"Bà hỏa" thiêu rụi căn nhà nhỏ, 4 mẹ con nghèo sống cảnh tạm bợ và nỗi lo không thể đến trường

Ngồi lục đống sách chém xém vì hỏa hoạn, Quỳnh Nga nức nở: "Nhà cháy hết rồi, chắc cháu cũng phải nghỉ học thôi chú ơi...".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cuộc sống chưa kịp ổn định thì tai ương ập đến

Phải đi men theo lối mòn nhỏ, nằm dọc đường sắt thì mới có thể đến được nơi sinh sống của gia đình em Nguyễn Thị Quỳnh Nga (học lớp 5, trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Trên khoảng đất rộng ấy, giờ đây không còn 1 ngôi  nhà kiên cố nữa mà là đống tro tàn. Sau vụ hỏa hoạn, gia đình Nga mất nhà, phải sống tạm bợ trong túp lều nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Minh (SN 1986, mẹ của em Quỳnh Nga) đã 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Sau nhiều năm bươn chải ở miền Nam, chị cùng 3 con nhỏ về quê sinh sống. Số tiền tích kiệm sau bao năm làm lụng dồn hết vào dựng căn nhà gỗ ở rìa làng.

Ba-hoa-thieu-rui-ca-can-nha-4-me-con-song-canh-tam-bo-0
Căn nhà cháy rụi đến mức không còn thứ gì (Ảnh: Dân trí)

Để có tiền cho con ăn học và chi tiêu sinh hoạt gia đình, chị Minh phải đi làm đủ thứ nghề. Chị phải rửa bát thuê, đi bóc vỏ keo, đi làm phụ hồ. Có những ngày chị làm cố để kiếm thêm vài đồng đến tận đêm khuya mới về. 

Khi cuộc sống chưa kịp ổn định thì tai ương ập đến. Trưa ngày 27/5, căn nhà của gia đình chị Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm đó, chị Minh không có nhà. 

Ba-hoa-thieu-rui-ca-can-nha-4-me-con-song-canh-tam-bo-8
Chị Minh và cậu con trai đang dọn dẹp đống đổ nát (Ảnh: Dân trí)

người dân cùng chính quyền xã Lộc Yên đã huy động phương tiện, dụng cụ đến chữa cháy. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, ngọn lửa mới được dập tắt. Song căn nhà và hầu hết mọi đồ đạc đã bị thiêu rụi.

"Lúc ấy tôi đang đi từ thành phố Hà Tĩnh về nhà thì được bà con hàng xóm gọi điện bảo nhà bị cháy. Tôi về đến nhà thì chỉ còn lại một đống tro tàn, mọi thứ đã bị cháy rụi. Sách vở, quần áo của các con cũng cháy hết", chị Minh nghẹn ngào.

"Nhà cháy hết rồi, chắc cháu cũng phải nghỉ học thôi chú ơi..."

Theo Dân trí, chị Minh có tuổi thơ cơ cực. Mẹ mất khi mới 6 tuổi, bố đi bước nữa. Vì hoàn cảnh gia đình nên chị chỉ học hết lớp 3 thì phải nghỉ. Năm 18 tuổi thì vào miền Nam kiếm việc để mong có cuộc sống tốt hơn.

"Hai cuộc hôn nhân nhưng không hạnh phúc nên tôi quyết định về quê. Tôi hy vọng cuộc sống của các con sẽ tốt hơn, nhưng nào ngờ. Tôi chưa làm được gì cho các con cả, giờ đến chỗ ở cũng đã bị cháy rồi. Tối nào nằm ngủ các con cũng hỏi bao giờ gia đình mình có nhà để ở. Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm các con khóc", vừa gia cố thêm dây chằng néo cho túp lều được chắc chắn, chị Minh vừa bật khóc nức nở.

\

Ba-hoa-thieu-rui-ca-can-nha-4-me-con-song-canh-tam-bo-4
Ảnh: Dân trí

Biết mẹ cơ cực nên con trai đầu là cháu Hà Huy Hùng (SN 2007) đã xin nghỉ học để đi làm thuê. Dù muốn được đến trường, nhưng Hùng cho biết, phải đi làm thêm, kiếm tiền giúp mẹ, giúp các em được tiếp tục đi học.

"Thằng Hùng năm nay học lớp 8, khi năm học sắp kết thúc thì nó xin nghỉ học để đi làm thêm. Tôi cũng đau lòng trước quyết định của con, nhưng không còn cách nào khác nữa", chị Minh cho biết.

Trong số 3 người con của chị Minh thì Quỳnh Nga học khá nhất. Em mơ ước sau này trở thành cô giáo. Năm nay, Quỳnh Nga học lớp 5, năm nào cũng được giấy khen. 

Ba-hoa-thieu-rui-ca-can-nha-4-me-con-song-canh-tam-bo-7
"Nhà cháy hết rồi, chắc cháu cũng phải nghỉ học thôi chú ơi...", Quỳnh Nga bật khóc (Ảnh: Dân trí)
Ba-hoa-thieu-rui-ca-can-nha-4-me-con-song-canh-tam-bo-7
Ảnh: Dân trí

Nhìn cô học trò nhỏ đang cố lục lọi đống tro tàn để tìm lại những cuốn sách còn lành lặn mà ai cũng nhói lòng. Thế nhưng, trong đống tro tàn ấy chẳng còn gì cả.

"Nhà cháy hết rồi, sách vở, quần áo cũng cháy hết rồi, chắc cháu phải nghỉ học thôi chú ạ", Quỳnh Nga nói, rồi bật khóc.

Biết hoàn cảnh của 4 mẹ con, các tổ chức đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi, động viên. Người hỗ trợ tấm áo, người cho gói mì, người tặng sách vở... Nhưng theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên cho biết, gia đình chị Minh thuộc hộ nghèo, giờ mất căn nhà rồi phải ở lều tạm. 

Ba-hoa-thieu-rui-ca-can-nha-4-me-con-song-canh-tam-bo-3
Mấy mẹ con chị Minh hiện đang sống trong túp lều tạm (Ảnh: Dân trí)

"Con trai lớn học lớp 8 nhưng vì hoàn cảnh đã nghỉ học đi làm phụ giúp mẹ. Quỳnh Nga là con gái thứ hai năm nay lên lớp 6 và con út 5 tuổi, đang học mẫu giáo", ông Nguyễn Văn Hưng cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, hiện các tổ chức đoàn thể, và bà con nhân dân trong xã đang tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ 4 mẹ con chị Minh vượt qua hoàn cảnh éo le để ổn định cuộc sống.

Rất mong các nhà hảo tâm, cộng đồng có thể giúp gia đình chị Minh vượt qua khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Minh

Địa chỉ: Thôn Thái Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0387.253.402

Chân thành cám ơn!

(Theo Xuân Sinh/Dân trí)

Xem thêm: Xót xa số phận của thầy giáo trẻ hơn 10 lần hiến máu cứu người lại mắc ung thư máu

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Để con được uống dòng sữa mẹ, anh Hà lên các hội nhóm trên mạng xin sữa cho con. Nhờ những những túi sữa hảo tâm mà các con lớn lên từng ngày...

Mẹ qua đời vì COVID-19, cặp song sinh rơi vào cảnh 'đói sữa', bố vừa đi xin sữa vừa lo về khoản nợ hơn 200 triệu
0 Bình luận

Vì không đủ điều kiện phẫu thuật áp xe ngoài màng tủy mà chị Thắm phải xin về nhà uống thuốc cầm cự. Cũng vì thế mà vết thương lở loét dần, không lành được như trước.

Nỗi sợ của người phụ nữ nghèo bị hoại tử xương: 'Chị sợ lắm... sợ 1 ngày nào đó, mình bỏ lại chồng con mà đi'
0 Bình luận

Thương bố mẹ và em trai tật nguyền, chị Ly nhất quyết không lấy chồng để chăm sóc họ. Vậy mà ông trời chẳng thương, đầy đọa chị mang bệnh, tính mạng mong manh.

Mong cộng đồng giúp đỡ để người con hiếu thảo được chữa bệnh, có cơ hội báo hiếu cha mẹ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chàng trai mồ cô gặp nạn, tính mạng nguy kịch nhưng không có tiền phẫu thuật, cô ruột xót xa cầu cứu

Mồ côi cha từ lúc nhỏ, Tài được ông nội cưu mang, nhà nghèo nên phải bươn chải mưu sinh từ sớm. Vụ tai nạn kinh hoàng ập đến khiến tính mạng Tài “ngàn cân treo sợi tóc”.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Con trai tai nạn, chồng đột quỵ, người vợ nghèo “cắm” cả nhà vẫn không đủ tiền cứu chữa, bất lực cầu cứu

Chỉ trong vòng một tháng, chồng đột quỵ, con trai bị tai nạn nguy kịch. Không có tiền người phụ nữ nghèo đành phải thế chấp căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để lấy tiền chữa bệnh cho chồng con. Nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Rơi vào cơn cùng quẫn, người mẹ khóc cạn nước mắt nhìn con bị ung thư nguy kịch không tiền cứu chữa

Cùng một lúc, cả chồng và con đều mắc bệnh nan y khiến chị Tình bất lực, cùng quẫn khi không xoay xở được tiền chữa bệnh cho chồng và cứu con khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 08/05
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 06/05
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 05/05
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

PC Right 1 GIF
Đề xuất