Cánh cửa học tập dần khép lại với nữ sinh lớp 8: Bố mất, mẹ bị liệt, em trai còn quá nhỏ

Gia đình kiệt quệ về kinh tế khi bố vừa mất, mẹ lại bị liệt nửa người. Mọi gánh nặng đều đè lên vai cô học trò mới lớp 8.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bao trùm lên căn nhà nhỏ của em Đặng Nguyễn Như Ngọc (SN 2009, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai) là màu tang thương, đìu hiu. Trong nhà này, giờ chỉ còn Ngọc là người có sức khỏe tốt nhất, có thể cáng đáng được nhiều việc nhất,

Ngọc vừa hướng dẫn em trai là Đặng Nguyễn Ngọc Quý (SN 2012) học bài, lại vội vã chạy ra giúp mẹ là bà Nguyễn Thị Mười (SN 1973) bị liệt nửa người ăn uống, đi vệ sinh.

Canh-cua-hoc-tap-dan-khepCanh-cua-hoc-tap-dan-khep-lai-voi-nu-sinh-lop-8-mo-coi-bo-me-bi-liet-5
Ông Viên ra đi để lại 3 mẹ con bà Mười (Ảnh: Dân trí)

Theo Dân trí, trước đây bà Mười thường trồng rau ở đám đất nhỏ rồi mang ra chợ bán. Còn chồng bà là ông Đặng Văn Viên (SN 1973) làm ở Hội Cựu chiến binh huyện Chư Păh.

Sau nhiều năm không có nhà, mới đây, chồng bà Mười vay hàng trăm triệu đồng của ngân hàng để xây căn nhà kiên cố. Những tưởng cuộc sống sẽ dần khá lên, nhưng ai ngờ được, năm 2020, ông Viên mắc bệnh ung thư gan. Sau 1 năm chạy chữa, không qua khỏi. Ông Viên qua đời để lại vợ và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Từ khi ông Viên mất, ba mẹ con bà Mười sống những ngày rất khó khăn. Việc ăn học của hai chị em Ngọc đè nặng lên vai bà Mười. Để có chi phí lo cho gia đình, bà Mười thức khuya dậy sớm mang rau ra chợ bán. Đồng thời nuôi heo để dành vốn cho con đi học.

Canh-cua-hoc-tap-dan-khep-lai-voi-nu-sinh-lop-8-mo-coi-bo-me-bi-liet
Bố mất vì ung thư, giờ mẹ của Ngọc lại bị bại liệt khiến gia đình rơi vào tình cảnh khốn khó (Ảnh: Dân trí)

Vậy mà vẫn chưa yên, tai họa ập xuống vào hồi tháng 6 vừa rồi. Bà Mười ngủ dậy và thấy ngực, vùng đầu đau buốt. Thấy mẹ mệt, Ngọc nhờ hàng xóm giúp đưa đi viện cấp cứu. Không có tiền đóng viện phí, hàng xóm cùng quyên góp giúp đỡ.

Bác sĩ chẩn đoán, bà Mười bị xuất huyết não nên bị liệt nửa người, phải nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai gần một tháng trời. Sau đó lại được chuyển sang Bệnh viện Y học Cổ truyền để phục hồi chức năng.

Vì không có kinh phí chữa bệnh, bà Mười xin về nhà. Giờ đây, bà nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều nhờ đến con gái.

"Chồng mất đi, tôi lại nằm một chỗ, tạo nên gánh nặng cho các con. Nhiều lúc tôi cũng muốn quyên sinh nhưng các con và hàng xóm động viên sống để chữa bệnh cho hồi phục. Ngọc cũng xin nghỉ học để ở nhà đi bán rau, chăm mẹ nhưng tôi không cho. Hàng xóm thấy gia đình khốn khó thường cho đồ ăn và tiền để cho 2 con tập trung học", chị Mười nói trong nước mắt.

Canh-cua-hoc-tap-dan-khep-lai-voi-nu-sinh-lop-8-mo-coi-bo-me-bi-liet-0
Ngọc vừa chăm mẹ vừa lo toan việc học hành của em trai (Ảnh: Dân trí)

Bố mất, mẹ lại bị liệt, cuộc sống của chị em Ngọc càng khó khăn hơn. Đầu năm học mới, đoàn xã Nghĩa Hưng và đồng nghiệp của bố đã quyên góp để mua quần áo, sách vở cho 2 chị em đi học.

Ngoài giờ học, Ngọc mang rau ra chợ bán kiếm tiền mua gạo và mua thuốc cho mẹ. Điều Ngọc lo nhất là khi 2 chị em đi học, không có ai ở nhà chăm mẹ. 

Cũng vì hoàn cảnh gia đình như vậy mà việc học của Ngọc bị ảnh hưởng. Thành tích học tập tụt từ Giỏi xuống Khá trong 2 năm nay.

Ngọc tâm sự: "Gia đình đang khó khăn mà em thì còn nhỏ, không biết làm gì ra tiền để nuôi mẹ và em. Nhiều lúc nhà hết gạo, hết tiền, em đã xin nghỉ học ra chợ bán rau nhưng mẹ không cho. Em mong mẹ có tiền để đi các bệnh viện lớn chữa cho mau khỏi bệnh. Em trai được đi học cùng các bạn".

Canh-cua-hoc-tap-dan-khep-lai-voi-nu-sinh-lop-8-mo-coi-bo-me-bi-liet
Ngoài giờ học, em lo việc nhà, đi bán rau kiếm tiền... (Ảnh: Dân trí)

Anh Quản Văn Duẩn - Chủ tịch Mặt trận xã Nghĩa Hưng - cho biết, từ lúc anh Viên bị bạo bệnh vào năm 2020 cho đến khi anh qua đời, thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chính quyền xã cũng đã kêu gọi giúp đỡ chữa bệnh và làm tang lễ.

Sau một thời gian, bà Mười cũng bị bệnh khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Hiện hai cháu còn quá nhỏ nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Trước mắt chính quyền xã Anh Quản Văn Duẩn - Chủ tịch Mặt trận xã Nghĩa Hưng - cho biết, từ lúc anh Viên bị bạo bệnh vào năm 2020 cho đến khi anh qua đời, thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chính quyền xã cũng đã kêu gọi giúp đỡ chữa bệnh và làm tang lễ.

Thông qua cơ quan báo đài, truyền thông, rất mong cộng đồng, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để chị em Ngọc được tiếp tục đến trường, bà Mười được đến viện chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Mười

Địa chỉ: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai 

Số điện thoại: 0342692112

Số tài khoản: 5011205152617

Chị Nguyễn Thị Mười - Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Chư Păh, Gia Lai. 

Xin chân thành cám ơn!

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Xót xa câu nói của cậu bé bị ung thư: "Không cần mua đồ ăn cho con cũng được, để dành tiền chữa bệnh"

Đọc thêm

Gia đình chính thức bị đẩy vào đường cùng kể từ thời điểm anh Công bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não. Anh mất sức lao động, nhà siêu vẹo chờ đổ, con thơ rơi vào cảnh gập ghềnh đường đến trường.

Nhà sàn xiêu vẹo và con đường đến trường đầy gập ghềnh của 2 đứa trẻ thơ có bố bị chấn thương sọ não
0 Bình luận

Bạo bệnh đang bào mòn sức khỏe nhưng chị Trinh chẳng quan tâm, chị chỉ lo cho tương lai của 5 đứa con thơ dại. Rồi đây, lỡ chị có mệnh hệ gì thì ai lo cho chúng?

Tương lai mịt mờ của 5 đứa trẻ mồ côi bố, mẹ và ông bị ung thư
0 Bình luận

Khi Hạnh chưa đầy 1 tuổi, mẹ đi làm ăn xa rồi không trở về nữa. Giờ lại đến lượt bố, bỏ Hạnh ra đi vì căn bệnh ung thư...

Thương bé gái 9 tuổi: Bố mất, mẹ bỏ rơi, sống nương tựa bà nội già yếu, đứng trước nguy cơ nghỉ học
0 Bình luận


Bài mới

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Minh Hạnh Bùi
Minh Hạnh Bùi 13 giờ trước
Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 16 giờ trước
Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Góa phụ mắc bệnh máu ác tính khóc nghẹn xin cô bác rủ lòng thương

Nằm trên giường bệnh nhìn con thơ sống chật vật trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa mắc bệnh máu ác tính khóc nghẹn xin các nhà hảo tâm rủ lòng thường 3 đứa con thơ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Mẹ nghèo bán sạch ruộng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho 2 con gái bị ung thư

Chồng qua đời, một mình chị Nguyệt gồng gánh cả gia đình. Giờ đây, chị bất lực, khóc nghẹn khi cả 2 con gái đều mắc ung thư...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Thương bé gái 3 tuổi không chân, dị tật tay, giờ cõng thêm căn bệnh quái ác

Vừa chào đời An đã chịu cảnh thiệt thòi hơn các anh chị và bao đứa trẻ khác khi tay, chân của con không phát triển bình thường, bị suy tủy xương, thiếu máu bẩm sinh. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Hoàn cảnh khốn khó đến cùng cực của vợ chồng cụ ông nghèo: Sống lay lắt, mơ bữa cơm có thịt

Cụ ông 89 tuổi mang trong mình đủ thứ bệnh vẫn hết lòng chăm lo cụ bà 85 tuổi nằm liệt giường. Bao năm qua, vợ chồng già cùng con trai ngờ nghệch sống chật vật ngày qua ngày trong căn nhà dột nát. 

Mẹ nghèo khóc nghẹn vì 'hết cửa' vay tiền làm phẫu thuật cứu con ung thu máu

Sinh ra thiếu thốn tình cha, giờ đây Dũng lại mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Gia đình nghèo đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục điều trị cho Dũng.

Mẹ nghèo bán sạch trâu bò vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con gái 5 tuổi

Đã bán hết trâu bò, đã vay ngân hàng cả trăm triệu nhưng chị Mia vẫn không đủ tiền để tiếp tục chữa bệnh ung thư thận cho con gái.

Tình cảnh xót xa của 7 đứa con thơ đứng trước nguy cơ thất học: Bố tai nạn nằm liệt giường, mẹ oằn lưng gánh cả gia đình

Tai nạn gãy chân khiến anh Thăng nằm liệt giường, nguồn kinh tế chính của gia đình đứt gãy, 7 đứa con thơ nheo nhóc rơi vào cảnh bữa no, bữa đói. 

Mẹ nghèo khẩn cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng để có tiền chữa bệnh u não cho con

Con nằm viện chưa đầy 1 tháng, chị Bun cạn tiền phải đi vay mượn khắp bản làng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Mẹ nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Xót xa tình cảnh của ca gia đình bị thiểu năng, sống dựa vào tình thương của xóm làng

Trong túp lều chỉ rộng chừng 10m2, vợ chồng anh Nhẫn, chị Thiêm cùng đứa con gái 13 tuổi sống nương tựa vào nhau, bữa ăn hàng ngày dựa vào tình thương của xóm giềng.

Cặp vợ chồng nghèo và hành trình cứu con gái đầy gian nan

Gần 4 năm qua, vợ chồng anh chị Lan tìm kiếm người hiên gan cứu con gái 5 tuổi, ca phẫu thuật hồi tháng 3/2024 chỉ thành hiện thực nhờ tấm lòng của người chú họ.

Đề xuất