Hoàn cảnh bi đát 'bóp nghẹt' ước mơ ĐH của cậu học trò xứ Thanh: Bố mất, mẹ bỏ đi, ông bà ốm đau triền miên

Cô giáo Hoàng Ái Vân tâm sự rằng, chưa bao giờ gặp học trò nào có hoàn cảnh bi đát như em Tuấn. Bố mất vì bạo bệnh, mẹ bỏ đi, em vừa học vừa chăm ông bà nội ốm đau triền miên. Hoàn cảnh bi đát này đang 'bóp nghẹt' ước mơ Đại học của Tuấn.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bố mất, mẹ bỏ đi, vừa học vừa chăm ông bà nội ốm yếu

Trần Văn Tuấn (cựu học sinh lớp 12A3, Trường THPT Hậu Lộc 1), trú tại thôn Tân Hải, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa là 1 trong số những học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 tại tỉnh Thanh Hóa. Thế nhưng, hoàn cảnh nghèo đang "bóp nghẹt" ước mơ đại học của Tuấn.

Theo Dân trí, Tuấn lớn lên bằng tình yêu thương của ông bà nội trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Giờ không chị học, Tuấn ở nhà phụ ông bà làm ruộng vườn, lo toan chuyện cơm nước. Tuấn kể, mấy năm nay bệnh tình của ông ngày một ốm yếu nên đôi chân đi lại khó khăn, ngoài những lúc đi học em phải lo sinh hoạt ăn uống, thuốc men cho ông bà.

hoan-canh-bi-dat-bop-nghet-uoc-mo-dai-hoc-cua-cau-hoc-tro-ngheo-2
Mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng Tuấn rất hiếu học

Giọng Tuấn bắt đầu trùng xuống kể về quá khứ của gia đình: Năm Tuấn 10 tuổi, gia đình làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên mẹ bỏ đi từ đó đến nay không thấy về. Sau khi mẹ bỏ đi, bố con Tuấn dọn về ở với ông bà nội. 

Để nuôi con ăn học và có tiền trả lãi ngân hàng, bố Tuấn là anh Trần Văn Dương cũng đi làm ăn xa, để con ở nhà với ông bà nội. Cũng vì công việc lam lũ, anh Dương chẳng có thời gian chăm sóc sức khỏe. Vào tháng 3/2020, anh lâm bệnh nặng rồi qua đời để lại cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn cùng bố mẹ già nay đau, mai ốm.

hoan-canh-bi-dat-bop-nghet-uoc-mo-dai-hoc-cua-cau-hoc-tro-ngheo-3
Ông bà nội ốm đau triền miên

Ngồi bên góc giường, bà Nguyễn Thị Hiển (67 tuổi, bà nội Tuấn) không cầm được nước mắt kể: "Sao cháu tôi nó khổ đến vậy? Nó mới 18 tuổi mà phải gánh bao nhiêu chuyện rồi. Tôi bị viêm đa rễ thần kinh đã gần 20 năm, ông nội cháu thì bị tai biến cũng 10 năm rồi, giờ 2 ông bà chỉ nằm trên giường, đi lại khó khăn, mọi sinh hoạt lại phải nhờ vào cháu nó".

Được biết, bà Hiển có 4 người con trai, vì hoàn cảnh khó khăn nên đều phải tha hương cầu thực. Từ khi bố Tuấn mất, cậu con trai út ở Hà Nội phải đi chạy vạy tiền để lo thuốc men chữa bệnh cho bà, nuôi cháu ăn học.

hoan-canh-bi-dat-bop-nghet-uoc-mo-dai-hoc-cua-cau-hoc-tro-ngheo-4
Tuấn vừa đi học vừa nấu cơm, chăm sóc ông bà nội ốm yếu

"Tháng nào tôi cũng phải đi viện điều trị, có tháng hết cả chục triệu tiền thuốc. Cũng chỉ vì lo cho mẹ mà thằng út đến nay vẫn chưa lấy vợ. Mấy tháng nay, do dịch bệnh nên nó không thể về được, cũng may có cháu Tuấn ở nhà chứ không ông bà tôi không biết có sống được đến ngày hôm nay không", bà Hiển nói trong nước mắt.

Nghèo khó "bóp nghẹt' ước mơ đại học

Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng Tuấn luôn cố gắng học tập. Tuấn vẫn nhớ như in di nguyện của bố: "Bố bảo phải cố gắng học hành, thi đậu đại học sau này mới mong thoát được cái nghèo. Giờ di nguyện của bố em đã làm được một phần, nhưng em chẳng biết nên vui hay buồn nữa".

Biết rõ hoàn cảnh gia đình nên ngày đăng ký dự thi, Tuấn nộp hồ sơ vào Trường sĩ quan Lục quân I. Thế nhưng, do bị viêm gan B nên không lọt qua vòng khám sức khỏe.

hoan-canh-bi-dat-bop-nghet-uoc-mo-dai-hoc-cua-cau-hoc-tro-ngheo-6
Nghèo khó đang "bóp nghẹt" ước mơ Đại học của Tuấn

Với số điểm 26,5 điểm 3 môn khối A (Toán 9; Lý 8,5 và Hóa 9), vừa qua Tuấn đăng ký xét tuyển vào khoa Khoa học máy tính, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. "Em cũng chỉ đăng ký vậy thôi chứ chưa biết tương lai rồi sẽ đi về đâu. Nếu có đậu đại học thì chắc em cũng dừng bước tại đây thôi anh ạ. Giờ hoàn cảnh gia đình đến ăn còn không lo đủ thì lấy đâu ra tiền để đi học đại học", Tuấn tâm sự.

Nói đến con đường tương lai, Tuấn không giấu được nỗi buồn. Để tránh làm ông bà và mọi người xúc động theo, em xin phép đi ra ngoài vườn tiếp tục hái rau để nấu cơm trưa.

hoan-canh-bi-dat-bop-nghet-uoc-mo-dai-hoc-cua-cau-hoc-tro-ngheo-9

Nhìn đứa cháu tội nghiệp lầm lũi cầm rổ ra vườn hái rau, ông Trần Văn Đảm (71 tuổi) cũng không giấu được những giọt nước: "Mấy tháng nay chúng tôi sống bằng tình thương yêu của bà con hàng xóm. Dịch bệnh Covid-19 nên các con không thể về được. Có hôm bữa rau, mớ gạo, quả trứng, hàng xóm thương tình mang đến cho. Chúng tôi già rồi ăn sao cũng được, nhưng cháu nó đang tuổi ăn tuổi lớn, nhìn vậy tôi cũng xót lắm".

Bữa cơm trưa của Tuấn và ông bà đơn giản lắm chỉ có rau luộc và quả trứng rán. Bữa cơm trôi đi trong sự yên lặng, bởi ai cũng có những suy nghĩ và âu lo riêng. 

hoan-canh-bi-dat-bop-nghet-uoc-mo-dai-hoc-cua-cau-hoc-tro-ngheo-0
Cô giáo Hoàng Ái Vân, chia sẻ những khó khăn với cậu học trò nghèo

Nói về hoàn cảnh của Tuấn, cô giáo Hoàng Ánh Vân - chủ nhiệm lớp 12A3 cho biết: "Suốt nhiều năm đi dạy tôi chưa gặp hoàn cảnh nào bi đát như gia đình em Tuấn. Tuy thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nhưng ý thức học tập của Tuấn rất tốt. Năm lớp 12, em còn đạt giải Ba môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Giờ đây ước mơ đại học đang mở rộng nhưng ngặt nỗi gia đình em quá nghèo. Nếu Tuấn được đi học tôi tin em sẽ phát triển hơn nữa".

Ông Hoàng Văn Chư - Trưởng thôn Tân Hải cũng cho biết, hoàn cảnh của gia đình Tuấn rất khó khăn, ông bà mắc bệnh nhiều năm. Tuấn vừa học vừa chăm ông bà nên rất cực khổ. Rất mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để chắp cánh ước mơ Đại học cho cậu học trò nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Em Trần Văn Tuấn

Địa chỉ: Thôn Tân Hải, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0385712883 (em Tuấn)

Xem thêm: COVID-19 đẩy gia đình nhỏ vào cơn bĩ cực: Bố mẹ cạn tiền, con 4 tháng tuổi uống nước cơm thay sữa

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dẫu biết gia đình khó khăn, tiền chữa bệnh cho chồng còn chẳng có nhưng thương con, mong con có tương lai sáng, chị Giang định bán toàn bộ số thóc vụ này để con có tiền nhập học. Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu...

'Con nhà nghèo học giỏi' mơ về giảng đường Đại học để thoát cảnh 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời'
0 Bình luận

Khi "định vị" được đám cỏ ven đường, người đàn ông mù huơ huơ tay trái túm lấy, tay phải dùng liềm cắt. Đã có không ít lần ông đụng phải cỏ mắc cỡ khiến tay bị gai đâm toạc, rơm rớm máu. Thế nhưng vì mưu sinh, vì nuôi vợ mắc bệnh ung thư, ông vẫn miệt mài làm việc.

Thương người chồng mù mò mẫm cắt cỏ nuôi bò, kiếm tiền chữa bệnh cho vợ
0 Bình luận

Thuận vẫn mơ ước được đặt chân vào giảng đường đại học, thế nhưng hoàn cảnh quá khó khăn khiến em ngày đêm lo lắng.

Dù đạt 29,75 điểm thi tốt nghiệp nhưng nữ sinh hiếu thảo vẫn lo sợ không thể vào đại học vì quá nghèo
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất