Bi kịch của gia đình nghèo chồng liệt giường, con trai teo não bẩm sinh, vợ bị rết độc cắn

Từ ngày chồng nằm liệt giường, một mình chị Thoa bươn trải khắp nơi để nuôi 5 miệng ăn. Nay chị Thoa không may bị rết độc cắn phải nhập viện cấp cứu. Hoàn cảnh của gia đình vô cùng đáng thương.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo tờ Vietnamnet, trong căn nhà xập xệ tại xóm 6 (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) là nơi trú mưa trú nắng của gia đình 5 người bất hạnh nhất vùng. Ở trong ngôi nhà đó, anh Trần Văn Trà (SN 1975) đau đớn nhắc tới số phận trớ trêu của anh cùng các thành viên trong khác.

Được biết, vợ chồng anh Trà kết hôn năm 1999. Khoảng 1 năm sau, gia đình đón thành viên mới là cậu con trai tên Trần Văn Tiệu. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vợ chồng vẫn động viên nhau cố gắng làm ăn để có tiền nuôi con, rồi một thời sau cuộc sống sẽ ổn định.

Thế nhưng khi vừa được 1 tuổi thì Tiệu đột nhiên lên cơn sốt co giật liên tục. Chị Phạm Thị Thoa (SN 1973) ôm con lên bệnh viện huyện Anh Sơn (Nghệ An) thăm khám. Các bác sĩ kết luận, Tiệu bị teo não bẩm sinh. 

Nhận được kết quả, chị Thoa chết lặng. Chị từng than trách ông trời sao lại đày đọa số phận con trai chị như vậy. Biết bệnh con khó chữa khỏi, chị Thoa lại gạt nước mắt ôm con về nhà. Từ đó, cuộc đời Thiệu gắn liền với chiếc giường. Chị Thoa cũng chẳng làm được việc gì, cả ngày chỉ ở nhà chăm con. 

Vào năm 2005 và năm 2013, chị Thoa sinh thêm 2 cô con gái. Gia cảnh vốn khó khăn, giờ lại thêm 2 miệng ăn nữa, cuộc sống càng cơ cực hơn. 

gia-dinh-ngheo-lam-canh-khon-cung-rat-can-su-giup-do-cua-cong-dong-0
Hoàn cảnh của gia đình chị Thoa rất đáng thương, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Để vợ con có cuộc sống tốt hơn, anh Trà quyết định tha hương rời khỏi vùng quê miền núi cằn cỗi lên huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) làm thuê cho một công ty bông sợi. 

Những tưởng chỉ cần anh Trà cố gắng thì kinh tế gia đình sẽ được cải thiện. Nhưng không, vào ngày 28/12/2019, tai họa ập xuống. Khi anh Trà đang làm việc thì không may bị một kiện hàng đè lên người, hậu quả bị gãy chân, gãy cổ, tụ máu não. Đồng nghiệp kịp thời đưa anh đến bệnh viện cấp cứu nên may mắn thoát chết.

Đến ngày 17/7/2020, anh Trà được ra viện với kết quả thương tật lên đến 82%, mất hoàn toàn khả năng lao động. Các bác sĩ khuyên sử dụng liệu pháp châm cứu, vật lý trị liệu song không có hiệu quả. Hơn 1 năm nay, anh Trà nằm liệt giường, mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của chị Thoa.

Để có tiền mua thuốc thang cho chồng con cùng chi phí sinh hoạt gia đình, chị Thoa làm mọi việc có thể, cứ ai thuê gì là làm nấy. Thế nhưng, những đồng tiền công bèo bọt chẳng thấm vào đâu so với chi phí của gia đình chị. Làm quần quật cả ngày cũng chỉ đủ tiền lo bữa cơm qua ngày cho chồng con.

Vì mẹ tất bật ra ngoài làm thuê kiếm tiền nên một cô con gái học lớp 10 và 1 cô bé học lớp 3 phải thay nhau trông anh Tiệu. Trong khi đó, người bị tai nạn lao động cũng nằm bất động trong nhà chẳng thể làm được gì để giúp vợ con. 

Cơ cực là vậy mà số phận chẳng chịu buông tha chị Thoa. Ngày 13/5/2021, khi ra vườn hái rau chuẩn bị bữa sáng cho chồng con, bị Thoa không may bị rết độc cắn phải nhập viện cấp cứu. Hiện chị vẫn đang được truyền dịch thải độc tố. 

Nằm trên giường bệnh, chị Thoa nước mắt lưng tròng kể: "Có ai ngờ đâu tai họa cứ dồn dập đổ lên vợ chồng chị. Dịch bệnh thế này kiếm việc rất khó. Giờ lại bị rết độc cắn nữa thì tôi sao đi làm kiếm tiền được đây. Có nghỉ vài ba ngày mấy người nhà tôi chết đói mất".

Thực sự cuộc sống của vợ chồng chị Thoa bây giờ hết sức khó khăn. Lúc này, gia đình chị rất cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Thoa xin gửi về:

Chị Phạm Thị Thoa.  Địa chỉ: xóm 6, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.  Số điện thoại: 0372695586

Xem thêm: Cậu sinh viên giỏi mắc bệnh thận cố gắng gượng làm thêm kiếm tiền nuôi bà ngoại bị tiểu đường

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

"Người ta vừa nhìn thấy nhà em đều nghĩ khá giả. Nhưng thực ra, bà cháu em đã lâm vào đường cùng rồi", Đạt chia sẻ về cuộc sống bị bệnh tật bao vây của hai bà cháu.

Cậu sinh viên giỏi mắc bệnh thận cố gắng gượng làm thêm kiếm tiền nuôi bà ngoại bị tiểu đường
0 Bình luận

Trong căn nhà chật chội, chị Lan cùng chồng gồng gánh nuôi con bại não, bố chồng viêm phổi nặng, mẹ chồng ung thư giai đoạn cuối. Vậy mà bao nhiêu qua chị chưa từng kêu ca, than vãn.

Cuộc sống cơ cực của nàng dâu hiếu thảo, ngày chăm bố mẹ, tối mò cua bắt ốc kiếm tiền
0 Bình luận

Ước mơ giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó chưa được thực hiện thì Tú lại bị điện giật bỏng nặng, đang nằm hôn mê trong bệnh viện giành giật sự sống với "tử thần".

Thương chàng trai nghèo bị điện giật bỏng nặng sau khi giúp các em nhỏ gỡ diều mắc trên cột điện
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 19 giờ trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất