Vợ mang song thai gánh nỗi lo 2 đứa con bệnh tật sau khi chồng qua đời vì tai nạn giao thông

Ngồi thấn thờ trước hiên nhà chị Nhàn lo lắng không biết rồi đây sẽ xoay sở ra sao để lo cho 4 đứa con, trong đó có 2 đứa bệnh tật còn 2 đứa sắp chào đời.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngày sinh con, bố mẹ đặt tên cho chị là "Nhàn". Cái tên ấy chắc chắn mang theo ước mong về một cuộc sống nhàn nhã cho con gái sau này. Thế nhưng không, đời ngang trái, chị tên Nhàn mà chẳng nhàn chút nào. 

Chị Nguyễn Thị Nhàn (37 tuổi, trú tại thôn Trúc Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) từ nhỏ đã rất vất vả vì gia cảnh nghèo khó. Đến khi lập gia đình, chị Nhàn hy vọng sẽ có cuộc sống ổn định hơn để sau này các con có tương lai nhàn nhã hơn mình.

Vợ chồng chị Nhàn có hai người con là cháu Nguyễn Thị Thu, hiện đang học lớp 10H của Trường THPT Gia lộc II bị mắc bệnh tim, đau ốm suốt. Cháu thứ 2 tên Nguyễn Đình Long Nhật từ năm lên 2 tuổi đã bị bệnh tự kỷ và kèm thêm bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu.

Căn bệnh này khiến cơ thể cháu Nhật không phát triển được như các bạn cùng trang lứa. Hiện cháu đã 9 tuổi nhưng nhìn chẳng khác nào đứa trẻ lên 5. Nhật vẫn đang được mẹ cho theo học lớp hòa nhập tại trường mầm non hy vọng ở TP Hải Dương. 

nguoi-vo-ngheo-mang-song-thai-ganh-noi-lo-2-con-benh-tat-6
Chồng bị tai nạn giao thông mất khi chị Nhàn đang mang thai ở tháng thứ 8

Chị Nhàn cho biết, đầu tiên thấy cơ thể có nhiều dấu bầm tím, cứ nghĩ con bị ngã. Nhưng các vết bầm tím xuất hiện nhiều khiến vợ chồng lo lắng nên đưa con đi khám. Bác sĩ kết luận cháu bị xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn.

"Bốn năm đầu cháu được điều trị ở Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Hàng tháng cháu phải lên viện để xét nghiệm, lấy thuốc. Một hai năm trở lại đây, gia đình cho cháu điều trị ở tuyến tỉnh và thường xuyên lên viện lấy thuốc. Ngoài thuốc trong danh mục bảo hiểm, gia đình phải mua thêm thuốc hỗ trợ ngoài", chị Nhàn kể.

Vì cả hai con cùng mang bệnh nên vợ chồng chị Nhàn ra sức làm việc kiếm tiền cho con được đi học, được chữa bệnh. Hai vợ chồng nhận làm thợ gia công mũ giày cho các cơ sở đóng giày ở thôn Trúc Lâm, thu nhập khoảng 7 - 8 triệu. Tháng nào ít việc thu nhập khoảng 4 - 5 triệu. Số tiền kiếm được đa số dồn vào tiền thuốc men cho cháu thứ 2 bị tự kỷ. 

Hơn 8 tháng trước, chị Nhàn phát hiện mình mang thai, lúc đó cũng lo lắng vì sợ sinh con ra lại bệnh tật như hai đứa đầu thì vất vả cho các cháu. Nhưng đó là "giọt máu đào" của mình, vợ chồng chị Nhàn không nỡ bỏ nên quyết sinh. Qua mấy lần siêu âm thì có kết quả mang song thai.

nguoi-vo-ngheo-mang-song-thai-ganh-noi-lo-2-con-benh-tat-0

Ở thai kỳ tháng thứ 8 chị Nhàn phát hiện bản thân bị tiểu đường thia kỳ phải nhập viện điều trị. Từ đó, chồng chị trở thành lao động chính trong nhà. 

Vào ngày 15/4 vừa rồi, trên đường trở về từ viện về nhà, anh bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Anh ra đi để lại hai đứa con bệnh tật cùng hai sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời. 

Cái chết của chồng là cú sốc quá lớn với chị Nhàn. Ngồi trong căn nhà chật chội, xuống cấp và lạnh lẽo đấy, nước mắt chị rơi ra hoài mà không cản được. Thằng bé Nhật chưa nói được rõ câu nhưng nhớ bố cứ đi quẩn quanh người mẹ để tìm. Con bé lớn thì ngồi lặng một góc chẳng nói câu nào. 

Theo kết quả lần khám thai mới thì chị Nhàn dự sinh vào cuối tháng tới. Vì mang song thai nên cơ thể nặng nề, việc đi lại khó khăn. Và hiển nhiên, việc đi làm kiếm tiền là vượt khả năng của chị. 

Trong những ngày khốn khó này, chị đành gửi các con xuống nhà bà ngoại nhờ chăm hộ. Một mình chị ở lại trong căn nhà lạnh lẽo để hương khói cho chồng.

Nhắc đến 2 đứa con bệnh tật và 2 đứa chuẩn bị chào đời, chị Nhàn lại khóc. Chị không biết rồi đây sẽ phải làm sao để nuôi 4 đứa trẻ, có tiền cho chúng đi học, chữa bệnh. 

Chị Nhàn cũng không thể dựa dẫm vào hai bên nội ngoại vì ông bà cũng rất khó khăn. Hoàn cảnh của mẹ con chị Nhàn quả thực vô cùng đáng thương, rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ chị Nhàn xin gửi về địa chỉ: 

Chị Nguyễn Thị Nhàn ở thôn Trúc Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Tương lai mịt mờ của 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nương tựa vào bà nội ngoài 80 tuổi

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người cựu tù Phú Quốc mất đi để lại người vợ bị dị tật ở chân cùng cậu con trai 39 tuổi thần kinh không bình thường, phải đút từng thìa cơm mỗi bữa.

Người vợ cựu tù Phú Quốc khóc lặng trong nỗi đau chồng mất, con trai 29 tuổi thần kinh không bình thường
0 Bình luận

Một tay bà Choác chăm con tinh thần bất ổn, chăm chồng mù lòa bị ung thư bàng quang... Đến nay, tiền đã cạn không biết lấy gì để đóng viện phí.

Cặp vợ chồng già xin sự giúp đỡ của cộng đồng: 'Chúng tôi cùng đường rồi cô chú ơi'
0 Bình luận

Chồng bị ung thư, con gái lớn lại bại liệt, bản thân mang trong mình bệnh tim, chị Phạm Thị Hường đành nuốt nước mắt xin xuất viện về nhà chờ chết.

Gia cảnh cơ cực của người phụ nữ mắc bệnh tim xin xuất viện về nhà chờ chết
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất