Cậu bé bị bạch cầu nén đau trị bệnh và mơ ước khỏe mạnh để chăm mẹ với em

Dù bị bố bỏ rơi, lại mắc bệnh hiểm nghèo, cậu bé 12 tuổi Hải Đăng (Kiên Giang) không hề than khóc mà chỉ mong sớm khỏe để chăm mẹ với em. 

Chi Nguyễn
08:22 06/02/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Huỳnh Hải Đăng (12 tuổi, trú tại đảo Hòn Sơn ở tỉnh Kiên Giang) từ nhỏ đã phải chịu cảnh thiếu thốn tình cha. Mẹ em, chị Hồ Thị Bảo Xuyên (30 tuổi) lập gia đình sớm với 1 ngư dân rồi sinh bé Hải Đăng, đến khi chị mang bầu đứa thứ hai thì gặp chuyện động trời. Chồng chị có tình nhân bên ngoài, bỏ rơi 3 mẹ con để kết duyên với một người phụ nữ khác.

cau-be-bi-bach-cau-nen-dau-tri-benh-va-mo-uoc-khoe-manh-de-cham-me-voi-em
Ba mẹ con sống tạm trong căn chòi lụp xụp, cũ nát.

Khi ấy chị Xuyên mới hơn 22 tuổi, một tay dắt bé Đăng mới 5 tuổi, bụng bầu vượt mặt thất thểu xách đồ đạc về quê nhà, nương nhờ ông bà ngoại. Ba mẹ con trú tạm trong căn chòi nhỏ làm bằng những tấm tôn cũ, bữa no bữa đói sống qua ngày. Đẻ xong bé trai thứ hai, chị Xuyên nhờ bà ngoại trông con, lên Bình Dương làm công nhân kiếm tiền nuôi con. Dù lương tháng chỉ vài triệu đồng, chị vẫn nhịn ăn nhịn mặc gửi hết cho ông bà nuôi 2 đứa con.

Cuộc sống ngỡ tưởng đã khấm khá hơn chút, tai họa lại bất ngờ ập tới gia đình nhỏ vào năm 2019, khi Hải Đăng vừa tròn 10 tuổi. Khi đang chuẩn bị thi học kỳ 2 lớp 4, Đăng bất ngờ bị sốt cao, đau đầu mãi không hết. Ban đầu, chị Xuyên tưởng con bị cảm mạo thông thường nên ra hiệu mua thuốc về uống. Thế nhưng, uống thuốc hoài không hết, chị đưa con đi khám ở bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh.

cau-be-bi-bach-cau-nen-dau-tri-benh-va-mo-uoc-khoe-manh-de-cham-me-voi-em
Đăng bị bệnh bạch cầu tủy, lại thêm bạch cầu dạng lympho (ung thư hệ tạo huyết).

Khám mãi vẫn không ra bệnh, chị đưa Đăng lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) khám bệnh. Các bác sĩ cho Đăng làm xét nghiệm, thăm khám trực tiếp. Kết quả, Đăng bị bệnh bạch cầu tủy, lại thêm bạch cầu dạng lympho (ung thư hệ tạo huyết), phải hóa trị lập tức. 

Nhận tin, chị Xuyên cảm thấy trời đất như sụp đổ, không biết phải làm sao. Nén nước mắt, chị gọi điện cho bố, lại hỏi han bạn bè, hàng xóm để vay tiền. Thậm chí, chị còn bấm bụng gọi điện cho nhà nội của Đăng để hỏi mượn tiền. Chị Xuyên kể lại: "Em gọi cho nhà nội của bé thì được bảo là không có tiền đâu mà chữa, đem nó về đi. Em biết không thể nhờ được gì cha bé nữa nên mình phải cố gắng thôi!".

Khi chị Xuyên chưa xoay đủ tiền thì bệnh của Đăng trở nặng, cả người sưng phù, sốt cao, bất tỉnh. Chị nghe tin liền lật đật trở về nhà, thuê tàu cá đưa con rời đảo đi cấp cứu. Suốt đường đi, Đăng cứ mê man mà người co giật, chị Xuyên chỉ biết ôm con khóc ròng. 

cau-be-bi-bach-cau-nen-dau-tri-benh-va-mo-uoc-khoe-manh-de-cham-me-voi-em
Cả nhà làm không ngơi tay, chỉ mong kiếm đủ tiền lo viện phí và chữa trị cho Đăng.

Thương con, chị Xuyên quyết tâm cho Hải Đăng nhập viện. Cả nhà cùng tất bật đi làm thêm để lo tiền thuốc thang, chữa trị cho Hải Đăng. Ông ngoại đi chèo đò, chị và bà ngoại đi nạo cá thuê, dồn hết tiền nong cho cháu. Chị tâm sự: "Áp lực cứu con buộc em phải đứng dậy, chắc cũng không mấy ai hiểu nổi... Nhà chỉ có mình là lớn, mình ngã xuống thì ai lo cho 2 đứa nó. Khổ gì cũng chỉ đến chết là hết, có lo sợ, than khóc cũng có tốt hơn đâu. Em phải mạnh mẽ thì con mới có thêm cơ hội sống!".

cau-be-bi-bach-cau-nen-dau-tri-benh-va-mo-uoc-khoe-manh-de-cham-me-voi-em
Hải Đăng mới 12 tuổi nhưng thân hình to lớn vì béo phì khi truyền máu, chỉ có ước mong khỏe ra là đi làm để nuôi mẹ, nuôi em.

Hải Đăng thường xuyên phải truyền nước, vào máu 3 dòng khiến cơ thể bị béo phì, khó di chuyển. Đăng lớn trước tuổi, biết mẹ con bị bố ruồng bỏ nên lúc nào cũng có suy nghĩ mau khỏi bệnh, mau lớn để kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi em. Nay em đến tuổi dậy thì, ngày thường lầm lì không nói, nhưng thấy mẹ than là em lại nói rằng: "Sau này con khỏe con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ với em, mẹ đừng lo!".

Dù vậy, tiền vô thì ít tiền ra thì nhiều, chỉ riêng tiền viện phí tháng 1/2021 của Đăng đã hết hơn 20 triệu đồng. Chị Xuyên nói: "Tiền này em phải vay ở ngoài, tiền lãi cao lắm nhưng cùng đường thì mình vẫn phải vay". Miếng đất của ông bà ngoại cũng đã cầm cố, tiền đổ vào hóa trị cho Đăng. Chị Xuyên lo lắng, không biết những tháng tới sẽ lo viện phí cho con ra sao...

Các nhà hảo tâm, thiện nguyện có thể quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của em Hải Đăng qua địa chỉ: Chị Hồ Bảo Xuyên (mẹ bé Hải Đăng, SĐT: 0933 469950), trú tại ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Hiện em Hải Đăng đang điều trị tại phòng 305, khoa Nhi, bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Xót lòng hàng chục học sinh Xơ Đăng chịu rét đi học vì trường sạt lở

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận