Hoàn cảnh éo le của gia đình thuộc hộ nghèo "bền vững": Nhà có 2 bị tâm thần, 1 người đứng trước nguy cơ bỏ học

Gia đình bà Trần Thị Yên (SN 1969, thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) thuộc diện hộ nghèo "bền vững", gia cảnh hết sức éo le khi có đến 2 người mắc bệnh tâm thần.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hộ nghèo "bền vững"

Người ở thôn Thạch Hòa (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) ai ai cũng thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 2001). Cả bố và bác của Tâm đều mắc bệnh tâm thần.

Người trong thôn gọi gia đình Tâm là hộ nghèo "bền vững". Bởi kinh tế của cả nhà chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, bữa đói nhiều hơn bữa no, tiền thuốc thang cho những người bệnh cũng chẳng có.

Nghĩ về hoàn cảnh gia đình, bà Trần Thị Yên (SN 1969, mẹ của Tâm) kể: Bà và bố Tâm (ông Nguyễn Hữu Phước, SN 1973) kết hôn nhờ mai mối. Gia đình bên nội chỉ có 2 anh em thì bác cả mắc bệnh tâm thần từ nhỏ. 

Hồi mới kết hôn, vợ chồng cố gắng làm lụng đủ việc để lo cho mẹ già, con thơ và người anh "mãi không chịu trưởng thành". Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, năm 2009, sau khi sinh con được 3 tháng, ông Phước lên cơn điên loạn không rõ nguyên nhân. 

hoan-canh-eo-le-cua-gia-dinh-thuoc-ho-ngheo-ben-vung-o-quang-nam-6
Hai thành viên trong gia đình bà Yên bị tâm thần

Bà Yên bao lần "chết hụt" dưới những trận đòn roi bất chợt của chồng. Nhiều đêm đang ngủ bà ôm con bỏ chạy khỏi nhà... vì chồng lên cơn. Hơn 12 năm từ ngày chồng hóa điên, bà Yên chưa một lần được ngủ trọn giấc.

"Mỗi khi ảnh lên cơn là tôi phải ôm các con chạy, hơn 12 năm nay, mẹ con chúng tôi chưa có ngày nào yên. Có lần tôi bị đánh vào đầu, máu ướt cả mặt, may nhờ có hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu không thì đã chết từ lâu. Tôi nhiều lần "chết hụt" cũng quen rồi, chỉ tội tuổi thơ của các con không được trọn vẹn như nhiều bạn bè khác", bà Trần Thị Yên nghẹn ngào nói.

Chồng hóa điên, bà Yên biến thành người trụ cột trong nhà, vừa làm cha vừa làm mẹ. Một tay bà làm lụng kiếm tiền mua thuốc thang cho 2 người điên và nuôi 2 con thơ ăn học. 

hoan-canh-eo-le-cua-gia-dinh-thuoc-ho-ngheo-ben-vung-o-quang-nam-8
Cửa kính dùng băng keo dán tạm do một lần chồng bà Yên lên cơn đập phá

"Tôi thường phải mua nợ, rồi đến mùa thì đong lúa trả, có lúc nợ quá người ta cũng không bán cho, khổ đủ bề. Học phí cho các con cũng vậy, cứ khất nợ, khi nào xoay đủ tiền mới có đóng", bà Yên kể, nước mắt lưng tròng.

Nhiều lúc thấy bà vất vả, hai người con có ý định nghỉ học ở nhà phụ mẹ. Thế nhưng bà Yên nhất quyết không đồng ý. Bà nói, đời mình đã khổ lắm rồi, chỉ mong các con học hành nên người thì mới có tương lai tươi sáng, thoát cảnh nghèo khổ.

Nữ sinh hiếu thảo đứng trước nguy cơ thất học

"Nếu không có tiền đóng học phí, chắc em phải bảo lưu kết quả…" - đó là tâm sự nghẹn lòng của cô sinh viên năm 2 Khoa Ngôn ngữ Anh - Trường ĐH Quảng Nam.

Từ nhỏ, ý thức được hoàn cảnh gia đình nên em Nguyễn Thị Tâm luôn cố gắng chăm ngoan, nỗ lực vươn lên. Tâm trúng tuyển Đại học không chỉ là ước mơ của em mà còn là khát vọng của người mẹ nghèo. 

Sau khi vào Đại học, Tâm cố gắng vừa học vừa làm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Nhưng không may sau lần phẫu thuật cắt amidan vào cuối năm nhất Đại học, sức khỏe dần yếu đi, việc uống thuốc dài ngày ảnh hưởng đến dạ dày và hiện mỗi lần uống nuốt của em cũng gặp nhiều khó khăn.

hoan-canh-eo-le-cua-gia-dinh-thuoc-ho-ngheo-ben-vung-o-quang-nam
Tranh thủ thời gian ở nhà, Tâm lấy sách vở ra ôn bài nhưng chẳng rõ tương lai học hành của mình sẽ ra sao

Vì sức khỏe yếu đi nên Tâm không thể đi làm thêm để trang trải cuộc sống và học phí, mọi gánh nặng đổ lên vai người mẹ nghèo ở quê. Hoàn cảnh gia đình em hiện vô cùng túng quẫn. Tâm vẫn đang nợ học phí học kỳ II chưa thể xoay sở để đóng.

Tâm kể rằng, lúc đang học đau dạ dày quá nên phải xin về nhà. Người cứ mệt mỏi không làm được gì. Dù đã đi khám đủ chỗ nhưng vẫn không rõ nguyên nhân. Cách đây hơn một tháng, em và bác phải nhập viện để chữa bệnh.

"Nhìn mẹ chạy vạy khắp nơi mà em đau xót quá, nếu không thể đến trường chắc em phải bảo lưu kết quả", Tâm nói về tương lai mù mịt phía trước.

Khi được hỏi sau khi bảo lưu sẽ làm gì, Tâm kể rằng, chắc xin đi làm công nhân. Nhưng nhìn vào vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, sức khỏe cũng không đảm bảo của em mà ai cũng phải lắc đầu ái ngại, thương cảm.

hoan-canh-eo-le-cua-gia-dinh-thuoc-ho-ngheo-ben-vung-o-quang-nam-0
Bà Yên rất mong cái được đi học đàng hoàng nhưng hoàn cảnh gia đình giờ đây quá kiệt quệ

Nghĩ về tương lai mịt mù phía trước của gia đình, bà Yên buồn tủi tâm sự: "Gia đình 2 bên đều nghèo nên cũng chẳng nhờ được ai nhiều, mọi người cũng khuyên tôi đưa con đi nơi khác sinh sống. Nhưng bỏ sao đành, tôi đi thì khỏe thân nhưng ảnh với bác tụi nhỏ thì tính sao, ai lo đây. Nhiều lần ảnh lên cơn đưa đi viện, ít tháng họ cũng trả về. Bác cả thì hay đi lang thang, có lần bị tai nạn nằm viện, tôi cũng lo".

Nói về hoàn cảnh của gia đình bà Yên, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - Phó Chủ tịch xã Tam Đàn cho biết, bố của em Tâm hiện đang hưởng chế độ khuyết tật đặc biệt nặng, mỗi tháng được hỗ trợ 720.000 đồng. Bác của Tâm thuộc trường hợp khuyết tật nặng được hưởng chế độ 540.000 đồng/tháng. Còn mẹ của em Tâm hiện được hưởng chế độ người nuôi dưỡng, chăm sóc với mức hỗ trợ 360.000 đồng/tháng.

Hiện tại, hoàn cảnh của gia đình bà Yên vô cùng khó khăn nên rất mong các mạnh thường quân dang tay giúp đỡ gia đình vượt qua cơn bĩ cực này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Em Nguyễn Thị Tâm

Địa chỉ: Thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

SĐT: 0339094757

Xem thêm: Vợ chồng dân tộc Dao gạt nước mắt ôm con gái từ Hà Nội về bản về hết tiền chữa bệnh

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đang ở độ tuổi 16 tươi đẹp, tràn đầy hoài bão, ước mơ thì nam sinh Loan Văn Chiến nhận tin sét đánh: mắc ung thư xương. Căn bệnh quái ác đã biến cuộc sống của em thành địa ngục.

Nam sinh nghèo đúng trước lằn răn sinh tử, khóc nghẹn khẩn cầu sự giúp đỡ
0 Bình luận

Vợ chồng bà Nguyễn Diệu Hiền thất học, sinh được 2 người con cũng thất học. Nay chồng bà ngoài 50 tuổi thì bị tai biến, con gái ung thư, cháu ngoại thất học.

Cám cảnh gia đình 5 người mà 3 người bệnh, 1 đứa trẻ thất học: Người còn lại đi làm thuê không đủ nuôi cả nhà
0 Bình luận

Trong 3 năm liền, vợ chồng chị Liên mù quáng tin con bị "trúng tà", nghe đâu có "thầy cúng" chạy chữa được cho con là lại đi vay tiền lo dẫn đến các khoản nợ chất thành "núi". Khi kiệt quệ đành bán nhà trả nợ, dựng chòi tạm tá túc qua ngày.

Vay tiền nhờ 'thầy cúng' chữa bệnh cho con, cha mẹ kiệt quệ, bán nhà trả nợ, dựng chòi tá túc qua ngày
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất