Thương người con gái "dứt áo" bỏ chồng về nhà chăm cha bại liệt, em khờ khạo

Thương bố bại liệt, thương em khờ khạo, chị Phạm Thị Thùy Dung gạt nước mắt, dứt áo bỏ chồng về đi cày thuê cuốc mướn chăm cha, nuôi em. Khi dịch bệnh ập đến cuộc sống của 3 con người khốn khổ trở nên bi đát hơn.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Cán bộ khóm 3, phường 4 (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, gia đình ông Phạm Văn Mến (61 tuổi) là hoàn cảnh thuộc diện khó khăn nhất phường. Nhà ghép từ những tấm tôn nằm sâu trong hẻm. Nền nhà ngập nước suốt ngày vì triều cường lên, đồ đạc lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt,.

Nhưng đó là mái ấm duy nhất che mưa, che nắng cho ông Mến và hai người con. Hàng ngày, họ vẫn cố gắng vượt qua khó khăn để sống và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

thuong-canh-con-gai-bo-chong-ve-di-lam-thue-nuoi-ba-bai-liet-9
Chị Thùy Dung đi làm thuê đủ nghề để kiếm tiền mua thuốc cho cha

Ngồi trước hiên nhà là chị Phạm Thị Thùy Dung (36 tuổi, con gái ông Mến). Chị Dung đeo khẩu trang, miệt mài xếp đặt mấy chiếc bao bì và mấy chai nhựa vừa đi nhặt được. Từ trong nhà vọng ra tiếng thở khò khè của ông Mến. Còn chị Phạm Hồng Cúc (31 tuổi, con gái ông Mến) đang lau người và thay tã cho ba mình.

Theo báo Dân trí, vợ ông Mến mất từ lâu rồi. Mấy người trong nhà cũng chẳng nhớ rõ ông Mến bị tai biến từ năm nào, chỉ biết là từ lâu lắm rồi. Sau cơn bạo bệnh, ông Mến chỉ nằm một chỗ, không nói được, không cử động được, không tự chủ được việc đi vệ sinh, cuộc sống lúc nào cũng cần có người phụ giúp. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, cơ thể ông gầy gò, da đen, nhăn nheo... 

thuong-canh-con-gai-bo-chong-ve-di-lam-thue-nuoi-ba-bai-liet-0
Ông Mến nằm liệt giường khoảng 20 năm nay

Còn chị Cúc không mấy nhanh nhẹn, đã ngoài 30 tuổi nhưng luôn ngại giao tiếp với mọi người xung quanh, nói trước quên sau. Học hết lớp 5 thì nghỉ học ở nhà chăm bố từ đó đến giờ.

Chị Dung đến tuổi trưởng thành đi lấy chồng ở tình khác nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn. Tháng nào cũng cố gắng chắt bóp một chút để gửi về cho em gái lấy tiền thuốc thang cho bố. 

Vào năm 2020, căn nhà che mưa che nắng của bố con ông Mến bị sập, chị Cúc bất lực không biết làm gì. Chị Dung biết tin, lo cho bố cho em nên "cắn răng" bỏ chồng về nhà.

Giờ đây, hai chị em chị Dung cùng lo cho cha. Khi chị Cúc ở nhà thì chị Dung đi làm mướn lau dọn nhà cửa thuê, khi chị Dung không có việc ở nhà thì chị Cúc đi nhặt ve chai kiếm thêm.

thuong-canh-con-gai-bo-chong-ve-di-lam-thue-nuoi-ba-bai-liet
Dịch bệnh khiến cuộc sống của gia đình chị Dung càng trở nên khó khăn hơn

Vậy mà cách đây ít tháng dịch bệnh ập đến, chị Dung chẳng được ai thuê nữa, chị Cúc cũng chẳng thể đi nhặt ve chai, gia đình mất cả hai nguồn thu nhập, giờ chỉ trông chờ vào cứu tế từ địa phương.

"Nhà em giờ khổ lắm, ba thì cứ nằm thế, em thì ai thuê gì cũng làm nhưng từ đầu năm đến giờ chẳng có ai thuê. Dịch nên em gái cũng không thể đi nhặt ve chai, hơn 4 tháng qua không có thu nhập gì, cái gì cũng thiếu, tiền thuốc thang tã bỉm cho ba cũng không có. Em cầu xin mọi người giúp đỡ  gia đình em với", chị Dung sụt sùi nói.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, gia đình ông Mến không có đất ở, khoảng 20 năm nay ông bị bệnh, gia đình khó khăn nên địa phương cho mượn tạm dựng nhà trên đất công. Năm ngoái nhà bị sập do mưa nên địa phương đã đóng góp dựng căn nhà mới như bây giờ. Mỗi tháng địa phương trợ cấp cho gia đình hơn 700.000 đồng cùng gạo, mì. 

Nhưng do dịch bệnh hoành hành nên mấy tháng nay cuộc sống gia đình trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Địa phương và người dân trong xóm rất mong các nhà hảo tâm thương cảm, dang tay cứu giúp gia đình ông Mến. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Phạm Hồng Cúc

Địa chỉ: Khóm 3, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0939673857

Xem thêm: Cậu học trò nuốt nước mắt dừng bước trước cánh cổng Đại học vì nhà quá nghèo

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

 “Mẹ đã đi rồi, xin bố đừng bỏ chúng con mà đi nữa bố ơi" - đó là lời khẩn cầu xót xa của Hồng Nhung khiến ai nghe cũng phải rơi lệ.

Bố nhận 'án tử' vì bệnh ung thư, 2 con gái khóc nghẹn khẩn cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng
0 Bình luận

Nghĩ về cuộc đời mình, về 2 đứa con tội nghiệp, bà Liên lại tủi thân. Ước nguyện cuối cùng của người mẹ khốn khổ này là có đủ cơm ăn cho 2 đứa con tội nghiệp.

Ứa nước mắt với ước nguyện cuối cùng của người mẹ liệt: Chỉ mong 2 đứa con thiểu năng có đủ cơm ăn
0 Bình luận

Người mẹ rơi nước mắt khi chứng kiến cậu con trai ngày nào còn khỏe mạnh, nay nằm im lặng trên giường bệnh, cơ thể tiều tụy, mong ước trở thành nhân viên IT tiêu tan.

Bạo bệnh ập đến khiến ước mơ trở thành nhân viên IT của nam sinh nghèo tan thành mây khói
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất