Cuộc chiến sinh tử giành giật sự sống cho người phụ nữ "vỡ kế hoạch": Chi phí điều trị quá lớn, con thơ đỏ hỏn khát sữa mẹ

Vừa sinh đứa thứ 4 do "vỡ kế hoạch" chị Quyến phải chuyển lên bệnh viện Bạch Mai do sức khỏe yếu dần. Đứa bé mới ra đời chưa một lần được uống sữa mẹ.

Nguyễn Thanh Thủy
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chị Nguyễn Thị Quyến, (37 tuổi, trú tại xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, Bắc Giang) gặp biến chứng sau ca sinh mổ, suy đa tạng nghiêm trọng đang nằm tại Khoa hồi sức Cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Vì không có biện pháp tránh thai, nên vợ chồng "vỡ kế hoạch"

Gia đình anh Nguyễn Mạnh Hà và chị Quyến là hộ nghèo của xã Tân Sỏi, cuộc sống lúc nào cũng trong tình trạng giật gấu vá vai. Cả tháng anh mới dám đi chợ một lần mua cho các con vài lạng thịt, mỗi lần thấy bố mua thịt hay miếng đậu là cả nhà biết anh vừa được lĩnh lương, bọn nhỏ vui lắm.

Hàng tháng thu nhập chính của hai vợ chồng là số tiền lương 5 đến 6 triệu đồng từ nghề lái xe thuê của anh và ba sào ruộng. Nhưng cái nghề lái xe vất vả lắm, không ai thuê cũng chẳng có tiền.

vi-vo-ke-hoach-ma-dua-con-be-nho-chua-mot-lan-duoc-bu-me
Chị Quyến rơi vào trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng

Sinh được ba đứa con, nhưng không đủ điều kiện cho các con có cuộc sống no đủ, nhiều đêm anh suy nghĩ thấy day dứt lắm. Chị Quyết phát hiện mình mang thai đứa thứ tư được ba tháng rồi, do không có biện pháp tránh thai nên vợ chồng lại "vỡ kế hoạch". Đã có những lần cả hai đưa nhau đến bệnh viện để bỏ đứa bé nhưng rồi không đành lòng, dù sao nó cũng là một sinh linh bé nhỏ. Nhiều người thấy thương vợ chồng anh, họ động viên đông con là nhiều của, nhưng của chẳng thấy đâu mà cái nghèo thì cứ bám riết.

Để có tiền nuôi con, anh Hà ngoài giờ chạy xe lại cày thêm công việc bốc vác. Nhiều đêm lê bước chân về nhà, lặng lẽ nhìn ba đứa con để làm động lực cho ngày hôm sau. Anh hay động viên vợ an tâm dưỡng thai, mọi việc một mình sẽ gánh hết.

Ngoài chạy xe và bốc vác, anh còn đi chặt cây thuê, phụ thuốc sâu thuê. Có hôm làm quá sức, anh cảm nắng lăn ra giữa cánh đồng. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, vì miếng cơm manh áo của các con, việc gì làm được anh làm tất. 

Gánh nặng 4 đứa con khiến anh Hà đứng ngồi không yên

Sau khi sinh bé thứ tư chị Quyến bị tai biến sản khoa đột ngột, các bác sĩ tuyến viện dưới phải bắt bỏ tử cung sau ca phẫu thuật, chị không cầm được máu, rơi vào hôn mê sâu khi chưa kịp nhìn thấy mặt đứa con. Sau đó chị được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Những ngày chị Quyến nằm viện, tại quê nhà, bà con hàng xóm tới thăm hỏi rất đông. Nhìn cảnh đứa bé mới sinh khóc ngặt cả tiếng đòi uống dòng sữa ấm nóng của mẹ mà không kìm được nước mắt.

Chị Nguyễn Thi Phúc - Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Thế cho biết: Gần một tháng chị Quyến nằm viện, mọi người trong huyện vận động bà con giúp đỡ gia đình anh chị. Người ủng hộ 10 nghìn, 20 nghìn, người mua chục trứng, hộp sữa cho thằng bé nhưng cũng không thấm vào đâu.

vi-vo-ke-hoach-ma-dua-con-be-nho-chua-mot-lan-duoc-bu-me
Đứa con thứ tư ra đời chưa một lần được gặp mẹ

Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng (khoa Hồi sức Tích cực) - người trực tiếp điều trị chị Quyên chia sẻ: "Tình trạng hiện tại của chị Quyến rất nặng và vẫn đang hôn mê sâu với chẩn đoán suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn". Hằng ngày chị phải lọc máu và thay huyết tương, duy trì vận mạch liều cao. "Cuộc chiến" giành lại mạng sống cho chị vô cùng tốn kém, chi phí lên đến hàng chục triệu đồng một ngày. Nhưng nếu bỏ cuộc giữa chừng, thì mọi sự cố gắng từ đầu đến giờ để cứu sống chị coi như vô nghĩa.

Vợ nằm viện, lại thêm gánh nặng 4 đứa con khiến anh Hà đứng ngồi không yên. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, anh gần như suy sụp hoàn toàn. Gạt nước mắt, anh Hà kể: Vợ nằm viện ngót gần tháng nay, chỗ nào thân thiết anh đều hỏi vay tiền hết rồi, giờ cạn kiệt tài chính, vợ chồng anh không biết phải làm thế nào nữa.

Những người chứng kiến câu chuyện của gia đình anh chị đều thấy xót thương, chỉ mong anh Hà luôn khỏe mạnh để vợ con có chỗ nương tựa.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4083: Anh Nguyễn Mạnh Hà (chồng chị Quyến)

Địa chỉ: Xóm Yên Cư, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0978672537 (anh Hà)

Hiện chị Quyến đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội)

Nỗi lòng người chồng có vợ mất vì ung thư, một tay nuôi đàn con thơ, đứa bé nhất mới 5 tháng tuổi 

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Dù là thời tiết nắng nóng hay mưa ngập, bà giáo U90 Hồ Hương Nam (Hà Nội) vẫn miệt mài tới dạy học ở lớp học tình thương.

Bà giáo U90 vẫn miệt mài dạy học ở lớp học tình thương
0 Bình luận

Dù không phải là thầy giáo, anh Trần Lâm Thắng vẫn cố gắng mở lớp học tình thương dạy chữ cho trẻ em nghèo trong khu phố anh sinh sống.

Lớp học tình thương của 'thầy giáo tay ngang' cho trẻ em nghèo khát chữ
0 Bình luận

Mùa hè xuất hiện với những ánh nắng gay gắt, những bông hoa nhiệt đới đua nhau nở rộ. Đó cũng là mùa chia tay cuối cấp, mùa của những niềm vui du lịch cùng gia đình và người yêu. Những câu nói hay về mùa hè dưới đây cũng sẽ giúp bạn thêm yêu sắc vàng của mùa hè rực rỡ.

Những câu nói hay về mùa hè chan chứa tình yêu thương
0 Bình luận

Tin liên quan

Ông Đoàn Ngọc Hải đã viết tâm thư gửi tới chính quyền địa phương tỉnh An Giang và Quảng Nam, yêu cầu hoàn trả 106 triệu đồng tiền xây nhà tình thương đã chuyển trước đó.

Toàn cảnh việc ông Đoàn Ngọc Hải đòi hoàn trả 106 triệu đồng tiền xây nhà tình thương do chậm trễ, 'vô cảm'
0 Bình luận

Người mẹ đặc biệt Phan Thị Hường coi những đứa trẻ bị tăng động, tự kỷ, khiếm thính... như con. Bà đem tình yêu thương của mình trao đi như một sự bù đắp thiệt thòi cho những đứa trẻ "đặc biệt".

Người 'mẹ' đặc biệt mang tình thương bù đắp thiệt thòi cho 20 đứa trẻ khác biệt
0 Bình luận

Trở về sau cuộc chiến, nữ thương binh hạng 1/4 Đặng Thị Bảy ngày ngày đi bán vé số cóp tiền trùng tu Nghĩa trang Liệt sĩ, thực hiện trọn vẹn lời hứa với đồng đội đã khuất.

Nữ thương binh hạng 1/4 'trọn tình non sông, vẹn nghĩa đồng đội': Bán vé số lấy tiền trùng tu Nghĩa trang Liệt sĩ
0 Bình luận

img

Bài mới

TÂY NINH: ẤM ÁP CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 'TRĂNG ẤM BIÊN THÙY 2026' CHO CÁC EM VÙNG BIÊN BÌNH HIỆP

Chiều ngày 20/9/2026 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ), tại Trước sân gia đình cô Tư Dứng (ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thạnh Trị và Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hiệp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện "Đêm Trăng Cổ Tích Mùa 12" với chủ đề "Trăng ấm Biên thùy 2026".

Nam sinh nghèo đỗ ĐH Quốc gia: Ước mơ đổi đời để lo cho mẹ khiếm thị

Lớn lên bên người mẹ khiếm thị và bệnh tật, Nguyễn Anh Đức vừa học vừa làm gia sư, giành giải học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh và đỗ ngành công nghệ bán dẫn.

Sắc Cỗ Hoan Ca: Khi vị ngọt mùa trăng sưởi ấm những mảnh đời thiếu thốn

Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2026 - Phá Cỗ Trông Trăng do Đội SVTN Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, bộ ảnh truyền thông “Sắc Cỗ Hoan Ca” vừa chính thức ra mắt. Bộ ảnh là một lát cắt nghệ thuật đầy lắng đọng, mở ra câu chuyện về tình yêu thương, sự che chở và nâng niu các em nhỏ khó khăn.

ẤM ÁP “ĐÊM TRĂNG CỔ TÍCH MÙA 12” DÀNH CHO HỌC SINH XÃ BIÊN GIỚI BA CHÚC

Trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu, ngày 17/09/2026 vừa qua Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - TW Đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Công an xã Ba Chúc và Trường Tiểu học - THCS Lê Trì tổ chức chương trình “Đêm trăng cổ tích mùa 12” với chủ đề “Moon Fest - Lễ Hội Ánh Trăng 2026”. Đây là hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em học sinh tại Ba Chúc – một xã biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh An Giang.

Bố bệnh nặng, cậu học trò gác lại giấc mơ tới trường để túc trực bên giường bệnh

Mẹ rời nhà, bố bất ngờ đổ bệnh nặng. Cậu học trò nhỏ Mai Tiến Sỹ gác chuyện học để có thời gian chăm bố...

HƯƠNG VỊ CỦA LÒNG TỪ BI GIỮA NHỮNG MIỀN QUÊ

Có những buổi sáng vùng đất biên viễn Tây Ninh thức dậy trong làn gió se se, hay những sớm mai Đồng Tháp thơm ngát hương sen, ta lại bắt gặp những bếp lửa thiện nguyện bắt đầu đỏ rực.

LỤC VÂN 2026: HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN TỪ NHỮNG TRẢI NGHIỆM XANH

Từ một dự án nhỏ được thành lập những học sinh THPT tại Hà Nội, La Perception sau 6 năm hoạt động đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ với cộng đồng thông qua những hoạt động môi trường đầy ý nghĩa. Trở lại với sự kiện chính mang tên LỤC VÂN 2026, dự án tiếp tục là cầu nối để giới trẻ có cơ hội cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống xanh, từ đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững.

manh do
manh do 01/07
Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng

Khoảnh khắc bố vợ trào nước mắt khi thấy con rể trên giường bệnh khiến ai xem cũng xúc động nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 17/04
Mẹ về đón Tết rồi mất tích trong đêm, con trai dán thông báo lên xe, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ

Về quê Hà Tĩnh ăn Tết, chuẩn bị mừng thọ, cụ bà bất ngờ mất tích. Người con trai phải dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/03
Tình người ở 'xóm chạy thận' trong những ngày giáp Tết

Giáp tết, tại xóm chạy thận gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa những bệnh nhân chạy thận vẫn vào ca đều đặn như mọi ngày. Tết với họ không rộn ràng, không đủ đầy mà được 'gói' lại từ những bữa cơm giữa hai ca chạy thận, từ sự đùm bọc của những người cùng cảnh ngộ và những bàn tay đến đúng lúc.

Hải An
Hải An 16/02
Gia đình liệt sĩ ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng tìm 2 con gái 

Mong ước tìm lại hai cô con gái chưa một lần gặp mặt bố cho người chú ruột là liệt sĩ, gia đình ông Cương ở Bắc Ninh treo thưởng 100 triệu đồng.

Hải An
Hải An 09/02
Con gái 16 tuổi mất tích, ông bố Quảng Ngãi vừa xuất viện liền đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi tìm kiếm

Phát hiện con gái 16 tuổi mang bệnh Lupus mất tích, không thể liên lạc, ông bố ở Quảng Ngãi lo lắng, đeo bảng trên lưng rong ruổi khắp nơi kiếm tìm.

Hải An
Hải An 26/12
Ba ngày đi bộ xin việc khắp TP.HCM, người đàn ông dắt chó vẫn nhất quyết không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc

Ba ngày đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa hơn 30 công trình ở TP.HCM nhưng không ai nhận, người đàn ông miền Tây vẫn giữ lòng tự trọng, không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc.

Hải An
Hải An 22/12
img
Đề xuất