Chuyến xe 0 đồng chuyên chở lúa gặt cho bà con khốn khó

Dù là ngày hay đêm, chuyến xe 0 đồng của nhóm thanh niên trẻ Hà Tĩnh chuyên chở lúa gặt giúp người già, người khốn khó vẫn miệt mài chạy.

Chuyến xe 0 đồng chuyên chở lúa gặt cho bà con khốn khó

Dù là ngày hay đêm, chuyến xe 0 đồng của nhóm thanh niên trẻ Hà Tĩnh chuyên chở lúa gặt giúp người già, người khốn khó vẫn miệt mài chạy.

Những ngày qua, với tinh thần "vượt nắng, thắng đêm", nhiều thanh niên xã Tùng Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh miệt mài chạy những chuyến xe 0 đồng chở lúa gặt. Anh Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã cũng là trưởng nhóm của chuyến xe 0 đồng cho hay, mọi người cảm thấy rất vui vì hành động đẹp được lan tỏa rộng rãi.

Trong vụ lúa xuân năm nay, xã Tùng Lộc có 480 ha gieo cấy, do thời tiết tốt nên năng suất lên tới hơn 3 tạ/sào. Từ giữa tháng 5, bà con đã ới nhau thu hoạch, khổ nỗi nhiều gia đình lại gặp khó vì còn toàn người già cả, con cái làm ăn xa.

Trong hoàn cảnh đó, ý tưởng chuyến xe 0 đồng chở lúa gặt về nhà ra đời. Anh Tạo cho biết: "Người già thì không đủ sức để chở lúa, còn một số gia đình nghèo thì việc bỏ tiền ra thuê cũng rất đắn đo. Hiểu được nỗi lo ấy, tôi đã kêu gọi một số thanh niên trong xã lập nhóm mở chuyến xe 0 đồng chở lúa giúp dân. Với ý nghĩa hỗ trợ xóm làng trong mùa gặt cũng như giúp chính cha mẹ mình, nên một số anh em trong xã đã nhiệt tình hưởng ứng".

Nhóm có khoảng 5 thành viên, phương tiện vận chuyển là chiếc xe ba gác mượn từ một hộ dân. Trước khi thực hiện, nhóm đã khảo sát cẩn thận, lên danh sách các hộ dân khó khăn cần giúp đỡ. Lại thêm mùa hè mưa nắng thất thường, họ phải cố gắng chạy đua với thời tiết, đưa lúa về nhà dân kịp thời.

Vị trưởng nhóm hào hứng kể: "Chi phí để mua nhiên liệu không đáng là mấy, nên anh em chung nhau đóng góp. Chúng tôi vừa hỗ trợ chở lúa về nhà cho các thành viên, vừa đan xen chở lúa cho những ai đã đăng ký. Ngày lẫn đêm, cứ có người nhờ chở lúa là chúng tôi lại lên đường, có khi xong việc thì đã 22 giờ đêm. Dù mệt nhưng anh em chẳng ai kêu ca, thậm chí còn thấy vui vì giúp đỡ được người khác".

Tính đến hiện tại, nhóm đã giúp chở tới 70 tấn lúa tươi cho bà con. Người dân địa phương biết chuyện hết sức cảm động, thường tặng nhóm ly nước mía, chai nước ngọt để cám ơn. Anh Tạo cho hay: "Cũng có người ngỏ ý trả tiền cho chúng tôi, nhưng anh em nhất quyết không nhận. Chúng tôi dự tính sẽ tiếp tục duy trì chuyến xe 0 đồng này trong mùa gặt của vụ lúa tới".

Bà Nguyễn Thị Trợ (70 tuổi, ngụ tại thôn Tây Hương) nói rằng nếu không có các cháu trai làng giúp chở lúa về thì 3 sào lúa chín của gia đình bà vẫn đang nằm ngoài đồng. "Tui già cả rồi, không còn sức nữa, các con đều ở xa không về được. Máy gặt thì họ không chờ được, đi đến đâu là phải gặt đến đó. Cũng may có mấy cháu đến giúp chở lúa về, chứ để ít ngày nữa mưa xuống là hỏng hết", bà Trợ nói.

Ông Nguyễn Chỉ Tùng, Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc, cho hay chuyến xe 0 đồng của nhóm thanh niên tạo được sức lan tỏa về lòng tương thân tương ái, chính quyền xã này cũng sẽ có hình thức khen thưởng để động viên.

Tổng hợp theo báo Thanh Niên

Xem thêm: Chuyện ở lớp học đàn không bàn, không ghế và học phí 0 đồng