Cơn bĩ cực của gia đình bị "trời hành" ở Nghệ An, chỉ hy vọng có phép màu xảy ra

Bệnh tật ùn ùn kéo đến khiến các gia đình rơi vào đường cùng. Trong căn nhà xiêu vẹo ấy, những ánh mắt  xa xăm chỉ ao ước có một cái Tết đầm ấm, có tiền để chữa bệnh.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những ngày cuối năm, không khí ảm đạm bao trùm cả gia đình anh Nguyễn Trọng Nhạ (SN 1980, ở thôn 6, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Đây là căn nhà che mưa che nắng cho những phận đời đang bị bệnh tật hành hạ.

Những ngày này, chị Vũ Thị mến (SN 1985, vợ anh Nhạ) vẫn đang đau hết mình mẩy sau ca phẫu thuật cắt túi mật. Cơ thể vẫn còn yếu nhưng chị vẫn cố gượng ngồi dậy. Ở phía đối diện, anh Nhạ đang dựa lưng vào tường vì căn bệnh ung thư máu hành hạ, đứa con gái đưa thì đút từng ít sữa, khó khăn lắm anh mới nuốt được.

Con-bi-cuc-cua-gia-dinh-bi-troi-hanh-o-Nghe-An-2
Đây là nơi che nắng che mưa của 6 thành viên trong gia đình chị Mến (Ảnh: Báo Dân trí)

Gạt nước mắt, chị Mến tâm sự: Vợ chồng cưới nhau năm 2007 rồi sinh lần lượt 2 đứa con là cháu  Nguyễn Vũ Đăng Trung (SN 2008) và Nguyễn Vũ Huyền Trang (SN 2010). Cứ tưởng như vậy là hạnh phúc, vợ chồng tập chung làm lụng lo cho con. Nhưng không...

Cậu con trai đầu lòng không may bị mắc bệnh hen phế quản. Suốt 3 năm trời, hai vợ chồng cứ ôm tới lui bệnh viện để chữa trị. Với hy vọng kiếm thêm thu nhập để lo cho vợ chon, năm 2012, anh Nhạ cầm cố sổ đỏ xuất khẩu lao động sang Angola.

Con-bi-cuc-cua-gia-dinh-bi-troi-hanh-o-Nghe-An-3
Anh Nhã định bán thận cứu gia đình thì lại phát hiện mắc (Ảnh: Báo Dân trí)

Nhưng người tính không bằng trời tính, ở nơi đất khách quê người, công việc bấp bênh, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Hơn 1 năm lăn lộn, anh Nhạ phải nhờ anh em cộng đồng người Việt giúp đỡ mới đủ tiền mua vé máy bay về quê.

Ở quê nhà, chị Mến một nách hai con, mọi chi phí đều trông chờ vào 2 sào ruộng. Sau 2 lần sinh nở, chị Mến cũng yếu hẳn, chẳng làm được việc gì nặng nhọc quá.

Con-bi-cuc-cua-gia-dinh-bi-troi-hanh-o-Nghe-An-6
Vợ chồng anh Nhã (Ảnh: Báo Dân trí)

Từ nước ngoài trở về, gánh trên vai nợ nần từ trước, anh Mến lại cùng vợ lao vào làm việc, anh thuê gì cũng làm, chỉ mong có tiền nuôi con và trang trải cuộc sống. Cũng trong thời gian này, vợ chồng chị Mến sinh 2 con nhỏ là Nguyễn Vũ Hồng Nhung (SN 2017) và Nguyễn Vũ Hồng Vân (SN 2020). Vì thế mà cuộc sống càng thêm khó khăn.

Gạt nước mắt, người phụ nữ nghèo bộc bạch: "Tội lắm chú ơi, từ ngày tôi cắt túi mật nên sữa cũng chẳng có cho con nó bú. Nhiều hôm, các bác hàng xóm thấy thương sang cho hộp sữa ông Thọ để pha".

Con-bi-cuc-cua-gia-dinh-bi-troi-hanh-o-Nghe-An-7
Chị Mến vẫn còn yếu sau ca phẫu thuật cắt túi mật (Ảnh: Báo Dân trí)

Cũng vì cuộc sống khó khăn, anh Nhạ dạt ra tận Bắc Giang làm thuê. Nhưng lại nghe tin cha mẹ, vợ con ốm nặng nên phải về. Tháng 9/2021, trong thế đường cùng, anh về quê bàn với vợ định bán thận để cứu cả nhà. Nhưng khi đi khám sức khỏe thì phát hiện mình bị ung thư máu.

"Cầm tờ kết quả khám bệnh trên tay tôi không tin vào mắt mình nữa. Gia đình tôi kiệt quệ rồi. Bố tôi vừa qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày, vợ cũng phải cắt túi mật, con gái thứ hai mới mổ ruột thừa… Số tiền cắm sổ đỏ và vay mượn anh em vẫn chưa trả hết. Là trụ cột gia đình bây giờ rơi vào hoàn cảnh này tôi thực sự không có lối thoát nữa", nói đoạn, anh Nhạ cúi mặt xuống lộ vẻ bất lực.

Con-bi-cuc-cua-gia-dinh-bi-troi-hanh-o-Nghe-An-0
Gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, các con anh Nhã không có lấy bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng (Ảnh: Báo Dân trí)

Chồng vừa dứt lời, chị Mến gạt nước mắt nói tiếp: "Nhà giờ chẳng còn gì để bán, đến gạo ăn của các con cũng không còn nữa. Ngày trước, hai vợ chồng tôi còn đi làm thuê, làm mướn được. Giờ nợ nần thì chồng chất, tiền chữa bệnh cho cả gia đình không biết lấy đâu ra, anh em nội ngoại thì nghèo cả".

Những cơn đau bệnh hành hạ khiến anh Nhạ không thể ngồi được. Anh lật đật đi đến bên chiếc giường, nằm xuống. Chị Mến vội kéo chiếc chăn bông cũ đắp cho chồng rồi sửa lại chậu than, sưởi ấm cho cả căn nhà nhỏ.

Con-bi-cuc-cua-gia-dinh-bi-troi-hanh-o-Nghe-An
(Ảnh: Báo Dân trí)

Ông Trần Thế Anh - Chủ tịch UBND xã Phúc Thành cho biết: Gia đình anh Nhạ là hoàn cảnh đặc biệt của xã. Hai vợ chồng chịu khó làm ăn nhưng không ngờ bạo bệnh lại ập đến. Chính quyền cũng thường xuyên hỏi thăm, động viên. Chính quyền địa phương cũng rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình vượt qua cơn bĩ cực này. 

Ở trong căn nhà nhỏ ấy, những ánh mắt xa xăm vẫn đang ao ước có 1 cái Tết đầy đủ, đầm ấm và khao khát có tiền chữa bệnh, vượt qua cơn bĩ cực này...

Mọi sự giúp đỡ gia đình xin gửi về địa chỉ:

Anh Nguyễn Trọng Nhạ

Địa chỉ: Xóm 6, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0342461314

Số tài khoản: 103872387506 - Nguyễn Trọng Nhạ - Ngân hàng Vietinbank (chi nhánh Bắc Thăng Long - Hà Nội).

(Theo Nguyễn Tú/Dân trí)

Xem thêm: Vợ nghèo định bán nốt căn nhà xuống cấp để lấy tiền chạy chữa cho chồng

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Chồng qua đời vì tai nạn, một mình chị Thơ gồng gánh nuôi 3 con thơ dại. Nhưng sức phụ nữ yếu ớt, mấy mẹ con vẫn luôn sống trong cảnh bữa đói nhiều hơn bữa lo. Nhìn các con có lúc lả đi vì đói, mẹ nghèo khóc nghẹn trong bất lực.

Ước mơ của góa phụ nghèo: Chỉ mong 3 con thơ không còn phải lả đi vì đói
0 Bình luận

Vì quá ám ảnh trước sự ra đi đột ngột của mẹ mà sau đám tang, cậu bé 8 tuổi chỉ biết trốn sau góc nhà gào khóc, co ro một mình. Cứ hễ ai nhắc đến mẹ, nước mắt lại tuôn ra: "Mẹ của em chết thật rồi...".

Quặn lòng cảnh bé trai 8 tuổi mồ côi cha co ro trốn sau góc nhà gào khóc vì ám ảnh về cái chết của mẹ
0 Bình luận

Mỗi lần nhắc đến bệnh tình của con trai, chị Ngô Thị Hòa lại xót xa, dằn vặt vì hoàn cảnh quá nghèo, không đủ điều kiện để chạy chữa. 

Mẹ nghèo ngậm ngùi bán vườn gừng giá rẻ mong có tiền cho con nhập viện hóa trị
0 Bình luận

img

Bài mới

TÂY NINH: ẤM ÁP CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 'TRĂNG ẤM BIÊN THÙY 2026' CHO CÁC EM VÙNG BIÊN BÌNH HIỆP

Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".

Nam sinh nghèo đỗ ĐH Quốc gia: Ước mơ đổi đời để lo cho mẹ khiếm thị

Lớn lên bên người mẹ khiếm thị và bệnh tật, Nguyễn Anh Đức vừa học vừa làm gia sư, giành giải học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh và đỗ ngành công nghệ bán dẫn.

Văn Phương
Văn Phương 5 ngày trước
Sắc Cỗ Hoan Ca: Khi vị ngọt mùa trăng sưởi ấm những mảnh đời thiếu thốn

Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.

ẤM ÁP “ĐÊM TRĂNG CỔ TÍCH MÙA 12” DÀNH CHO HỌC SINH XÃ BIÊN GIỚI BA CHÚC

Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.

Bố bệnh nặng, cậu học trò gác lại giấc mơ tới trường để túc trực bên giường bệnh

Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...

HƯƠNG VỊ CỦA LÒNG TỪ BI GIỮA NHỮNG MIỀN QUÊ

Có những buổi sáng vùng đất biên viễn Tây Ninh thức dậy trong làn gió se se, hay những sớm mai Đồng Tháp thơm ngát hương sen, ta lại bắt gặp những bếp lửa thiện nguyện bắt đầu đỏ rực.

LỤC VÂN 2026: HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM XANH

Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.

manh do
manh do 01/07
Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng

Khoảnh khắc bố vợ trào nước mắt khi thấy con rể trên giường bệnh khiến ai xem cũng xúc động nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 17/04
Mẹ về đón Tết rồi mất tích trong đêm, con trai dán thông báo lên xe, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ

Về quê Hà Tĩnh ăn Tết, chuẩn bị mừng thọ, cụ bà bất ngờ mất tích. Người con trai phải dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/03
Tình người ở 'xóm chạy thận' trong những ngày giáp Tết

Giáp tết, tại xóm chạy thận gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được 'gói' lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và những bàn tay đến đúng lúc.

Hải An
Hải An 16/02
Gia đình liệt sĩ ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng tìm 2 con gái 

Mong ước tìm lại hai cô con gái chưa một lần gặp mặt bố cho người chú ruột là liệt sĩ, gia đình ông Cương ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng.

Hải An
Hải An 09/02
Con gái 16 tuổi mất tích, ông bố Quảng Ngãi vừa xuất viện liền đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi tìm kiếm

Phát hiện con gái 16 tuổi mang bệnh Lupus mất tích, không thể liên lạc, ông bố ở Quảng Ngãi lo lắng, đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi kiếm tìm.

Hải An
Hải An 26/12
Ba ngày đi bộ xin việc khắp TP.HCM, người đàn ông dắt chó vẫn nhất quyết không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc

Ba ngày đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa hơn 30 công trình ở TP.HCM nhưng không ai nhận, người đàn ông miền Tây vẫn giữ lòng tự trọng, không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc.

Hải An
Hải An 22/12
img
Đề xuất