Gia đình 3 thế hệ bất cựu cầu cứu vì bị vây hãm trong bệnh tật

Một gia đình ở Nghệ An bị bệnh tật bủa bây, chìm trong bế tắc khi vợ bị teo não, chồng mắc ung thư vòng họng, con trai cùng hai cháu nhỏ đều bị thiểu năng trí tuệ.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hà (SN 1975) và ông Bùi Văn Hùng (SN 1965), người dân xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) không khỏi xót xa cảm thán. Họ gọi đó là gia đình “bị trời đầy” khi cả 3 thế hệ đều chìm trong bế tắc, khổ đau, bị bệnh tật giày vò.

Năm 2017, thấy sức khỏe giảm sút, thường xuyên đau lưng, tê bì tay chân không đi lại được, bà Hà đã lặn lội ra tận Đại học Y (Hà Nội) để thăm khám. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bà Hà bị teo nhu mô bán tiểu cầu não, một căn bệnh tương đối nguy hiểm, có thể mất đi khả năng sinh hoạt nếu không được điều trị kịp thời.

Nhận tin dữ, ông Hùng vội vã vay mượn khắp nơi để có tiền cho vợ chữa bệnh. Nhưng bệnh tình diễn biến quá nhanh, chẳng mấy chốc bà Hà lâm vào cảnh liệt giường, mọi ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh cá nhân đều phải phụ thuộc vào người khác.

Thương vợ, ông Hùng chăm chỉ làm lụng kiếm tiền thuốc thang cho vợ. Nhưng rồi giông bão lại tiếp tục ập đến khi vào giữa năm 2024, ông Hùng phát hiện mình mắc bệnh ung thư vòm họng. Án tử treo trước mắt người đàn ông khốn khổ khi nghe bác sĩ cho biết tiền bữa bệnh có thể tốn kém đến hàng trăm triệu đồng. Bấy lâu nay cả nhà chỉ sống dựa vào vài sào ruộng và vài công việc làm thuê tay chân, thu nhập bấp bênh thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh.

gia-dinh-3-the-he-bat-cuu-cau-cuu-vi-bi-vay-ham-trong-benh-tat (1)

"Vợ chồng tôi có 4 người con, trong đấy con trai đầu Bùi Văn Ánh (SN 1992-PV) bị khuyết tật bẩm sinh", bà Hà nằm cong queo trên giường, rưng rưng nước mắt nói. Được biết, anh Ánh vốn bị khuyết tật trí tuệ ở mức nhẹ, trước đây vẫn làm việc vặt, nhờ mai mối mà nên duyên cùng chị Nguyễn Thị Hằng. Anh chị sinh được 3 người con gái, không may Bùi Thị Thùy Linh (SN 2015) và Bùi Thị Thùy Dương (SN 2016) cũng bị khuyết tật như bố.

Người con thứ Bùi Văn Ngọc (SN 1994) làm ruộng, kinh tế khó khăn nên chẳng phụ đỡ được bao nhiêu. Hai người con út lần lượt sinh năm 2000 và 2004 vừa đi lao động Hàn Quốc trước khi ông Hùng phát bệnh ung thư, để lại khoản nợ 200 triệu đồng đến giờ gia đình vẫn chưa trả nổi. Cha mẹ bị ốm không người chăm sóc, chị Hằng đành nghỉ việc ở nhà chăm sóc, đỡ đần cha mẹ chồng.

"Một nhà có tới 5 người bệnh, mấy năm qua, chúng tôi đã phải chật vật vay mượn ở nhiều nơi. Trong nhà bây giờ cũng chẳng còn đồ đạc gì giá trị để cầm cố. Vay nhiều quá, giờ không hỏi thêm ai được nữa", chị Hằng nói trong nước mắt.

gia-dinh-3-the-he-bat-cuu-cau-cuu-vi-bi-vay-ham-trong-benh-tat (2)

Từ ngày phát hiện bệnh đến nay đều đặn mỗi tháng, ông Hùng phải nhập viện 10 - 15 ngày để truyền hóa chất, chi phí mỗi lần lên đến hàng triệu đồng. Chưa kể, vợ, con trai, các cháu cũng đau ốm triền miên, phải tái khám định kỳ, chi phí thuốc men hết sức tốn kém.

Ông Hà Quang Thắng - Chủ tịch UBND xã Thanh Mai (huyện Thanh Chương) thông tin, gia đình bà Nguyễn Thị Hà thuộc diện khó khăn tại địa phương. Bà Hà bị bệnh teo não nằm liệt giường nhiều năm nay, chồng là ông Bùi Văn Hùng cũng bị ung thư vòm họng, con trai và hai cháu khuyết tật bẩm sinh, không có khả năng lao động.

"Chính quyền địa phương cũng quan tâm, động viên nhưng chỉ được phần nào. Qua thông tin báo chí rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này", ông Thắng mong mỏi.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

Gửi trực tiếp: Ông Bùi Văn Hùng, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0367608056. 

Xem thêm: Chân dung người đàn ông dành 30 năm giúp đỡ trẻ bụi đời

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cầm trên tay lá thư động viên do bạn học viết, Ngân Tâm òa khóc nức nở. Nếu không mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng có lẽ bây giờ con cũng một nữ sinh lớp 7, ngày ngày được cắp sách đến trường.

Nghẹn lòng trước mong ước được đi học của nữ sinh lớp 7 bị ung thư
0 Bình luận

Tinh thần không ổn định do di chứng chất độc da cam, người mẹ đơn thân lại tiếp tục gặp bất hạnh khi mắc phải căn bệnh ung thư não.

Mẹ đơn thân bất lực nhìn con gái khi biết tin mình mắc bệnh ung thư
0 Bình luận

Biết chị Thủy bị ung thư tủy đã di căn, bà Lụa đau xót đón con gái và 2 cháu ngoại vào Đắk Lắk để chăm sóc. Nào ngờ chưa đầy 1 năm, bà Lụa lại được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung.

2 đứa trẻ mồ côi cha bất lực nhìn mẹ và bà ngoại bị ung thư dày vò
0 Bình luận

Tin liên quan

Từ khi gắn biển thông báo hỗ trợ miễn phí người khó khăn, anh xe ôm đã giúp đỡ được rất nhiều người nhưng cũng gặp không ít phiền lòng bởi những lời đồn đại.

Chân dung anh tài xế bị đồn “giàu lắm” vì chở người khó khăn miễn phí
0 Bình luận

Không những vượt qua nghịch cảnh của bản thân, bà Nguyễn Thị Đông (48 tuổi, Quảng Ngãi) còn ra sức quyên góp, ủng hộ giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội.

Vượt nghịch cảnh, người phụ nữ dốc hết lòng giúp đỡ người khó khăn
0 Bình luận

Ngày 6/9, Quỹ từ thiện Next-G nhận đỡ đầu 5 em học sinh mồ côi cha có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hà Nội, cam kết hỗ trợ học phí cho các em đến khi tròn 18 tuổi và quyết định đồng hành lâu dài với các em trong hành trình học tập.

Quỹ từ thiện Next-G: Nhận đỡ đầu 5 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất