Xót lòng người mẹ trẻ cầu xin cứu giúp cho đứa con duy nhất bị ung thư máu

Dù Tết đã cận kề, người mẹ trẻ vẫn đành lòng bàn với chồng cùng nhau bán nhà, gom tiền để chữa trị cho đứa con duy nhất bị ung thư máu.

Chi Nguyễn
08:59 13/02/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách đây 7 năm, sóng gió bất ngờ đổ ập xuống gia đình cợ chồng chị Trần Thị Nga (31 tuổi, TP. Vinh, Nghệ An) khi biết tin người con duy nhất mắc bệnh hiểm nghèo. Khi ấy, thấy con bị xanh xao, bỏ ăn, hai vợ chồng đưa con đến bệnh viện Sản nhi Nghệ An thăm khám và bàng hoàng biết tin con bị ung thư máu ác tính.

nguoi-me-tre-cau-xin-cuu-giup-cho-con-bi-ung-thu-mau-1
Suốt 7 năm qua, vài tháng một lần gia đình chị Nga lại đưa con lên Hà Nội thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Chị Nga nhớ lại: "Nghe các bác sĩ khẳng định cháu bị ung thư máu ác tính em không còn tâm trí nào nữa, chỉ biết ôm con mà khóc. Lúc ấy Gia Bảo mới hơn 4 tuổi, còn nhỏ quá nào đã biết gì đâu". Sau đó, Nguyễn Gia Bảo (11 tuổi) bắt đầu điều trị và truyền hóa chất tại Viện huyết học Trung ương. 

Có lần, bệnh tình bất ngờ chuyển biến nặng, các bác sĩ đành khuyên vợ chồng chị Nga đưa cháu về. Khi ấy cả nhà đau xót đưa em về, nhưng máy mắn thay được ít hôm thì hồi tỉnh, liệt nửa người. Vợ chồng lại khăn gói đưa con lên Hà Nội chạy chữa, may thay lại bình phục và đi lại được.

Cứ thế suốt 7 năm qua, vài tháng một lần gia đình chị Nga lại đưa con lên Hà Nội thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Chị tâm sự, thực ra các bác sĩ hẹn 1 tháng/lần đi khám, nhưng vì tài chính hạn hẹp nên chị xin các bác sĩ dời lịch 2-3 tháng. Vợ chồng chị chỉ làm phụ hồ và công nhân, ngoài chữa bệnh cho con còn phải nuôi thêm bố mẹ già đau ốm nên đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

nguoi-me-tre-cau-xin-cuu-giup-cho-con-bi-ung-thu-mau
Ông bà của Gia Bảo nay đã già yếu, bệnh tật đau ốm liên miên.

Được biết, bà nội của Bảo bị tai biến, phải nhập viện khẩn cấp. Tuy quá trình điều trị hiệu quả, bà dần hồi phục, thế nhưng di chứng để lại nặng nề, khiến bà đi lại khó khăn. Ông nội Gia Bảo đành chăm sóc bà, cố bớt đi phần nào gánh nặng cho các con. Ông Nguyễn Xuân Hùng (70 tuổi, ông nội Gia Bảo) nghẹn ngào nói: "Trước kia tôi chỉ là tài xế xe ôm, bà ấy bán hàng lặt vặt ở chợ thì làm gì có lương mà giúp đỡ. Gia Bảo ngoan và thông minh lắm, sao ông trời nỡ lòng bắt nó phải chịu căn bệnh quái ác đến vậy!".

Bệnh tật dồn dập, người này người kia vào ra viện liên miên, gia đình nhỏ của chị Nga dần khánh kiệt. Số tiền ít ỏi từ tiền lương của hai anh chị chẳng thấm vào đâu, tiền ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con. Mỗi lần ra Hà Nội chữa bệnh, gia đình lại tốn mất 30-40 triệu, con số không tưởng với vợ chồng chị Nga.

Dù thường xuyên ở viện, Gia Bảo vẫn là đứa rất ham học, lúc nào cũng mong muốn khỏi bệnh để được đến trường. Em tâm sự, ở trường các thầy cô rất quan tâm, bạn bè cũng thân thiện động viên nên em không thấy mệt. Em vui vẻ nói: "Cháu mong mình hết bệnh sớm để không còn phải nghỉ học để đi viện nữa". Nhìn nụ cười hồn nhiên của em mà không cầm được nước mắt, đứa trẻ nhỏ tuổi ấy đã hơn 7 năm chịu đựng đau đớn để chữa bệnh hiểm nghèo.

nguoi-me-tre-cau-xin-cuu-giup-cho-con-bi-ung-thu-mau
Gia Bảo thời điểm rụng hết tóc sau nhiều đợt chuyền hóa chất.

Chị Nga xót xa kể rằng bệnh tình của Gia Bảo chuyển xấu, các bác sĩ tư vấn phải ghép tủy điều trị sớm, nếu không khó giữ được tính mạng. Thế nhưng chi phí quá lớn, phải hơn 1 tỷ đồng, cả đời chị nào dám nghĩ tới số tiền đó. Chị kể: "Vợ chồng cũng nghĩ đến việc bán nhà này đi, nhưng có bán cũng không đủ tiền mà lo cho con, còn nợ nần bao nhiêu khoản nữa, biết lấy gì mà cứu con".

nguoi-me-tre-cau-xin-cuu-giup-cho-con-bi-ung-thu-mau
Thương con, người mẹ trẻ chỉ biết than khóc: "Xin cứu con em với, vợ chồng em chỉ có mình cháu thôi".

Tết cận kề, chị Nga ôm con ngồi trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn lụp xụp, cũ kỹ mà bần thần. Cái bàn để gia đình ăn cơm cũng chính là nơi Gia Bảo học bài, chỉ là một tấm biển được anh Hiền (chồng chị Nga) tái chế lại làm bàn. Nhìn người người nhà nhà rộn ràng đón Tết, trang hoàng nhà cửa mà vợ chồng chị Nga buồn rầu khôn nguôi. Chị chỉ biết khóc nghẹn: "Xin cứu con em với, vợ chồng em chỉ có mình cháu thôi".

Các nhà hảo tâm, thiện nguyện có thể quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của em Gia Bảo qua địa chỉ: Chị Trần Thị Nga (SĐT: 0987 778 347), trú tại số 21, ngõ 4C, đường Đoàn Như Hài, khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An. 

Thông tin tài khoản ngân hàng: STK 1010935384, Trần Thị Nga, Ngân hàng SHB, Chi nhánh Nghệ An.

Đau lòng cảnh hai chị em mồ côi nghèo khó không dám nghĩ tới chuyện ăn Tết

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận