Giọt ước mắt, tiếng khóc của Chí Phèo là một dấu hiệu để Nam Cao thể hiện bản chất lương thiện ở nhân vật này và góp phần tạo nên giá trị của tác phẩm.
Xã hội tàn ác, vô nhân đạo ấy đẫ đẩy lão vào bước đường cùng, không cho lão được sống tiếp, lão chỉ có thể lựa chon cho mình con đường duy nhất là ch.ế.t đi...
Khi viết Chí Phèo, Nam Cao hư cấu ra ngôi làng tên Vũ Đại. Và không ngờ khi ông nằm xuống lại được chôn ngay trên đất làng Vũ Đại (Gia Viễn, Ninh Bình).
Chí Phèo trong con mắt mọi người cũng như mọi người trong con mắt Chí Phèo hiện ra hết sức sinh động thông qua hàng loạt các từ xưng hô độc đáo. Có thể nói chính các từ xưng hô đã góp phần khắc họa thành công nhân vật Chí Phèo cũng như nêu bật nội dung, chủ đề tư tưởng của tác phẩm.
"Đám đông" trong truyện ngắn Chí Phèo - đó là nhật vật chưa được khai thác nhiều. Nếu bạn yêu văn học, yêu thích sáng tác của Nam Cao, hãy dành một chút thời gian nghiên cứu về tuyến nhân vật này.
Càng nghiền ngẫm về ông, ta càng nhận thấy Nam Cao là một nhà văn tài năng. Ông đã chọn dấn thân vào vấn nạn muôn thuở là nỗi đau của con người để tìm đường đến hạnh phúc...