Sự thật về đàn chim dưới tay mưu sĩ kiệt xuất của Lê Lợi: Thiên binh vạn mã chưa chắc đã địch nổi

Tưởng đâu nuôi chim chỉ là thú vui tao nhã, thế nhưng mưu sĩ kiệt xuất Nguyễn Chích lại sử dụng đàn chim bồ câu của mình để đánh giặc tạo nên chiến thắng vẻ vang.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mưu sĩ Nguyễn Chích ra nhập nghĩa quân Lam Sơn thế nào?

Theo Wiki, Nguyễn Chích (1382–1448) hay Lê Chích là một công thần khai quốc nhà Lê sơ. Ông quê ở xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Theo văn bia quốc triều tả mệnh công thần, Nguyễn Chích mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Ông là người ít nói, ít cười, hiền lành, trung thực, có chí lớn. Vào năm Nguyễn Chích 25 tuổi, nước Đại Ngu của nhà Hồ mất do cuộc xâm lược nhà Minh. Nhìn cảnh đất nước khổ đau, ông nuôi chí đánh đuổi giặc Minh, cứu nhân dân, giải phóng đất nước.

Sử sách không ghi rõ thời điểm Nguyễn Chích nổi dậy chống quân Minh, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng, ông khởi nghĩa sau khi nhà Hậu Trần mất (khoảng 1413) cho tới trước khi Lê Lợi dựng ở khởi nghĩa ở Lam Sơn (1418). 

Muu-si-Nguyen-Chich-va-doi-quan-chim-bo-cau-lay-lung-trong-su-Viet-0
Đền thờ Nguyễn Chích, xóm 8, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Căn cứ ban đầu mà ông xây dựng là tại Vạn Lộc. Từ Vạn Lộc, Nguyễn Chích đánh ra các vùng xung quanh, cả huyện Đông Sơn quân Minh không dám đến cướp phá. Sau đó, ông tiến quân đánh chiếm núi Hoàng và núi Nghê. Đây là vùng giáp 3 huyện Đông Sơn, Nông Cống, Triệu Sơn của Thanh Hóa. Ông xây dựng nơi này thành căn cứ lớn. Nơi này dễ phòng thủ và cũng dễ tiến công.

Từ khu vực Hoàng Nghêu, Nguyễn Chích mở rộng phạm vi hoạt động ra vùng lân cận ở Thanh Hóa và bắc Nghệ An. Sách Đại Nam nhất thống chí có chép rằng: "Hiệu lệnh của ông được thi hành ở các huyện Đông Sơn, Nông Cống và Ngọc Sơn".

Việc Nguyễn Chích khởi nghĩa từng khiến quân Minh vô cùng lo lắng. Đã có lần quân Minh tìm cách dụ hàng Nguyễn Chích nhưng thất bại.

Lại nói chuyện về khởi nghĩa Lam Sơn, vào năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thọ Xuân, Thanh Hóa). Lúc ấy nghĩa quân còn non trẻ nên rất cần người tài. Lê Lợi nghe tin Nguyễn Chích tài giỏi nên sai người đến mời ông về cùng tham gia nghĩa quân Lam Sơn.

Nguyễn Chích đồng ý theo Lê Lợi nhưng thời gian đầu ông vẫn ở căn cứ Hoàng Nghêu. Từ Hoàng Nghêu, ông mang theo quân đội ra đánh Lương Nhữ Hốt ở đồn Cổ Vô, được Lê Lợi phong chức Vinh Lộc đại phu Lân hổ vệ tướng quân. Sau đó Lê Lợi lại phong ông làm Đô đốc đạo phủ quản tổng đô đốc quân dân, tước Quan nội hầu.

Mưu sĩ kiệt xuất của Lê Lợi

Cuối năm 1420, ông mang toàn bộ lực lượng gia nhập với Lê Lợi – lúc đó đóng ở Mường Nanh. Ông được Lê Lợi phong làm Thiết đột hữu vệ Đồng tổng đốc chủ quân sự.

Đến cuối năm 1423, sau 6 năm khởi nghĩa chỉ quanh quẩn ở vùng miền Tây xứ Thanh. Lê Lợi muốn tạo ra bước ngoặt đột phá nên đã họp bộ chỉ huy lãnh đạo Tây Sơn nhằm tìm ra đối sách cho cuộc kháng chiến. 

Muu-si-Nguyen-Chich-va-doi-quan-chim-bo-cau-lay-lung-trong-su-Viet-7
Cây đa mấy trăm năm tuổi trong Phủ Bà, tương truyền trước kia tướng quân Nguyễn Chích cắm cờ tại đây để khởi nghĩa

Cuộc họp bàn rất căng thẳng, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Nhắc đến sự kiện này, sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục có chép lại lời mưu sĩ Nguyễn Chích như sau:

"Nghệ An là nơi hiểm yếu: Đất rộng, người đông, tôi đã từng qua lại Nghệ An, nên rất thông thuộc đường đất. Nay ta trước hãy nên đánh lấy Trà Long, chiếm giữ bình định cho được Nghệ An để làm chỗ đất đứng chân, rồi dựa vào đấy mà lấy tiền tài sức lực, sau sẽ quay cờ trẩy ra Đông Đô thì có thể tính xong được việc dẹp yên thiên hạ".

Thấy lời phân tích của Nguyễn Chích đúng đắn, Lê Lợi quyết định thực hiện chiến lược do vị mưu sĩ này đề ra. Sau gần một năm thực hiện, nghĩa quân Lam Sơn đã làm chủ được một vùng đất rộng lớn từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa. Đây chính là bàn đạp dẫn đến chiến thắng cuối cùng.

Có thể nói, Nguyễn Chích là một dũng tướng, một mưu sĩ kiệt xuất dưới trướng Lê Lợi. Bên cạnh đó, ông còn là người lãnh đạo đội quân thần tốc "có một không hai" trong sử sách - bồ câu đưa tin.

Đội quân bồ câu kỳ lạ trong sử Việt

Theo Soha, cha của Nguyễn Chích có thú chơi chim bồ câu. Để thỏa mãn đam mê, ông nuôi cả một đàn, coi chúng như con, dốc lòng chăm sóc, huấn luyện. 

Ngày ông mất, ngỡ đàn chom ấy sẽ tiêu tùng vì không còn ai nuôi dưỡng. Khi đó Nguyễn Chích vẫn còn nhỏ lại chỉ có một mình, bươn trải nuôi thần còn khó nói gì đến chuyện chăm đàn chim bồ câu cha để lại.

Thế nhưng chẳng ai ngờ được, cậu bé Nguyễn Chích cũng giống cha mình, coi đàn bồ câu như anh em trong nhà, hết lòng hết sức chăm bẵm. Sau thời gian dài chăm sóc đàn chim, ông nhận ra khả năng tìm đường tuyệt vời của chúng. Lấy làm thích thú, ông quyết huấn luyện cho đàn chim này dù có bay đi đâu cũng tìm được đường về tổ. Biết được điều này, ông bỏ thời gian ra luyện tập cho đàn chim.

Muu-si-Nguyen-Chich-va-doi-quan-chim-bo-cau-lay-lung-trong-su-Viet-9

Sau một thời gian dài kiên nhẫn, đàn chim bồ câu này có thể bay lượn đến những địa điểm cách điểm xuất phát hàng chục cây số. Sau đó chúng có thể tự tìm đường về. Và ông cũng chẳng thể ngờ thú vui thuở thiếu thời của mình sẽ giúp ông trong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Sử chép rằng, một lần Lê Lợi cử các tướng dẫn quân chiếm cứ một vài địa điểm trọng yếu và chỉ giữ lại một số ít tướng sĩ bên cạnh. Nào ngờ, giặc Minh kéo đến đánh úp đại bản doanh.

Trong tình thế nguy cấp này, Nguyễn Chích đã thả đàn bồ câu đưa tin xin cứu viện đến những địa điểm mà nghĩa quân đóng gần đó. 

Vòng vây của địch ngày càng chặt, Lê Lợi không đợi thêm được nên quyết tử chiến để thoát ra. Tướng giặc thấy Lê Lợi đánh ra thì mừng lắm, nghĩ rằng phen này sẽ diệt được tướng. 

Nhưng chưa kịp vui thì tướng giặc đã thất kinh, không biết từ đâu một đoàn quân lớn mọc lên đánh úp chúng từ phía sau. Còn phía trước là các binh sĩ của Lê Lợi đánh ra mạnh như vũ bão. Gió chợt đổi chiều, quân địch đang trong thế hăng mà bỗng hoảng loạn, cuống cuồng lo chạy thoát thân.

Sau trận thắng đó, Lê Lợi rất khâm phục khả năng luyện chim bồ câu của Nguyễn Chích. Để tỏ lòng cảm phục của mình với bầy chim câu, Lê Lợi sai quân lấy thóc tẩm mật ong cho chim ăn để chim khỏe, chim giúp nghĩa quân đánh giặc.

Xem thêm: Hỏa miêu trận - chiến thuật quân sự kỳ lạ thời chúa Trịnh, e rằng thế giới khó có trận đánh nào giống vậy

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đội quân chó săn của Nguyễn Xí này không chỉ xông pha chiến trận mà còn làm nhiệm vụ đi săn muông thú mỗi khi nghĩa quân thiếu thức ăn. 

Tướng Nguyễn Xí và đội quân chó săn có '1 - 0 - 2' trong lịch sử Việt Nam
0 Bình luận

Nguyễn Tuấn Thiện chính là thủ lĩnh đội quân "Cốc Sơn" danh tiếng lừng lẫy ở Hà Tĩnh thời kháng chiến chống quân Minh. Ông từng giết ngựa trắng, cắt tóc ăn thề kết nghĩa với Lê Lợi. Nhưng cuộc đời ông lại bị chính sử lãng quên.

Lê Tuấn Thiện - bậc anh hùng xuất thân nông dân, giết ngựa trắng kết nghĩa với Lê Lợi nhưng bị chính sử lãng quên
0 Bình luận

Chuyện kể rằng, sau trận hạ đồn Đa Căng, Lê Lợi ban thưởng lớn cho nghĩa quân. Trong đó công đầu thuộc về người phụ nữ thường dân có tên mụ Vườn.

Lê Lợi hạ đồn Đa Căng, đả thông Thanh - Nghệ, công đầu thuộc về bà lão hành nghề đỡ đẻ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 5 giờ trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 14 giờ trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất