Thương 4 mẹ con sống lay lắt trong chuồng bò cũ nát: Chỉ ước các con có cơm ăn 3, quần áo ấm để mặc

Những ngày, nhà không có để ở, việc không có để làm, chị Thanh đành mượn cái nền chuồng bò cũ của nhà hàng xóm, che chắn vài tấm nhựa để 4 mẹ con tá túc.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người dân trong thôn Tân Thành (xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) không ai không biết hoàn cảnh của gia đình "chị Dậu" Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1990) - mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ.

Một người dân sống gần đó cho biết, ở cái xứ này không có ai khổ bằng chị Thanh. Không có tiền, không có nhà, không nơi nương tựa. Ba mẹ con đành mượn tạm cái nền chuồng bò của người trong xóm để ở.

Đường vào "nhà" chị Thanh lầy lội, hai bên cỏ mọc cao ngang người. Gọi là nhà cho sang chứ thực ra đó là cái chòi được bao trùm bằng nhiều tấm bạc nhựa và mấy tấm tôn rách, nát.

Thuong-4-me-con-song-lay-lat-trong-chuong-bo-cu-nat-9
Căn chòi tạm được dựng trên nền chuồn bò - nơi tá túc của mẹ con chị Thanh (Ảnh: Dân trí)

Khi được hỏi về bản thân, chị Thanh tâm sự: Năm nay 31 tuổi, so với bạn bè cùng trang lứa thì trông già hơn nhiều vì khổ quá mà. Những năm qua chị bươn trải nhiều, còng lưng nuôi 3 đứa con.

Tuổi thơ của chị Thanh đầy bất hạnh vì bố mẹ bỏ nhau từ sớm. Từ đó việc học hành cũng phải dừng lại khi chưa học xong lớp 1. Rồi khi lớn dần lên, chị đi làm để tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Năm 18 tuổi, chị gặp gỡ và cưới người đàn ông cùng địa phương, sinh được 2 cháu là Nguyễn Thị Như Hòa (sinh năm 2009) và cháu Nguyễn Bá Huy (sinh năm 2012). Nhưng hôn nhân của chị chẳng hạnh phúc. 4 năm chung sống, người chồng hay rượu chè, lười làm ăn nên cuối cùng đường ai nấy đi. 

Vì thương 2 con nên chị đưa chúng về nhà ngoại để ở cùng. Cuộc sống nhà ngoại cũng khó khăn nên chị xin ở ké ngôi nhà bỏ trống mà chủ nhà chưa sử dụng để tá túc.

Vào năm 2015, chị Thanh đi bước nữa với người đàn ông tên N. Nhưng sau khi chị mang thai cháu Nguyễn Thị An Nhi (sinh năm 2016) thì tình cảm cũng dần mờ nhạt. Từ đó chị một mình làm lụng đủ thứ nghề để có tiền nuôi 3 con ăn học.

Thuong-4-me-con-song-lay-lat-trong-chuong-bo-cu-nat-0
Hai đứa con thơ của chị Thanh (Ảnh: Dân trí)

Sau khi ở ké nhà người dân một thời gian, giữa năm 2021, người chủ lấy lại nhà để sửa chữa sinh sống, nên 4 mẹ con chị Thanh rơi vào cảnh "không chốn dung thân". Không nỡ để các con ngủ bờ ngủ bụi nên chị lại mượn cái nền chuồng bò cũ của hàng xóm để ở tạm.

"Dù là nền chuồng bò cũ nhưng 4 mẹ con cũng có nơi tránh mưa, tránh gió là em mừng lắm rồi. Nên khi được chủ đồng ý, em kiếm mấy tấm tôn và bạt nhựa dựng tạm xung quanh, rồi cọ rửa thật sạch để đưa các con vào ở cùng", chị Thanh kể.

Tuy có "chỗ ở" nhưng mẹ con chị Thanh vẫn khổ lắm. Các con đều đang lớn dần, chuyện cơm áo gạo tiền ngày càng nặng. Hiện tại, người mẹ trẻ chỉ mong ước lo cho các con được tiếp tục đến trường, ngày ăn đủ 3 bữa và có quần áo ấm để mặc.

Thuong-4-me-con-song-lay-lat-trong-chuong-bo-cu-nat-8
Cô con gái lớn muốn nghỉ học đi làm giúp mẹ nuôi các em nhưng chị Thanh không đồng ý (Ảnh: Dân trí)

"Thời điểm không có dịch bệnh, người ta còn thuê mướn, nên em mới có tiền mua gạo, mắm nuôi các con. Chứ như mấy tháng vừa qua, giãn cách xã hội phải ở nhà suốt, có khi trong nhà chỉ còn vài hạt gạo, mấy mẹ con phải nấu cháo loãng để ăn. Cũng may, được chính quyền xã, rồi mấy đoàn từ thiện tặng gạo kịp thời, chứ 4 mẹ con không biết phải sống sao", chi Thanh nói.

Cũng vì nhà nghèo quá mà cô con gái lớn từng thủ thỉ với mẹ muốn nghỉ học đi làm nuôi các em. Nhưng chị Thanh không đồng ý, chị không muốn cuộc đời con lại khổ như mình.

Bà Xô Thị Lý - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Bạc (huyện Sơn Hòa) cho biết, gia đình chị Thanh rất khó khăn. Hiện không có nhà ở, 3 con thơ đang tuổi ăn học. Vì vậy, rất mong các mạnh thường quân dang tay giúp đỡ để các cháu tiếp tục đến trường.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Thu Thanh

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0388.431.820

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Chồng rơi vào tình trạng "9 phần chết, 1 phần sống", vợ bầu khóc nghẹn ôm con gái tật nguyền cầu cứu

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dù mắc bệnh xương thủy tinh nặng không thể đến lớp được nhưng cậu bé 5 tuổi Nguyễn Quang Triều rất thông minh. Dãy số với 15 chữ số, đọc 3 lần là nhớ như in, đọc vanh vách mà không cần nhìn vào bảng.

Tài tính nhẩm của cậu bé xương thủy tinh 8 lần gãy chân, cuộc sống rất khó khăn: Bố bị ung thư, mẹ nghề nghiệp không ổn định
0 Bình luận

Trước đây, vợ chồng Chu Hu De muốn dành dụm tiền để đưa con gái 8 tuổi đi trị sẹo bỏng, nhưng giờ thì chẳng thể vì cậu con trai mắc bệnh hiểm nghèo, tính mạng bị đe dọa. 

Lời khẩn cần giúp đỡ từ người mẹ Hà Nhì ở vùng biên giới xa xôi 'cõng' con đi khắp nơi chữa bệnh
0 Bình luận

Không có chỗ che mưa che nắng lành lặn, ba bố con người đàn ông mắc ung thư đành rải tạm tấm chiếc rách bên bờ sông để ngủ. Nhìn cảnh khốn cùng ấy, ai cũng xót lòng.

Sống cảnh 'màn trời chiếu đất' bên bờ sông, người bố ung thư chỉ ước trước khi nhắm mắt 2 con được ăn no, mặc ấm 
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất