Ninh Thuận) nhận lại là sự bạc bẽo và phản bội của gã.

Hết lòng hết dạ giúp chồng học Y sĩ, đến khi vợ mắc bệnh nặng thì bị gã phủi tay, tái hôn với bạn thân vợ
0 Bình luận

Cô bé 11 tuổi có nhiều ước mơ lắm, thế nhưng cảnh nhà như thế thì biết phải làm sao? Đã không ít lần, Ánh muốn nghỉ học, đi làm, kiếm tiền nuôi ông bà nội...

Bố tâm thần, mẹ bỏ đi, ông bà giả cả, cô bé 11 tuổi biết nương tựa vào ai?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất