Sinh ra với cơ thể không lành lặn, giọng nói không rõ ràng nhưng bằng thái độ sống tích cực, Nguyễn Tài Nam đã vượt nghịch cảnh, nỗ lực làm thiện nguyện.
Với tấm lòng thiện nguyện của mình, ông Võ Văn Khương (64 tuổi, ngụ ấp An Thành, TT.Kế Sách, H.Kế Sách, Sóc Trăng) được người dân nơi đây trìu mến gọi là ông Sáu từ thiện.
Làm việc tốt không cần báo đáp, ấy là biểu hiện của 1 người có đạo đức cao thượng. Sự thiện lương được gieo trồng ở khắp nơi một ngày nào đó, những người nhận được sự giúp đỡ và ân huệ của bạn cũng sẽ bắt đầu tự mình đối xử với người khác như vậy…
Với tâm niệm "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình", cựu chiến binh Dương Văn Nam đã từ bỏ lợi ích cá nhân để hiến đất làm đường, giúp người khó khăn hết sức.
“Nhân quả báo ứng” là câu chuyện xưa khiến nhiều người trong chúng ta chột dạ, ngẫm nghĩ lại những việc làm hàng ngày của mình. Nhân quả vẫn luôn tồn tại trên đời!