Chuyện ấm lòng ở Bệnh viện K2 Tam Hiệp: Sư cô cùng phật tử nấu cơm tặng bệnh nhân cách ly
Mỗi ngày, sư cô cùng phật tử chùa Phúc Long, huyện Thanh Trì chuẩn bị từ 150 đến 250 suất cơm miễn phí dành tặng bệnh nhân điều trị tại bệnh viện K, trong đó có những bệnh nhân bị cách ly vì dịch COVID-19.


Nhận được lời kêu gọi hỗ trợ từ Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp (Hà Nội), chùa Phúc Long đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm và thực hiện dự án nấu cơm thiện nguyện giúp các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, trong đó có những bệnh nhân đang bị cách ly vì dịch COVID-19.

Phong trào nấu cơm từ thiện được phát động trên mạng xã hội, nhà chùa đã nhận được 30 triệu tiền mặt, 200 kg gạo, 200 kg rau sạch. Có đơn vị mang đến ủng hộ 1.000 quả trứng. Đối với số tiền các phật tử gửi về, nhà chùa sẽ mua bổ sung thêm các món trong bữa ăn.

Ni sư Thích Đàm Giao - Trụ trì chùa Phúc Long - cho biết: "Với mong muốn san sẻ nỗi khó khăn với người dân đang phải cách ly tập trung, đặc biệt là tại Bệnh viện K, nơi có nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhà chùa đã tổ chức nấu cơm từ thiện từ ngày 9/5 và dự kiến hoạt động nấu ăn này sẽ diễn ra cho đến hết đợt dịch COVID-19. Bên cạnh đó, nhà chùa cũng đã gửi 60.000 khẩu trang y tế đến một số địa phương có dịch như Vĩnh Phúc, Hà Giang..."

Để có cơm chuyển đến bệnh viện vào bữa trưa, các phật tử phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị thực phẩm.

Các suất cơm gồm có thịt, chả, lạc, rau xanh, khoai tây, canh. Ngoài ra, mỗi phần đều kèm thêm một hộp sữa để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng.

Trước khi nấu nướng, các phật tử được dặn dò phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mang găng tay, khẩu trang.

Sau khi chế biến xong, các suất ăn được đóng gói cẩn thận rồi chở đến Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp, nơi đang có hàng trăm bác sĩ, bệnh nhân và người nhà được cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19.

Trung bình mỗi ngày, chùa Phúc Long cung cấp từ 150-250 suất cơm cho Bệnh viện K và dự kiến hoạt động nấu ăn này sẽ diễn ra cho đến khi hết dịch COVID-19.

Cơm được các bác sĩ dùng xe đẩy tiếp nhận và chuyển đến đến phòng cho các bệnh nhân và người nhà đang phải cách ly tập trung.
Xem thêm: Thông tin chi tiết về 28 ca bệnh COVID-19 ghi nhận sáng 11/5
Đọc thêm
COVID-19 không chỉ cướp đi tính mạng của người dân, làm kinh tế thê thảm mà còn "hạ gục" nhẹ nhàng ngành du lịch toàn cầu.
Nhật Bản xác nhận phát hiện 3 ca nhiễm thuộc loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Những người bệnh này không hề đi nước ngoài, không tiếp xúc với ca nhiễm biến thể trước đó.
CNN đưa tin, một người đàn ông Mỹ sợ lây nhiễm COVID-19 khi về nhà nên đã sống chui trong sân bay suốt 3 tháng.
Tin liên quan
Sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 28 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là các bệnh nhân ở trong khu vực và bệnh viện đã phong tỏa.
Từng là thợ săn khét tiếng, ông Lê Văn Hiên (60 tuổi) đã quyết định buông súng, trở thành 'anh hùng bảo tồn' tham gia bảo vệ voọc mông trắng.
Thay vì ăn mặc đẹp để chụp hình trong các studio hay trình diễn trên sàn runway lộng lẫy, những người mẫu thử đồ làm việc ngay giữa các khu chợ thời trang giá rẻ để thu hút khách hàng. Đang nói, thu nhập của họ lên đến 35 triệu/tháng.