Xót xa cảnh vợ ung thư chăm chồng bại liệt, con cái nợ nần chồng chất

Nghĩ đến cảnh nhà, bà The lại không cầm được nước mắt. Bà chỉ mong con cháu bớt khổ, nào ngờ bệnh tật ập đến. Giờ con nợ nần chồng chất, vợ chồng bà nhiều khi chẳng muốn sống nữa.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bà Vũ Thị The (67 tuổi, quê Nam Định) và ông Vũ Đức Dụng kết hôn cách đây gần 40 năm. Trái ngọt của họ là 3 người con (1 trai, 2 gái). Các con dần khôn lớn, có gia đình riêng, ông bà tưởng như đã được an hưởng tuổi già, ngày ngày vui đùa bên các cháu.

Nào ngờ, vào năm 2018, bà The phát hiện trong lỗ tai mọc mụn cóc nhỏ. Theo thời gian, nốt mụn lớn dần rồi to như cục u, chạm vào là đau. Cuối năm đó, bà không chịu được nên đã đi khám bác sĩ. Phía bệnh viện thông báo, bà The có một khối u ác tính.

Xot-xa-canh-vo-ung-thu-cham-chong-bai-liet-con-cai-no-nan-chong-chat-0
Bà The hiện vẫn đang điều trị ung thư

Qua quá trình giải phẫu, các bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng, bà The bị ung thư não. Do đó là u ác nên bà phải truyền hóa chất 3 tháng. Tuy nhiên, bệnh tình không tiến triển, cơ thể của bà không đáp ứng thuốc nên buộc phải xạ trị và tiến hành phẫu thuật 2 lần, bao gồm cắt khối u, ống tai trong và cắt xương đá vùng thái dương để hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Cuối năm 2019, bà The tiếp tục xạ trị thêm nhiều đợt rồi xuất viện để tái khám định kỳ. Dẫu vậy, căn bệnh hiểm nghèo vẫn chực chờ đe dọa tính mạng của người phụ nữ bất hạnh. 

Bệnh tật cũng khiến cho cuộc sống của gia đình trở nên khó khăn hơn. Thế mà ông trời chẳng thương, một lần nữa lại giáng tai ương xuống.

Vào một ngày tháng Giêng năm 2021, ông Dụng bất ngờ bị méo mồm, chân không cử động được. Đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định,l bác sĩ cho biết, ông bị tai biến mạch máu não, không còn khả năng phục hồi.

Xot-xa-canh-vo-ung-thu-cham-chong-bai-liet-con-cai-no-nan-chong-chat
Ông Dụng bị tai biến nên mọi sinh hoạt phải nhờ đến sự giúp đỡ của vợ và con cái

Điều trị suốt 1 tháng trong bệnh viện mà tình hình không mấy khả quan, gia đình đành xin đưa ông về để tiện chăm sóc. Mọi sinh hoạt của ông chỉ còn biết trông chờ vào người vợ bệnh tật cùng các con.

Cùng lúc hai vợ chồng đổ bệnh, các con dù cố gắng hết sức nhưng bởi cuộc sống cũng chẳng mấy khá giả nên việc xoay tiền chữa bệnh cho cha mẹ hết sức vất vả. Được biết, mỗi lần đến viện điều trị, bà The không chỉ bị ám ảnh bởi hóa trị, xạ trị và phẫu thuật mà còn cảm thấy xót xa khi hóa đơn lên đến 20 - 30 triệu đồng. Đây là những chi phí thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm.

Ông Dụng mắc chứng bại liệt toàn thân theo chi phí lên  đến hàng chục triệu đồng chỉ trong vòng hơn 1 tháng, đến khi được về nhà cũng vẫn tốn khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng cho tiền thuốc bổ trợ. Cho đến nay, tổng số nợ ông bà đã vay lên tới hơn 200 triệu đồng. 

Xot-xa-canh-vo-ung-thu-cham-chong-bai-liet-con-cai-no-nan-chong-chat-7
Gia Đình bà The rơi vào cảnh khánh kiệt vì bệnh tật bủa vây, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng

Nghĩ đến việc trở thành gánh nặng cho con cái, bà The tủi thân đến bật khóc: "Hai thân già chúng tôi chỉ mong con cháu bớt khổ, có ngờ đâu lại đổ bệnh cùng lúc thế này. Nhìn các con lâm cảnh nợ nần mà chúng cũng khó khăn, tôi đau lòng lắm, nhiều khi chẳng muốn sống nữa”

Quá trình điều trị của vợ chồng bà The vẫn còn kéo dài và số tiền nợ nần cũng như thuốc men ngày càng nhiều khiến họ rơi vào cảnh khánh kiệt. Bà The cũng chưa biết đợt tới lấy đâu tiền để đi viện điều trị, lấy đâu tiền mua thuốc thang cho chồng.

Ông Vũ Đức Sử, Trạm trưởng trạm y tế xã Giao Tiến chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình bà The rất đáng thương. Vợ bị ung thư, hàng tháng phải lên trạm lấy thuốc và đi bệnh viện tuyến trung ương điều trị. Chồng bị tai biến dẫn đến liệt. Gia đình họ lúc này đang rất cần được giúp đỡ".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Lương. Địa chỉ: Xóm 7 thôn Quyết Thắng,  xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0353937248.

(Theo Phạm Bắc/Vietnamnet)

Xem thêm: Cha nghèo từng cho thận đổi lấy chút tiền cám ơn để cứu con, giờ mong có 50 triệu để con được phẫu thuật tim lần 4

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cha mất, mẹ bỏ đi, còn lại mỗi người bà không may bị tâm thần, 3 đứa trẻ mồ côi chẳng biết phải sống sao khi bữa no, bữa đói.

Xót cảnh 3 đứa trẻ mồ côi lả đi vì đói bên người bà tâm thần ở Tiền Giang
0 Bình luận

Nơi nào vay mượn được tiền, anh Hải cũng đã tìm đến. Nhưng tất cả số tiền vay mượn được cũng chỉ như muối bỏ biển. Anh tuyệt vọng nhìn con gái đầu bị mù 1 mắt, mắc bệnh máu bạch cầu, con trai thứ 2 bị bỏng cồn... 

Bệnh tật, tai họa dồn dập đổ xuống, đẩy gia đình nghèo ở xứ Nghệ đến bước đường cùng
0 Bình luận

Dù mới học lớp 6 nhưng em Hằng đã tính đến chuyện bỏ học đi làm thuê vì nhà nghèo quá. Bố tật nguyền ngày đêm kêu la trong đau đớn, còn mẹ bị hỏng mắt chẳng còn khả năng lao động.

Gia đình bị 'trời hành' ở ngoại thành Hà Nội lâm vào đường cùng, cần sự giúp đỡ từ cộng đồng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất