Tất cả những đau khổ mà bạn đã trải qua sẽ được đền bù bằng cách khác

Mỗi lần trải qua những đau khổ đến tan nát cõi lòng cuối cùng cũng sẽ có người đến bên bạn, dùng tình yêu thương mà vá lại từng mảnh vỡ, khiến nó lành lại như lúc ban đầu...

Hoa Nguyễn
12:10 13/03/2021 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hayao Miyazaki từng nói rằng: “Không có vết thương nào không thể chữa lành, con người không thể cứ mãi trầm luân trong bể khổ”. Phần lớn những nỗi đau mà con người gặp phải đều đến từ việc bạn không cách nào chấp nhận được hiện thực tàn khốc ấy. Bởi vì bạn đã hy vọng quá nhiều vào những thứ mà bạn không thể nào có được, hoặc đã từng có được và giờ thì nó không còn là của bạn nữa.

May mắn thay, ông trời lại rất công bằng...

Nếu ai đó lấy đi của bạn thứ gì, sẽ có một người nào đó đền bù cho bạn thứ khác tốt đẹp hơn. Nếu ai đó làm bạn tan nát cõi lòng, thì cũng sẽ có người đến lấp đầy những vết thương ấy. Cuộc đời kỳ thực đều tựa như một giấc chiêm bao, mọi đau khổ sẽ qua đi, những mất mát đều sẽ được đền bù bằng cách này hay cách khác.

so phan 4
Nếu ai đó lấy đi của bạn thứ gì, sẽ có một người nào đó đền bù cho bạn thứ khác tốt đẹp hơn

Có những lúc dù chúng ta đã làm hết sức mình nhưng vẫn không thu được kết quả xứng đáng. Tuy nhiên không phải lỗi do bạn, cũng không phải do người đó chưa đến. Mà là bởi thời gian chưa đủ, vận mệnh chưa đến.

Những thứ mà ta đã đánh mất rồi sẽ lại trở về theo một cách khác. Giống như quý nhân phù trợ vậy. Dù muộn nhưng nhất định họ sẽ đến bên bạn.

Rồi một ngày nào đó, bạn những chuyện xưa cũ sẽ chỉ còn là hồi ức, mỗi khi nghĩ về chỉ cười nhẹ, vậy thôi. Bạn rồi sẽ phải cảm ơn tất cả những người đã rời đi, những người đã làm tổn thương bạn,... bởi chính họ đã mang đến cho bạn những bài học đắt giá mà cả đời này không phải ai cũng có thể dạy cho bạn được. 

Thực tế cho thấy, trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ phải trải qua quá trình "đạt được" và "mất đi". Thường thì bạn sẽ đau lòng khi nghĩ rằng đó là thứ bản thân đã đánh mất. Tuy nhiên khi nhìn lại bạn sẽ phải cảm thán rằng, may mắn thay người này không phải là dành cho mình. 

so phan 1
Trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ phải trải qua quá trình "đạt được" và "mất đi"

Rồi kể cả khi bạn rơi vào hoàn cảnh bị buộc phải đánh cược trong tuyệt vọng thì tương lai không xa bạn cũng sẽ phải biết ơn vì lúc đó bạn đã kiên cường mạnh mẽ đến thế nào.

Bạn cho rằng bản thân đã bị mất thứ gì đó nhưng rồi đến phút cuối cùng bạn mới nhận ra những chuyện như thế này đều đã được an bài từ trước. Vốn dĩ những người đã gặp đều là những người nên gặp, những chuyện đã xảy ra đều là những thứ nên xảy ra.

Nhìn thấu nhân sinh qua câu chuyện “Tái Ông mất ngựa”? 

Tái Ông có một con ngựa nhưng đã bị mất, hàng xóm đến an ủi nhưng ông lại cười nói: “Mất con ngựa không phải là tổn thất lớn, không chừng còn có thể mang về phúc khí”. Vài ngày sau, con ngựa bị mất đã trở về, mang theo cả một con tuấn mã. Thật là quá kỳ diệu ! Hàng xóm lại đến chúc mừng, thế nhưng, ông lại buồn rầu nói: “Không có công lao gì mà lại có được con tuấn mã, đây không nhất định là phúc khí, nó có thể đem đến phiền toái”. 

Vài ngày sau cậu con trai của ông đã bị té ngã gãy chân vì đã cưỡi thử con tuấn mã này. Mọi người đều tỏ ra đồng cảm với ông, lúc này Tái Ông lại rất lạc quan bày tỏ: “Có lẽ đây là phúc khí”.

so phan 3
Trên đời này chẳng có gì là tốt xấu hoàn toàn cả

Ít lâu sau, tộc Hung Nô đem quân xâm lấn, các thanh niên trai tráng trong làng đều phải tham gia tòng quân và rất ít người có thể toàn mạng trở về quê nhà. Nhưng con trai của Tái Ông vì ngã gãy chân nên đã được miễn nhập ngũ, nhờ vậy đã tránh được đại nạn này.

Mỗi một sự việc xảy đến với mỗi chúng ta đều có nguyên do của nó. Chỉ có điều là bản thân mỗi người lại không nhìn thấu được thôi. Do vậy, thay vì ngồi oán thán số phận khi bị rơi vào cảnh khốn cùng, hãy lạc quan vui vẻ và bình thản mà đối mặt với mọi chuyện.

Một khi đã giữ được thái độ tích cực thì bạn sẽ luôn nhìn thấy cơ hội ngay trong hoạn nạn. Cuộc đời là vô thường, mọi thứ đều rất khó đoán trước nhưng được - mất thì luôn song hành với nhau. Nếu chúng ta nỗ lực hết mình thì thành quả thu được cũng sẽ tương xứng.

Do đó, trên đời này chẳng có gì là tốt xấu hoàn toàn cả.

Đời người dài như vậy, đâu phải lúc nào cũng có thảm hoa hồng trải dưới chân cho bạn đi. Khi gặp khó khăn, bế tắc, chán nản, tuyệt vọng, bạn chỉ cần thay đổi cách nhìn của mình với thế giới, tuyệt nhiên bạn sẽ ý thức được nỗi thống khổ đó chính là món quà mà số phận đã ban tặng cho bạn.

Mỗi một sự việc đã trải qua, mỗi một con người mà chúng ta đã từng gặp đều giúp bản thân hoàn thiện hơn. Một ngày, nếu như mọi thứ đang diễn ra không được như ý, thì cũng hãy tin rằng trời cao nhất định đã có sự an bài khác dành cho bạn. 

Xem thêm: Có hiếu với mẹ với cha: Cho họ tiền bạc thì dễ, cho họ sự vui vẻ mới là khó

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận