Bố không thừa nhận, mẹ mất, nam sinh sống với ông ngoại 70 tuổi bị tai biến

Chiến đang phân vân, lưỡng lự không biết có nên học đại học không. Bởi, hoàn cảnh của em quá éo le, giờ ông ngoại lại bị tai biến...

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Em Lê Trung Chiến (SN 2005, thôn 1 Phúc Bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đang sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, dột tứ bề cùng ông ngoại. Ngày nhận được tin đỗ đại học (ngành chính trị học, trường ĐH Vinh), lòng Chiến rối bời. Em biết, "tấm vé" vào đại học sẽ là bước đệm mang đến những đổi thay cuộc sống, nhưng ngặt nỗi hai ông cháu đang phải rau cháo nuôi nhau, tiền đâu để học?

Theo Dân trí, Chiến là một đứa trẻ thiệt thòi, bất hạnh. Năm 2005, Chiến chào đời nhưng em không được bố công nhận. Khi mới 6 tháng tuổi, mẹ bế em về gửi ông bà ngoại rồi đi vào tỉnh Bình Dương làm công nhân.

bo-khong-thua-nhan-me-mat-nam-sinh-song-voi-ong-ngoai-bi-tai-bien
Ước mơ trở thành cử nhân chính trị của Chiến có nguy cơ dang dở khi ông bị tai biến, em không có tiền đi học

Chiến chưa đầy 1 tuổi, bố mẹ em ly hôn. Không lâu sau, mẹ em đi thêm bước nữa với một người đàn ông ở Nghệ An, có thêm 2 người con, song cuộc sống đầy rẫy những khó khăn. Năm 2016, mẹ Chiến mất vì căn bệnh ung thư.

Không được hưởng hơi ấm của bố mẹ từ lúc còn đỏ hỏn, Chiến lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của ông bà ngoại. Tuổi đi học, chứng kiến các bạn ai cũng có bố mẹ bên cạnh, em buồn tủi.

Thấy được sự vất vả của ông bà, Chiến nỗ lực học tập, trong 12 năm học em luôn là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường. Khi Chiến chưa trưởng thành, báo hiếu ông bà thì năm 2021, bà ngoại của Chiến cũng từ bỏ em vì bệnh tật.

bo-khong-thua-nhan-me-mat-nam-sinh-song-voi-ong-ngoai-bi-tai-bien-0
Chiến phải mang chậu vào nhà hứng nước mỗi khi trời mưa

Trong kỳ thi THPT vừa qua, nam sinh đạt số điểm cao. Ước mơ trở thành cử nhân chính trị, sau này có thể làm công tác nghiên cứu hoặc dạy chính trị học, Chiến đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Vinh. Với 22,75 điểm (khối C19, trong đó môn ngữ văn 7,5, lịch sử 6, giáo dục công dân 9,25 điểm) em đậu ngành chính trị học.

"Em muốn đi học, ra trường có kiến thức xin đi làm để báo hiếu cho ông, lo được cho chính mình, nhưng gia cảnh khó khăn quá, ông giờ đã già, lại bị tai biến", Chiến buồn bã nói.

Nghe cháu ngoại nói muốn đi học để báo hiếu, ông Vũ Văn Tịch bật khóc. Những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ, chai sạn.

bo-khong-thua-nhan-me-mat-nam-sinh-song-voi-ong-ngoai-bi-tai-bien-9
Gia cảnh khó khăn, bao năm qua, hai ông cháu Chiến rau cháo nuôi nhau

Ở tuổi 70 đáng nhẽ ông Tịch được hưởng an nhàn của tuổi già, nhưng ông lại đang phải đèo bòng đứa cháu ngoại mồ côi. Hai ông cháu nương tựa nhau sống, dựa vào nguồn trợ cấp dành cho người khuyết tật và đối tượng mồ côi.

Ông Tịch nhớ, 3 năm trước, Chiến đậu vào cấp 3, thấy ông bà ốm đau, cháu xin nghỉ học, đi làm công nhân nhưng ông khuyên nên đi học lấy cái chữ. Nghe lời ông, Chiến nỗ lực học tập. Giờ đây, cháu đậu đại học, nhưng ông Tịch lại lo không biết lấy gì nuôi cháu.

"Tiền ăn học 4 năm của cháu không hề nhỏ, tôi không kham nổi. Cứ nghĩ đến việc mình không đủ khả năng lo cho cháu đi học mà quặn thắt", ông Tịch rầu rĩ, quệt ngang dòng nước mắt.

Thầy Trịnh Duy Văn, Phó hiệu trưởng trường THPT Thọ Xuân 4, cũng là chủ nhiệm lớp em Chiến, cho biết, Chiến là một học sinh ngoan, học tốt các môn xã hội. Em là một trong những học sinh có thành tích học tập tốt, năm học vừa qua em đạt danh hiệu học sinh giỏi.

bo-khong-thua-nhan-me-mat-nam-sinh-song-voi-ong-ngoai-bi-tai-bien-5
Căn nhà ọp ẹp, dột tứ bề là nơi ở của Chiến và ông ngoại

Hoàn cảnh của Chiến rất khó khăn, trong 3 năm học cấp 3 em được nhà trường miễn toàn bộ các khoản đóng góp. Khi có chương trình tài trợ cho học sinh nghèo vượt khó, nhà trường cũng đều đưa em vào danh sách nhận. 

Bà Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Thọ Lập cho biết, nhiều năm nay, hội "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ Chiến 200.000 đồng mỗi tháng để cháu có tiền ăn, học. Giờ cháu đậu đại học, hội cũng không thể lo được cho cháu bởi số tiền ăn, học quá lớn.

Thương ông, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, bao năm qua Chiến chưa bao giờ đòi hỏi một thứ gì, em chỉ mong sao có đủ tiền để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng chặng đường phía trước của em còn nhiều khó khăn đang đón đợi...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Em Lê Trung Chiến

Địa chỉ: Thôn 1 Phúc Bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0862 512 876

Số tài khoản: 0862512876, chủ tài khoản Lê Trung Chiến, ngân hàng MB.

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Gia cảnh khó khăn của người đàn ông quên thân lao vào giải cứu 3 mẹ con mắc kẹt trong vụ cháy tiệm xe

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời với nhiều hứa hẹn trong tương lai thì Nam như chết lặng khi phát hiện mắc bệnh ung thư xương...

Nam sinh lớp 11 bị ung thư xương tuyệt vọng vì không thể đi làm nuôi mẹ
0 Bình luận

Vừa làm giỗ mẹ được 2 ngày thì bố đột quỵ qua đời trong đêm. Sáng ngủ dậy, 3 anh em Phúc bỗng trở thành trẻ mồ côi, đứng trước nguy cơ thất học.

Sáng ngủ dậy thành trẻ mồ côi, 3 anh em có nguy cơ thất học
0 Bình luận

Gia cảnh khó khăn, cả nhà có mỗi con bò xã cấp là được giá, á khoa khối C Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thu Hường lo lắng sẽ không được đi học đại học.

Á khoa khối C Hà Tĩnh lo lỡ hẹn giảng đường: Mẹ mất ngủ vì không kiếm ra tiền, cả nhà chỉ có mỗi con bò là đắt giá
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

PC Right 1 GIF
Đề xuất