Lão nông Bạc Liêu hiến cả ngàn mét đất để xây cầu, làm đường
Nghĩa cử hiến cả ngàn mét vuông đất cho xã mở đường, làm nhà văn hoá, xây cầu của ông Phan Minh To thật đáng trân trọng.

Cho dù không khỏi tiếc nuối nhưng ông Phan Minh To (70 tuổi, ngụ ấp Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hông Dân, tỉnh Bạc Liêu) đã nhiều lần hiến đất cho Nhà nước để làm đường, xây cầu, xây nhà văn hoá góp phần giúp xã về đích Nông thôn mới mà không hề có bắt cứ đòi hỏi đền bù quyền lợi vật chất gì.
Năm 2022, ông To đã hiến khoảng 400m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và hơn 200 mét vuông đất để xã xây dựng Nhà văn hóa - thể thao của ấp. Mới đây, khi huyện có chủ trương đầu tư xây dựng cây cầu mới để thông tuyến ô tô với tuyến đường Cầu Đỏ - Bến Luông, ông To lại bàn bạc thống nhất với gia đình là hiến luôn phần đất giáp bờ kênh, với hơn 100 mét vuông để Nhà nước xây dựng cây cầu mới, kiên cố với trọng tải hơn 3 tấn.
Hưởng ứng cao điểm ra quân chiến dịch làm giao thông nông thôn – thủy lợi thủy nông nội đồng mùa khô năm 2024 này, gia đình ông Phan Minh To lại hiến tiếp gần 300 mét vuông đất trước sân nhà để xã mở rộng tuyến lộ dài hơn 1.200m, đảm bảo mặt bằng rộng 5 mét, để nhà nước đầu tư thi công lộ bê tông thông xe trong thời gian tới.
Con đường ấp Lộ Xe A, xã Vĩnh Lôc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu được trải bê tông phẳng lì, rộng rãi và vô cùng đẹp. Vì thế ít ai biết rằng cách đây vài năm đây lại là con đường “đau khổ” của người dân khi đi qua.

Nói về việc này, lão nông Phan Minh To cho biết: Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông nên với tôi tấc đất là tấc vàng. Tuy nhiên, nhìn trẻ con, người lớn cứ mãi đi lại trên con đường nhỏ hẹp, lại trơn trượt vào mùa mưa, nông sản làm ra bị thương lái ép giá tôi thực sự không đành lòng. Thấy được trách nhiệm mình là người dân tham gia cùng chính quyền địa phương đóng góp một phần cho việc xây dựng nông thôn mới, cho bà con đi lại thuận tiện hơn. Vì vậy khi xã có chủ trương mở đường mới, tôi đã tình nguyện hiến đất ngay.
“Có đường đi lại thuận tiện thì kinh tế mới phát triển, người dân dễ dàng trao đổi, mua bán hàng hóa, trẻ em đến trường cũng thuận lợi hơn”, ông To chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Văn Tôn – người dân ấp Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, ông To hiến phần đất trị giá nếu tính ra có giá trị tiền tỷ để làm đường, xây cầu, xây nhà văn hoá cũng là nghĩa cử đẹp, bởi bây giờ đất không dễ mua được. Đường mấy năm trước nhỏ lại sát mé sông sạt lở. Những hôm trời mưa thì đường trơn trượt khiến các cháu học sinh bị ngã suốt. Nhiều lần người dân bàn nhau đổ thêm đất đá để đi cho an toàn, thế nhưng chẳng được mấy hôm. Vì thế cách duy nhất là phải đổ bê tông thì mới sạch đẹp được.
“Ngay sau khi ông To hiến đất, địa phương đã tiến hành làm đường bê tông kiên cố, thuận tiện cho bà con đi lại, các cháu học sinh đi học dễ dàng, an toàn", ông Tôn nhớ lại.
Ông Trần Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A nhấn mạnh, gia đình ông Phan Văn To không chỉ là gương điển hình của địa phương trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng mà còn là nhân tố tích cực cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao. Gia đình ông Phan Văn To rất nhiệt tình, tích cực đóng góp cho địa phương, như xây cầu, làm lộ giao thông... Nghĩa cử của ông thật đáng trân trọng.
(Theo Đại Đoàn Kết)
Xem thêm: Lão nông 35 năm góp tiền, góp sức làm từ thiện: Giúp người là tâm nguyện, không cầu nhận lại
Đọc thêm
Ông Đặng Tiến Dũng (Phúc Đồng, Hà Tĩnh) từng nhận mình là thầy giáo, nhưng ông luôn được các cháu trong làng gọi với cái tên thân thương “thầy Dũng”...
Ông Đặng Tiến Dũng (Phúc Đồng, Hà Tĩnh) từng nhận mình là thầy giáo, nhưng ông luôn được các cháu trong làng gọi với cái tên thân thương “thầy Dũng”...
Chứng kiến những nguy hiểm luôn rình rập người dân qua lại 2 bên bờ sông Ba, gần 10 năm qua, ông Ksor Yan tự có tiền bạc, công sức ra bắc cầu...
Vì món nợ 50 đồng mà suốt 43 năm qua, ông Oanh miệt mài với công việc tặng áo quan, làm đám tang miễn phí cho người quá cố nghèo khổ, không nơi nương tựa.
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.