Đi thêm bước nữa – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Cứ ngỡ đi thêm bước nữa cô Hà sẽ tìm được bến đỗ bình yên cho tuổi già, nhưng không, vô tình cô đã trở thành đầy tớ không công cho người ta.

Đi thêm bước nữa – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Cứ ngỡ đi thêm bước nữa cô Hà sẽ tìm được bến đỗ bình yên cho tuổi già, nhưng không, vô tình cô đã trở thành đầy tớ không công cho người ta.

Cô Hà năm nay 55 tuổi, cô là nhân viên lao động đã về hưu. Vì cô còn khỏe mạnh và lanh lợi lắm nên khi nghe có người giới thiệu giúp việc cho một gia đình giàu có cô đồng ý ngay.

Công việc cũng khá nhàn hạ, làm từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều, chủ yếu là nấu nướng, quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ. Gia đình chủ gồm có 6 thành viên, hai vợ chồng gần 40 tuổi, 3 đứa con và 1 ông cụ. Gọi là ông cụ nhưng ông Hậu năm nay chỉ khoảng 60 tuổi, còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh với vui tính lắm. Từ ngày có cô Hà đến giúp việc gia đình vui vẻ hẳn lên vì cơm canh đúng giờ, mà tay nghề nấu ăn của cô Hà cũng rất ngon, nhà lại sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp nên ai cũng yêu quý cô Hà cả, trong đó có cả ông Hậu.

Sau một thời gian, cả gia đình ông Hậu ngỏ ý với cô Hà là muốn cô đi thêm bước nữa, về chung nhà bầu bạn với ông Hậu. Cậu con trai ông Hậu nói rằng: “Cô sẽ là mẹ của chúng cháu, là bà của mấy đứa nhỏ”.

Với cô Hà đây là một lời đề nghị hấp dẫn, bởi cô cũng có cảm tình với ông Hậu. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì cô Hà đồng ý. Một bữa cơm thịnh soạn diễn ra trước sự chứng kiến của một vài người họ hàng và các con của hai bên gia đình, cô Hà chính thức trở thành vợ của ông Hậu.

Từ ngày đi thêm bước nước, trở thành người nhà của ông Hậu công việc của cô Hà cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí là còn cộng thêm việc chăm sóc ông Hậu về đêm. Bây giờ cô muốn đi đâu cũng phải hỏi qua ý kiến của ông Hậu mới được đi. Vì cô Hà còn trẻ, nói chuyện lại duyên dáng nên ông Hậu rất hay ghen, càu nhàu đôi lúc cô Hà cũng bực, nhưng nghĩ do thương mình nên vậy nên thôi cô cũng cho qua.

Những chuyện đó chẳng là gì so với việc 3 – 4 tháng nay cô Hà không có một đồng lương nào để tiêu xài, muốn mua gì cũng phải hỏi ông Hậu hoặc vợ chồng người con… Lúc này cô Hà chợt hiểu, vô tình cô đã trở thành người đầy tớ không công cho gia đình ông Hậu.

Không chịu được sự vô lý đó, cô Hà quyết định về nhà của mình sống một cuộc đời tự do, an nhàn, không phải chịu sự quản thúc của ai, càng không phải hầu hạ người khác… Như vậy cho nó lành!

Sưu tầm

Xem thêm: Cuộc tình trái ngang - Câu chuyện đáng suy ngẫm