Mẹ bị tạt axit 2 lần, con trai đứt gánh học hành trở thành trụ cột gia đình bất đắc dĩ

Chị Nhâm bị tạt axit, sức khỏe và thị lực yếu đi, mất khả năng lao động. Cậu con trai vì thế mà đứt gánh học tập, trở thành trụ cột gia đình "bất đắc dĩ" để lo cho mẹ, cho em.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chồng mất do tai nạn giao thông 12 năm trước, 3 mẹ con chị Bùi Thị Nhâm (tại xóm Đễnh, xã Dân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, không có đồ đạc gì giá trị. Một mình chị làm việc quần quật ngày đêm kiếm tiền lo cho 2 con thơ ăn học.

Số vốn đã khổ vì chồng mất sớm, giờ đây chị nhâm lại phải chịu nỗi đau thể xác khi trở thành nạn nhân bị tạt axit. Gã đàn ông mượn cớ yêu thương chị Nhâm đã thuê người tạt axit chị 2 lần, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhắc đến ký ức kinh hoàng đó, chị Nhâm kể: Năm 2017, khi đi làm thuê ở nhà hàng Hoàng Phát gần nhà thì quen 1 người đàn ông tên Nguyễn Trọng Lộc (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Sau thời gian tìm hiểu, chị Nhâm phát hiện người này đã có vợ con nên chấm dứt quan hệ.

Chị Nhâm tìm đủ mọi cách để tránh mặt Lộc và để bản thân không trở thành kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác. Tuy nhiên, vào cuối năm 2018, chị Nhâm nhận được tin nhắn đe dọa từ 1 số lạ. Đến sáng 27/1/2019, khi đang đi đường, chị Nhâm nhân bất ngờ bị một người đàn ông tạt axit vào vùng đùi, phải đi viện bỏng Trung ương điều trị.

gia-canh-khon-kho-cua-nguoi-phu-nu-2-lan-bi-tat-axit
Căn nhà cấp 4 đang xuống cấp - nơi 3 mẹ con chị Nhâm sinh sống (Ảnh: Lao động)

"Sau đó, tôi đã chuyển địa điểm làm việc khác cách nhà khoảng 40km. Nhưng vào khoảng 21h ngày 18.8.2019, khi tôi đang trong khu bếp tại nơi làm việc thì có một người đàn ông lạ mặt tiến đến tạt thẳng axit vào mặt", chị Nhâm kể.

Hậu quả của vụ tạt axit khiến gương mặt chị Nhâm biến dạng, 1 bên mắt bị mù, bên còn lại chỉ có thể nhìn lờ mờ. Không những vậy, vết bỏng nặng khiến cơ thể chị chằng chịt sẹo lớn, sẹo nhỏ. 

“Kinh phí điều trị trong hơn 2 năm qua của tôi hết hơn 300 triệu đồng, tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của chính quyền, họ hàng làng xóm, những người có lòng hảo tâm biết đến hoàn cảnh của tôi qua các phương tiện truyền thông đã giúp đỡ về vật chất và tinh thần. Mẹ con tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm”, chị Nhâm chia sẻ. 

Giờ đây, cứ thấy có người đến là chị vội lấy kính đeo lên mắt, kéo khẩu trang chi kín 3/4 gương mặt. Thế nhưng, đâu đó vẫn lộ ra những khoảng da đỏ ửng.

Chị Nhâm tâm sự thêm: "Thời điểm bị tạt axit, tôi bị thương tổn đến 68% cơ thể, đứa con đầu xin nghỉ học hẳn để chăm mẹ. Vì tôi gặp nạn mà thằng bé phải đứt gánh học hành, trở thành trụ cột lo cho mẹ, cho em khi mới 18 tuổi đầu”.

Dù đã điều trị nhiều lần nhưng sức khỏe chị Nhâm chưa bình phục, thường xuyên phải nhập viện do bị ốm, nhiễm  trùng vùng mắt. Những cơn đau đầu liên tục xảy ra, nhất là khi chị cố gắng làm việc. Đã không ít lần chị bị chóng mặt, buồn nôn và ngất đi.

Hiện giờ chị Nhâm không thể đi làm được, mọi chi phí thuốc thang, tiền ăn uống, chi phí đi học cho đứa con út đều trông chờ vào khoản thu nhập 4 triệu đồng/tháng của cậu con trai lớn.

"Khó khăn lắm! Có những ngày, mâm cơm của 2 mẹ con chỉ có cơm trắng với rau. Học phí của cháu thứ 2 trong năm học vừa qua vẫn đang còn thiếu nhà trường, chỉ mong việc học không giống như anh nó", chị Nhâm nghẹn giọng chia sẻ.

Vụ tạt axit kinh hoàng đã khiến chị Nhâm mất đi sức lao động, trở thành người tật nguyền và cậu con trai cả đứt gánh học tập ngang đường. Từ đứa trẻ vô lo vô nghĩ cậu trở thành trụ cột gia đình "bất đắc dĩ". Giờ đây tiền thuốc thang, tiền ăn học của em đều đặt trên đôi vai gầy gò của cậu.

Nói về hoàn cảnh gia đình chị Nhâm, ông Nguyễn Xuân Phục - Chủ tịch UBND xã Mông Hóa (TP.Hòa Bình) - cho biết: “Gia đình chị Nhâm thuộc diện hộ nghèo, chồng đã mất từ lâu. Sau khi chị gặp biến cố vào tháng 8.2019 và không thể đi làm nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Từ đó, UBND xã đã ủng hộ gia đình chị Nhâm số tiền 20 triệu đồng để sửa chữa phần mái của ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng”.

Còn về vụ án của chị Nhâm bị tạt axit, theo cơ quan Công an, kẻ chủ mưu gây án là Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, ngụ thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú tại thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) là đối tượng được Lộc thuê tạt axit chị Nhâm. Tháng 4/2019, Công an huyện Cao Phong đã bắt giữ 2 đối tượng này với cáo buộc Cố ý gây thương tích.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Bùi Thị Nhâm số điện thoại: 0339405648.

Xem thêm: Nữ sinh không biết ăn sáng là gì, phải đi làm công nhân kiếm tiền và ước mơ được tới ĐH Luật

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Khi một số bạn cùng trường đạt điểm cao vui vẻ về ăn mừng cùng gia đình thì nữ thủ khoa trường huyện Nguyễn Thúy Hằng lại bật khóc nức nở, lo sợ không có tiền vào Đại học.

Nữ thủ khoa trường huyện bật khóc vì không có tiền đi học: Bố tai biến liệt giường, mẹ sức khỏe yếu
0 Bình luận

Hai trong số ba đứa trẻ thơ chưa hiểu "sinh ly tử biệt là gì" nên chúng chẳng khóc, cứ ngây ngô ngồi chơi ngay bên quan tài cha mẹ. Nhìn thấy cảnh ấy, ai mà không khỏi xót xa.

Ám ảnh ánh mắt ngây thơ của 3 đứa trẻ mồ côi bên linh cữu cha mẹ
0 Bình luận

Ngày còn ngồi trên giảng đường, Linh đi học bằng tiền mồ hôi xương máu của anh trai. Giờ đây khi anh đổ bệnh, cô không ngại ngần "cắm" sổ lương, hiến tủy để tìm kiếm sự sống cho anh.

Nữ điều dưỡng 'cắm' sổ lương, vay mượn khắp nơi vẫn không đủ tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho anh trai
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

PC Right 1 GIF
Đề xuất