Gã thanh niên xăm trổ đầy mình, cầm đầu đám giang hồ nhí cướp giật, đánh nhau, chơi ma túy, vào tù ra tội ngày nào giờ đã hoàn lương, trở thành "người tốt việc tốt" của phường Đa Kao.
Tuy đã ngoài 70 tuổi, nhưng Susanne vẫn miệt mài đạp xe rong ruổi khắp các miền quê ở Nha Trang, Diên Khánh, Khánh Vĩnh... để kịp giúp đỡ trẻ em nghèo...
Tuy chỉ làm nghề giữ sà lan thuê kiếm sống nhưng ông Phạm Dương (58 tuổi, ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) ngày nào cũng đạp xe 4 lượt gần 40 cây số đến chăm sóc một người dưng mắc bệnh hiểm nghèo.
Tuy đã về hưu nhưng cô giáo Nguyễn Thị Huỳnh Nga (65 tuổi, ngụ P.8, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) vẫn miệt mài gieo chữ cho trẻ em nghèo khó, bệnh tật, lang thang cơ nhỡ.
Đại gia đình với 3 thế hệ (hơn 10 thành viên) của chị Phương Thanh (35 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn phần cơm chay mỗi ngày để phát miễn phí cho người khó khăn...