Cách người trẻ sinh tồn khi đi du lịch bị mắc kẹt vì dịch bệnh

Không thể trở về thành phố khi chưa hết lệnh giãn cách, những người trẻ đang "mắc kẹt" trên núi đã tạo ra cuộc sống rất "chill" cho riêng mình để đợi ngày trở về.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát khiến Sài Gòn, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác buộc phải thực hiện Chỉ thị 16 - giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Và điều này khiến cho các bạn trẻ đi du lịch trên núi không thể về lại thành phố. Và cách của họ là tập sống hòa mình với thiên nhiên, tự tạo ra 1 cuộc sống "chill" đáng nhớ trong đời.

Chàng trai kẹt ở Tà Xùa hơn nửa tháng vì dịch

Ngày 15/7, chàng trai 29 tuổi Phạm Hoàng Chất "lên đồ" để lên đường đến đi cắm trại trên đỉnh Tà Xùa với thời gian khoảng 3 - 4 ngày. Tuy nhiên, khi chưa kịp trở về thì anh tin Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 từ 6h ngày 23/7. 

Được biết, trong mọi chuyến đi cắm trại dù là ngắn ngày hay dài ngày, anh chàng này đều mang đủ vật dụng quan trọng như lều, tấm tarp chống mưa nắng, túi ngủ, gối hơi, võng, bàn ghế dã ngoại, bộ nồi, dao, dĩa, đèn chiếu sáng, đèn trang trí, sạc dự phòng loại 120.000 mAh có thể nạp điện thoại và đèn tích điện đủ dùng trong khoảng 20 ngày. Song đây là lần duy nhất anh không lường tới là trong balo chỉ có 3 bộ quần áo, 1 khăn tắm và chút đồ dùng cá nhân. Thực phẩm anh tranh thủ mua của người dân ở bản.

Khi ở Hà Nội anh vốn là người bận rộn nhưng nửa tháng nay, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác. Anh không buồn mà thậm chí còn rất lạc quan, vui vẻ.

cach-nguoi-tre-sinh-ton-khi-di-du-lich-bi-mac-ket-vi-dich-benh-9

“Mình chọn chỗ cắm trại có view đẹp nhất khu nên ở lâu cũng không thấy chán, chỉ là đôi khi có chút nhớ nhà, nhớ việc. Mỗi ngày, mình thường dành 4-5 tiếng đọc sách. Lúc khác, mình ngồi ngắm cảnh, nghe nhạc”, anh kể.

Điều khiến anh cảm thấy bất ngờ trong chuyến đi này là anh tăng gần 4kg. Chàng trai cho rằng, tinh thần thoải mái, không khí trong lành đã giúp anh khỏe mạnh hơn. 

Vốn là người thích "dịch chuyển" nên cứ cách 1 - 2 tháng anh lại xách balo lên và đi. Anh thường đồng hành với nhóm bạn hoặc đi với người thân có chung đam mê. Hầu hết mọi nẻo đường Tây Bắc anh đều có kỷ niệm. 

6 năm qua, Hoàng Công không nhớ hết những nơi mình ghé thăm. Có địa điểm đẹp, anh quay lại gần 20 lần. Chàng trai này còn mê chụp ảnh, quay video về vùng cao.

cach-nguoi-tre-sinh-ton-khi-di-du-lich-bi-mac-ket-vi-dich-benh

Vốn thích thử thách và trải nghiệm điều mới mẻ nên khi biết tin Hà Nội giãn cách thêm 15 ngày, Hoàng Công quyết định tiếp tục ở lại trên núi. Anh coi đây là chuyến đi cắm trại để đời mà sau này có thể kể cho bạn bè, gia đình nghe.

“Những khoảnh khắc đáng giá như vậy dù có nhiều tiền cũng không thể mua được”, anh nói.

4 người kẹt ở núi Dinh 1,5 tháng vì dịch

“Sáng dạo quanh rừng nghe chim hót, suối chảy. Chiều tản bộ và nghe tiếng mưa dông”, đó là đôi lời mô tả về cuộc sống tránh dịch trên núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu) của anh Nguyễn Huy (33 tuổi), hướng dẫn viên du lịch, trong 1,5 tháng qua.

Anh Huy cho biết, cuối tháng 5/2021, sau khi dẫn đoàn khách từ TP Hồ Chí Minh đi trekking, cắm trại ở xã Trị An (tỉnh Đồng Nai), anh quyết định ở lại đây thêm 1 tuần. Sau đó, anh cùng 3 người bạn tiếp tục đi cắm trại ở rừng Ninh Thuận (Lâm Đồng) đến hết tháng 6.

cach-nguoi-tre-sinh-ton-khi-di-du-lich-bi-mac-ket-vi-dich-benh-7
Vì bị mắc kẹt do dịch nên nhóm anh Huy tự làm lán, tìm kiếm lương thực trong rừng

Đầu tháng 7, anh Huy định trở về nhà ở Sài Gòn thì dịch bùng phát rồi giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Bạn anh nhắn tin báo rằng phường nơi anh ở bị cách ly vì xuất hiện nhiều F0. Nhóm của anh quyết định di chuyển tới núi Dinh để tránh dịch và ở cho đến nay. 

Ở núi Dinh, nhóm của anh Huy làm lán tạm. Sau đó viết lên tấm biển đánh dấu bị mắc kẹt. Nhằm hạn chế tiếp xúc với người lạ, họ chọn địa điểm khá sâu trong rừng. Nơi đặt lán gần nguồn nước để tiện sinh hoạt.

Trong 2 tuần đầu, cứ 2 - 3 ngày, nhóm của anh Huy lại thay nhau xuống núi mua thực phẩm. Tuy nhiên, từ ngày 17/7, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giãn cách xã hội nên họ phải vào rừng lấy măng, hái nấm, bắt cua để cải thiện bữa ăn. 

“Nhóm mình đều có kinh nghiệm cắm trại nên mang đầy đủ bạt che mưa, lều, đồ nấu bếp, quần áo. Điều khó khăn là mọi việc ăn uống, ngủ nghỉ phải chủ động. Trong rừng hay có mưa và gió lớn nên địa điểm hạ trại cũng phải tìm nơi không có cây khô, tránh xa chỗ ẩm ướt”, anh nói.

Trong thời gian mắc kẹt ở đây, mọi người trong nhóm đều tăng cân. Sau 15 ngày, nhóm gặp cán bộ kiểm lâm và được khuyên xuống núi khai báo y tế. Sau đó, họ được giới thiệu đến chùa cách điểm cắm trại khoảng 3km. 

cach-nguoi-tre-sinh-ton-khi-di-du-lich-bi-mac-ket-vi-dich-benh-5
Bữa ăn ở chùa của nhóm anh Huy

“Các sư thầy sẵn lòng cho nhóm mình ở lại tịnh xá, hàng ngày phụ giúp công việc bếp núc. Thời gian này, Phật tử không lui tới nên mọi người không lo lắng về Covid-19”, anh Huy kể.

Hàng ngày, cả nhóm thức dậy sớm, vào bếp nấu nước. Tới trưa và chiều, họ theo các thầy vào rừng hái măng, nấm để làm đồ ăn. Ở tịnh xá có gạo và các món chay khác nên bữa ăn của nhóm cũng thêm đa dạng, đủ dinh dưỡng.

Theo anh Huy đây là khoảng thời gian tạm nghỉ, sống chậm lại để học thêm kỹ năng mới cho công việc hướng dẫn viên trekking, cắm trại sau này.

cach-nguoi-tre-sinh-ton-khi-di-du-lich-bi-mac-ket-vi-dich-benh-4
Anh Huy và người bạn động hành

“Hiện tại điều mình mong nhất là Sài Gòn dập hết dịch để cuộc sống của mọi người được trở lại như xưa. Mình cũng được trở về với công việc tour guide, hàng tuần dẫn khách đi trekking và camping ở những địa điểm đẹp. Hy vọng sớm hết dịch để tháng 10 này mình có thể chinh phục ngọn núi hùng vĩ kết hợp ngắm mùa lúa chín ở Tây Bắc”, anh Huy chia sẻ.

Xem thêm: Giải mã sức hút nhà ga xe lửa Đà Lạt: Sở hữu kiến trúc cổ, độc lạ khiến giới trẻ mê mệt

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Tên hòn đảo Barsa-Kelmes dịch theo tiếng Kazakhstan có nghĩa là “vùng đất một đi không trở lại”. Nơi đây tồn tại nhiều bí ẩn đáng sợ không lời giải đáp.

Bí ẩn kỳ dị về hòn đảo 'một đi không trở lại': Nơi trú ngụ của các sinh vật khổng lồ ngoài hành tinh?
0 Bình luận

Tà Xùa là một địa điểm săn mây vô cùng lý tưởng cho dân phượt. Không ít người đã phải choáng ngợp trước khung cảnh mây trời quá đẹp nơi đây.

Chiêm ngưỡng loạt ảnh ‘săn mây’ Tà Xùa: Điểm check in lý tưởng cho các tín đồ thích xê dịch
0 Bình luận

Trái Đất vô cùng rộng lớn, có nhiều địa điểm sở hữu phong cảnh độc lạ, đẹp mê hồn nhưng vẫn chưa được khám phá.

Khám phá 7 vùng đất bí ẩn nơi 'tận cùng Trái Đất', có nơi con người chưa từng đặt chân tới
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất