Đường đến giảng đường nhiều chông gai của nữ sinh mồ côi cha mẹ, sống nương tựa bà ngoại già yếu

Dù đỗ Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhưng đường đến giảng đường của Bích Trâm rất chông chênh bởi bà ngoại đã già yếu, không còn bố mẹ.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những ngày này, các cô cậu tân sinh viên đang được bố mẹ đưa đi sắm sửa đồ dùng, dụng cụ, quần áo để nhập trường. Còn cô nữ sinh Hồ Thị Bích Trâm (18 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Phú Yên) thì vẫn miệt mài với việc làm thêm ở quán cà phê. Trâm cố gắng làm đủ 10 ngày để được nhận lương. Số tiền này em dùng để trang trải học phí.

Theo Dân trí, hiện Trâm đang sống cùng bà ngoại 84 tuổi trong căn nhà đã xuống cấp trầm trọng ở một con hẻm nhỏ thuộc phường 2 (TP Tuy Hòa). Trong nhà chẳng có đồ vật gì giá trị ngoài những tấm giấy khen thành tích học tập của Trâm.

Trâm lớn lên trong tình yêu thương của bà ngoại. Nhưng mấy năm nay, bà tuổi cao sức yếu lại bệnh tật nên không thể đi làm nuôi cháu được nữa. Nghĩ đến cảnh Trâm vất vả lăn lội ở bên ngoài kiếm từng đồng, bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (bà ngoại Trâm) lại ứa nước mắt.

Duong-den-giang-duong-nhieu-chong-gai-cua-nu-sinh-mo-coi-cha-me-8
Trâm lớn lên bằng tình yêu thương của bà ngoại (Ảnh: Dân trí)

Ngồi trong căn nhà cũ kỹ, bà Liên kể: Hồi Trâm mới 21 tháng, ba mẹ đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Gia cảnh khó khăn nên tuổi thơ của Trâm thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Đối với Trâm, những món ăn đường phó, ly trà sữa, trà chanh là thứ rất xa xỉ, chỉ được thưởng thức vào dịp Tết. Còn đồ dùng mà em có đều là người ta cho, tặng.

"Em ít khi có đồ mới. Hầu như đồ em dùng đều được mọi người thương tặng cho. Riêng chiếc xe đạp điện này có một đơn vị tài trợ tiền, em mua cũ lại với giá 4,5 triệu đồng, đi được thời gian, bình hỏng đành phải để ở nhà vì không có tiền sửa chữa", Trâm chia sẻ.

Mặc dù cuộc sống của hai bà cháu luôn thiếu trước hụt sau nhưng Trâm chưa bao giờ nản chí. Với em, học tập là con đường duy nhất giúp em thoát nghèo, giúp cuộc sống của hai bà cháu tốt hơn. 

Trâm chưa bao giờ chểnh mảng việc học hành. Trong 12 năm học thì có đến 11 năm em đạt học sinh giỏi. Trame còn là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi môn Sử của trường.

Cô Lê Hoàng Thảo Ly - giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của Trâm nhận xét: "Trâm là một học sinh ngoan ở lớp với thành tích học tập rất tốt. Theo tôi em ấy là một tấm gương nghị lực vượt khó. Ngoài học tập tốt em ấy còn làm nhiều công việc để phụ giúp bà ngoại tuổi đã già yếu.

Duong-den-giang-duong-nhieu-chong-gai-cua-nu-sinh-mo-coi-cha-me-0
Đường đến giảng đường của Trâm rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng (Ảnh: Dân trí)

Với những gì em ấy đang cố gắng, tôi mong sao sẽ có những tấm lòng của mạnh thường quân dang tay giúp đỡ, để Trâm có thể hoàn thành ước mơ chinh phục giảng đường đại học của mình".

Biết gia cảnh rất khó khăn nên mỗi dịp nghỉ hè, Trâm lại cố gắng đi làm thêm, tiết kiệm từng đồng để nuôi giấc mơ đại học.

Sau kỳ thi THPT, Trâm lập tức đi xin vào làm phục vụ ở một quán cà phê. Có hôm em làm 3 ca từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Tiền thù lao mỗi tháng là 3 triệu đồng. Trâm không dám tiêu đồng nào, tất cả gửi bà ngoại để dành lo chuyện học hành.

Mới đây, Trâm đã nhận được giấy báo nhập học của Đại học Bách khoa Đà Nẵng, chuyên ngành Công nghệ sinh học. Niềm vui mới chớm nở thì lại vụt tắt khi Trâm không biét lấy tiền đâu để lo chi phí học tập 4 năm.

"Mấy năm nay ngoại dành dụm được chút ít để em đóng học phí và mua các vật dụng sinh hoạt trong học kỳ đầu. Còn các kỳ sau, em sẽ cố gắng vừa đi học, vừa làm thêm, mong sẽ vượt qua được khó khăn để được tiếp tục đến trường", Trâm chia sẻ.

Bà Võ Thị Linh Trang - Phó Chủ tịch UBND Phường 2 - cho biết: "Gia đình em Trâm thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Trước việc em Trâm đậu đại học nhưng khó khăn về kinh phí, UBND phường đang tổ chức vận động các nhà hảo tâm doanh nghiệp trên địa bàn để giúp đỡ em. Về lâu dài cần sự hỗ trợ chung tay của cộng đồng".

Mọi sự giúp đỡ em Trâm xin gửi về:

Em Hồ Thị Bích Trâm

Địa chỉ: 07/9 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên

Số điện thoại: 0795.766.897

Số tài khoản ngân hàng Sacombank: 040107134591 - Chủ tài khoản: Hồ Thị Bích Trâm.

Xin chân thành cám ơn!

(Theo Báo Dân trí)

Xem thêm: Ước mơ của bé gái bị ung thư xương: Được lắp chân giả để bớt đi sự tự ti

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tuổi cao sức yếu, mắt nhìn không rõ, nhưng người cha xứ Nghệ này vẫn phải nai lưng ra làm lụng, chăm gia đình bệnh tật, ốm yếu.

Xót xa người cha mù lòa một tay chăm cả gia đình bệnh tật ở Nghệ An: Con mắc ung thư, em gái thiểu năng
0 Bình luận

Hành trình chữa bệnh cho Hiếu chưa bao giờ được suôn sẻ. Hiện cậu bé đang phải chờ cha kiếm tiền để lên bệnh viện, lần nào cũng trễ hẹn với bác sĩ... 

Xót xa câu nói của cậu bé bị ung thư: 'Không cần mua đồ ăn cho con cũng được, để dành tiền chữa bệnh'
0 Bình luận

"Cháu là niềm hy vọng duy nhất của cả nhà tôi, giờ không ai ngờ suốt ngày đờ đã như một đứa trẻ... Sao ông trời bỡ bắt tội con tôi thế này!".

Mẹ nghèo ôm con đi khắp nơi chữa bệnh rồi lại trở về với 2 bàn tay trắng: 'Sao ông trời nỡ bắt tội con tôi thế này!'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất